Chồng tôi ngoại tình lần thứ hai

01/06/2025 - 08:00

PNO - Em rất cần đặt ra những điều kiện dứt khoát và rõ ràng nếu chọn tha thứ thêm lần nữa.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Lần đầu, chồng em ngoại tình với nhân viên cấp dưới lúc con em 3 tuổi. Giờ con em 18 tuổi, em lại phát hiện chồng ngoại tình lần thứ hai. Anh ấy chat sex với nhân viên cấp dưới (không phải người cũ). Em phát hiện và anh ấy nhận sai, xin tha thứ, đừng ly hôn. Xin chị cho em lời khuyên. Em cảm ơn.

Bạch Thị Nghĩa

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Bạch Thị Nghĩa thân mến,

Tha thứ một lần đã không hề dễ dàng, giờ đây chắc em hoang mang, đau khổ, tức giận và tổn thương rất nhiều trước sự việc lặp lại. Khác nào vết thương cũ giờ bị rạch ra, tiếp tục rỉ máu sau khi em đã nỗ lực vượt qua những ngày tháng khó khăn để tha thứ, chữa lành, hàn gắn...

Có lẽ khi đó em đã phải vin vào rất nhiều điều để đứng lên: vào con cái, vào cha mẹ hai bên, vào những gì từng có giữa vợ chồng... Bây giờ, em không biết mình còn đủ sức lực, lòng tin và tình yêu thương để đi lại con đường khổ ải đó không...

Em hãy thử tự hỏi mình xem, sau những điều tệ hại đến như vậy, em còn tình cảm nào dành cho chồng hay không. Lòng tin của em có thể chịu đựng thêm một lần thử thách nữa hay không? Nếu muốn em tha thứ, chồng em phải làm gì để em có thể tin vào lời xin lỗi, hứa hẹn của anh ta? Em có mong muốn được giải thoát và em nhìn về một tương lai không có người chồng phản bội đó như thế nào?

Việc chồng em tái phạm lần thứ hai một lỗi đã khiến gia đình em chao đảo chứng tỏ anh ta không biết trân trọng sự tha thứ, coi thường nỗi đau và sự tổn thương của em. Có lẽ anh ta nghĩ rằng mình có thể giấu kín hay lại được tha thứ nếu bị phát hiện...

Vậy nên em rất cần những đặt ra những điều kiện dứt khoát và rõ ràng nếu chọn tha thứ thêm lần nữa. Chồng em phải có những cam kết rõ ràng và hành động cụ thể chứng tỏ bản thân đã thay đổi. Anh ta phải nỗ lực hết sức để chữa lành những tổn thương của em.

Các bậc cha mẹ rất sợ con cái bị tổn thương khi cha mẹ có những vấn đề, mâu thuẫn. Nay con em đã 18 tuổi, đủ trưởng thành để hiểu chuyện. Em hoàn toàn quyền sống mình - một cuộc sống trong đó lòng tự trọng sự thanh thản không bị chà đạp bởi những lần vụng trộm của người đàn ông bội bạc ấy.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(7)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI