“Chắp cánh ước mơ” cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

26/06/2025 - 21:36

PNO - Trong 2 ngày 26 và 27/6, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TPHCM tổ chức chương trình Hội trại “Chắp cánh ước mơ” lần thứ 13 năm 2025 dành cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt.

Tại chương trình, 200 thiếu nhi đã được trao tặng học bổng, xe đạp, quà; tham gia hoạt động viết ước mơ và thả bóng bay; chơi trò chơi, giao lưu văn nghệ, trình diễn thời trang giữa các tiểu trại... Đặc biệt, các em còn được lắng nghe chia sẻ về chuyên đề hữu ích “Nâng cao nhận thức của trẻ em và thanh thiếu niên liên quan đến kỹ năng phòng ngừa việc buôn bán trẻ em, bóc lột sức lao động” từ những cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự TPHCM. Các hoạt động nhằm rèn luyện kỹ năng sinh hoạt tập thể và thực hành xã hội, qua đó giúp các em hòa nhập và phát triển toàn diện.

Các em tham gia những trò chơi tập thể tạo Hội trại Chắp cánh ước mơ - Ảnh: Diệu Hiền
Các em tham gia những trò chơi tập thể tạo Hội trại "Chắp cánh ước mơ" - Ảnh: Diệu Hiền

Gắn bó với Hội trại “Chắp cánh ước mơ” hơn 5 năm qua, bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Phó giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TPHCM cho biết, bà vẫn không kìm được niềm xúc động mỗi lần thấy các em nhỏ cẩn thận viết lên ước mơ vào quả bóng bay thả lên bầu trời. “Những ước mơ của các em hồn nhiên lắm: nào là ước được 1 lần gặp lại cha mẹ, ước mơ được tham gia nhiều hoạt động bổ ích nữa, ước mơ có thêm nhiều bạn… Khi đọc những điều ước đó mình rất là thương và trân quý” - bà Dương nói.

Chuyên đề “Nâng cao nhận thức của trẻ em và thanh thiếu niên liên quan đến kỹ năng phòng ngừa việc buôn bán trẻ em, bóc lột sức lao động” - Ảnh: Diệu Hiền
Chuyên đề “Nâng cao nhận thức của trẻ em và thanh thiếu niên liên quan đến kỹ năng phòng ngừa việc buôn bán trẻ em, bóc lột sức lao động” - Ảnh: Diệu Hiền

Ông Nguyễn Tăng Minh - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo hè năm 2025 cho biết: “TPHCM có trên 1.500.000 trẻ em, trong đó gần 75.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Chúng tôi hi vọng trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị, cá nhân, tổ chức về cả vật chất lẫn tinh thần để chúng ta cùng nhau chung tay, góp sức chăm lo cho các cháu, giúp các cháu có thêm điều kiện, thêm niềm tin, nghị lực vào cuộc sống”.

Các em hào hứng tham gia hoạt động viết ước mơ và thả bóng bay tại hội trại - Ảnh: Diệu Hiền
Các em hào hứng tham gia hoạt động viết ước mơ và thả bóng bay tại hội trại - Ảnh: Diệu Hiền

Em Bùi Hoàng Bảo Phúc - Mái ấm Ánh Sáng, quận 10, TPHCM - cho biết, cha mẹ em đều mất vì ma túy, thông qua hội trại em được lắng nghe thêm về tác hại của ma túy, chất gây nghiện... từ đó em có thêm kiến thức để tránh xa những chất độc hại này. “Em được vui chơi nhiều hơn với các bạn trong tiểu trại, em còn làm quen và kết bạn với nhiều bạn ở mái ấm khác nữa” - Bảo Phúc hào hứng chia sẻ thêm.

Nhã Chân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI