Cha bật khóc trước khi diễn cảnh phi tang xác con 5 tuổi

15/12/2015 - 15:20

PNO - Tâm đến hiện trường trong bộ dạng gầy rộc, cơ quan chức năng sử dụng búp bê mô phỏng lại cháu bé 5 tuổi bị Tâm sát hại rồi phi tang.

Sáng ngày 15/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã đưa Nguyễn Minh Tâm (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) về nhà riêng và cũng là hiện trường vụ án tại khu phố 4, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa để thực nghiệm lại vụ án giết người xảy ra vào ngày 15/9.

Hàng trăm người dân trong khu vực tìm đến hiện trường vụ án để chứng kiến tội ác mà Tâm gây ra, bởi đây là vụ án gây bức xúc trong dư luận, khiến mọi người hoang mang.

Cha bat khoc truoc khi dien canh phi tang xac con 5 tuoi
Tâm được cơ quan chức năng đưa đến hiện trường sáng ngày 15/12.

Trước khi bước vào thực nghiệm hiện trường, Tâm đã bật khóc nức nở để thể hiện sự hối hận của mình. Tâm diễn lại toàn bộ cảnh con trai 5 tuổi quấy khóc, đòi theo mẹ làm đối tượng bực tức, đạp thẳng vào bụng cháu bé khiến bé văng vào tường.

Thấy con ngưng khóc, người cha đưa con vào buồng ngủ. Sáng hôm sau, Tâm phát hiện con trai tử vong nên đào hố chôn nạn nhân tại khu vực hẻm thông gió cạnh nhà để phi tang. Sau đó, Tâm vẫn bình thường, phao tin con bị bệnh đưa đi gửi nhờ người quen chăm sóc…

Đến ngày 23/9, hàng xóm của Nguyễn Minh Tâm phát hiện con trai 5 tuổi của anh ta mất tích nhiều ngày, trong nhà phát mùi hôi thối nên báo công an. Sáng 24/9 tại cơ quan công an, Tâm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quang Hưng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI