Câu chuyện xúc động trong vở kịch Ba ơi! Tía ơi! Con nhớ cha

11/05/2025 - 07:47

PNO - 4 người thợ làm trống vô tình nhặt được đứa bé bị bỏ rơi và bức thư để lại với nội dung: Gia đình đang có việc không thể giữ con. Ai nuôi giùm bé trong 1 tuần, gia đình sẽ hậu tạ.

4 người đàn ông tưởng chừng mạnh mẽ nhưng đều mang trong lòng vết thương thời thơ ấu vì thiếu tình thân. Cảm thương hoàn cảnh đứa trẻ, họ tìm mọi cách “qua mặt” sư phụ - người vốn ghét tiếng khóc trẻ con - để giữ đứa trẻ lại chăm sóc. 1 tuần, 1 năm, rồi 18 năm, chẳng ai còn nhớ lời hứa năm xưa. Sự vụng về của những ông bố bất đắc dĩ dần nhường chỗ cho tình yêu thương chân thành để tạo nên một gia đình tuy khác thường - chỉ có ba và tía - nhưng ấm áp đến lạ kỳ. Người sư phụ khó tính giờ cũng đã là ông nội mà Gia Linh - cô bé bị bỏ rơi năm xưa - hết mực thương yêu, kính trọng.

Các diễn viên trong vở Ba ơi! Tía ơi! Con nhớ cha
Các diễn viên trong vở Ba ơi! Tía ơi! Con nhớ cha

Cuộc sống đang yên bình, bất ngờ Gia Linh phát hiện manh mối về cha mẹ ruột. Cô quyết định tìm sang Campuchia, đem theo câu hỏi luôn chất chứa trong tâm trí: “Cha mẹ ruột mình là ai? Vì sao cha mẹ lại bỏ rơi con?”. Không ngờ đó lại là một hành trình đầy cạm bẫy của các băng nhóm tội phạm xuyên biên giới…

Chỉ với thời lượng khoảng 2 tiếng, Ba ơi! Tía ơi! Con nhớ cha (tác giả Bảo Bảo, đạo diễn: Lê Quốc Nam) không chỉ mang đến câu chuyện gia đình xúc động mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về tình trạng tội phạm lừa đảo hiện nay.
Mang phong cách một vở diễn sinh hoạt, Ba ơi! Tía ơi! Con nhớ cha có lối kể mộc mạc, chân thực. Thông điệp của vở diễn được truyền tải một cách trực diện, tự nhiên, gần gũi. Lời cảnh báo: “Đằng sau viễn cảnh hào nhoáng là những bi kịch nhức nhối của biết bao gia đình, nhất là những người trẻ nhẹ dạ, thiếu kỹ năng tự bảo vệ mình” càng trở nên sinh động.

Điểm nhấn mới mẻ góp phần làm tăng tính hấp dẫn cho vở diễn là sự hỗ trợ của công nghệ sân khấu. Cảnh mưa gió không chỉ được tái hiện bằng âm thanh, ánh sáng sống động mà còn gây ấn tượng mạnh bởi cơn mưa với nước từ trên cao đổ xuống xối xả. Nhờ vậy, cảnh những người lớn cuống cuồng tìm cách che chắn cho đứa trẻ bị bỏ rơi, bị xua đuổi trong cơn mưa trở nên khá chân thực và giàu cảm xúc.

Dàn diễn viên Phương Dung, Hứa Minh Đạt, Lê Nam, Phương Bình, Minh Khải… tung tẩy, hỗ trợ nhau trong diễn xuất, mang đến nhiều lớp diễn hài hước, hóm hỉnh. Tuy nhiên, các lớp hài cần được cân chỉnh với liều lượng vừa phải, cài đặt trong những tình huống hợp lý. Việc lạm dụng các màn diễn hài dễ làm mất cảm xúc của người xem và loãng mạch kịch.

Ba ơi! Tía ơi! Con nhớ cha đang diễn tại sân khấu Trương Hùng Minh (22 Vĩnh Viễn, phường 2, quận 10, TPHCM).

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI