PNO - Thay cho những buổi sinh hoạt truyền thống, Hội LHPN tại nhiều xã, phường ở TPHCM chọn không gian cà phê để kết nối hội viên. Tại đây, chị em đã chia sẻ chuyện khởi nghiệp, trao đổi kiến thức, kỹ năng chăm sóc gia đình, sức khỏe, lan tỏa tinh thần chủ động, gắn kết, vươn lên.
Sáng tháng Tư, quán cà phê Hội Ngộ ở xã Tân Vĩnh Lộc, nhộn nhịp hơn thường lệ. Hội LHPN xã chọn quán làm nơi tổ chức buổi “Cà phê khởi nghiệp” để chị em có dịp chia sẻ chuyện mưu sinh, giữ nghề và nuôi dưỡng ước mơ. Trong dòng chia sẻ, câu chuyện của chị Thiều Thị Thanh Tuấn, 36 tuổi, khiến nhiều người lắng lại.
Lớn lên ở một làng nghề làm nhang, ký ức của chị Tuấn là những con đường phủ đầy chân nhang phơi nắng, là âm thanh quen thuộc của việc chẻ tre, chuốt tăm. Trước làn sóng đô thị hóa, làng nghề dần mai một, nhiều người chuyển sang làm công ty, dù rất yêu nghề nhưng chị Tuấn vẫn phải tạm gác đam mê để đi làm công nhân.
Chị Thiều Thị Thanh Tuấn (thứ hai từ trái qua) và chị Lâm Triệu Tiên (thứ hai từ phải qua) chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp
Sau hơn 10 năm làm công nhân, bước ngoặt đến với chị Tuấn khi chị nghỉ việc và nhận được một khoản tiền tích lũy từ bảo hiểm xã hội. Sau nhiều đắn đo, chị quyết định đầu tư số tiền ấy vào máy móc và nguyên liệu để làm nhang. Thời gian đầu chị nhận làm gia công để học nghề, tích lũy kinh nghiệm. Từng bước tìm hiểu, nắm rõ quy trình, nguyên liệu, cách phối trộn để tạo ra sản phẩm chất lượng, năm 2015 chị Tuấn mạnh dạn đứng ra sản xuất và xây dựng thương hiệu Nhang Thịnh Phát. Để đưa sản phẩm ra thị trường, chị chấp nhận lỗ vốn và kiên trì chào hàng đến từng đại lý. Sau đại dịch COVID-19, nhu cầu thị trường thay đổi, chị tìm hiểu và chuyển hướng sang sản xuất nhang dược liệu từ ngải cứu, khuynh diệp, sả, hướng đến yếu tố an toàn sức khỏe, thân thiện môi trường. Sau nhiều lần thử nghiệm thất bại, cuối cùng chị Tuấn đã tìm ra được công thức riêng. Những nén nhang có hương thơm dịu nhẹ, giúp xua đuổi côn trùng, an toàn cho cả trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai dần được người tiêu dùng đón nhận. Sản phẩm dần có mặt tại nhiều cửa hàng ở Tây Ninh, Bình Tân, Bình Chánh. Không chỉ tạo thu nhập ổn định cho gia đình, công việc của chị còn góp phần tiêu thụ nguyên liệu địa phương, tạo thêm việc làm cho phụ nữ.
Tiếp nối câu chuyện của chị Thiều Thị Thanh Tuấn là hành trình hơn 10 năm bền bỉ gắn bó với nghề “xếp lá dừa” và “nặn tò he” của chị Lâm Triệu Tiên. Bén duyên từ công việc tổ chức sự kiện, chị dần yêu thích việc tạo ra những món đồ chơi thủ công từ nguyên liệu tự nhiên, mang theo ký ức tuổi thơ và nét đẹp văn hóa dân gian. Với chị, mỗi sản phẩm không chỉ là món đồ chơi mà còn là cách gìn giữ một phần hồn quê.
Thế nhưng, hành trình giữ nghề không dễ dàng. Sản phẩm thủ công đòi hỏi sự tỉ mỉ, trong khi thu nhập bấp bênh, thị trường lại ngày càng thu hẹp trước sự cạnh tranh của đồ chơi công nghiệp. Để bám trụ với nghề, chị phải làm thêm nhiều công việc, vừa kiên trì sáng tạo, cải tiến mẫu mã, chủ động tìm kiếm cơ hội kết nối với trường học, đơn vị tổ chức sự kiện để mở rộng cơ hội đầu ra. Không chỉ giữ nghề cho riêng mình, chị còn tận tình truyền dạy lại cho những ai yêu thích với mong muốn có thêm người tiếp nối.
“Ngày tôi còn bé, tò he là món đồ chơi nhiều màu sắc mà đứa trẻ nào cũng thích. Nhưng bây giờ, khi có quá nhiều lựa chọn, nghề này dần bị lãng quên. Tôi hiểu không thể ép người khác yêu thích, nhưng với mình, đó vẫn là một giá trị cần được giữ lại” - chị Tiên chia sẻ.
Ngồi nhâm nhi tách cà phê, chị Phạm Thị Hiếu - hội viên phụ nữ ấp 54 - chăm chú lắng nghe những câu chuyện nghề giản dị nhưng đầy cảm hứng. Chị chia sẻ: “Tham gia chương trình, tôi nhận ra khởi nghiệp không là điều quá xa vời hay khó bắt đầu. Chỉ cần có mục tiêu, sự nỗ lực và bắt đầu từ những việc nhỏ, phù hợp với khả năng, thì ai cũng có thể phát triển. Chương trình đã tiếp thêm cho tôi và nhiều chị em sự tự tin, động lực để mạnh dạn làm kinh tế”.
Và, uống cà phê để kết nối yêu thương
Không ồn ào hình thức, buổi “Cà phê sách” với chuyên đề “Sống cân bằng - giữ lửa hạnh phúc của phụ nữ tuổi trung niên” do Hội LHPN phường Thạnh Mỹ Tây tổ chức trong tháng 4/2026 tại quán cà phê Xứ Nam Kỳ đã tạo nên một không gian gần gũi, ấm áp và khác biệt. Trong không khí nhẹ nhàng, chị em không chỉ tiếp cận các đầu sách về kỹ năng sống, hạnh phúc gia đình, chăm sóc sức khỏe mà còn cởi mở chia sẻ những vấn đề tế nhị trong cuộc sống gia đình, hôn nhân.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh (thứ hai từ trái qua) - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - cùng cán bộ, hội viên phụ nữ phường Thạnh Mỹ Tây tham quan triển lãm bộ sách “85 năm Phong trào phụ nữ TPHCM (1930-2015)” trong khuôn khổ chương trình “Cà phê sách” do Hội LHPN phường tổ chức
Điểm nhấn của chương trình là phần chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Lan Hải - giảng viên Học viện Thần học Thánh Tôma và một số học viện thần học nữ trên toàn quốc, đồng thời là cây bút quen thuộc qua các chuyên mục tư vấn trên báo chí. Từ những câu chuyện đời thường, bà gợi mở nhiều góc nhìn sâu sắc về tâm lý, sức khỏe và vai trò của phụ nữ tuổi trung niên. Theo bà, đây là giai đoạn phụ nữ phải đối diện với nhiều áp lực cùng lúc: con cái trưởng thành, cha mẹ già yếu, công việc và sức khỏe thay đổi. Không ít người rơi vào trạng thái căng thẳng, mất cân bằng nhưng thiếu không gian để giãi bày. Vì vậy, phụ nữ cần học cách “yêu lại chính mình”, duy trì lối sống tích cực, biết chia sẻ và lắng nghe để giữ gìn sự hài hòa trong các mối quan hệ. Đặc biệt, sự cởi mở, đúng mực trong đời sống vợ chồng là yếu tố quan trọng giúp vun đắp hạnh phúc gia đình bền vững.
Ở góc nhìn của chuyên gia, phụ nữ không chỉ là người “giữ lửa” mà còn là “trung tâm điều hòa” các mối quan hệ. Sự khéo léo trong ứng xử, khả năng lắng nghe, thấu hiểu và điều chỉnh cảm xúc chính là chìa khóa giúp gia đình duy trì sự ấm êm. Việc xây dựng nếp nhà không đến từ những khuôn mẫu mà bắt đầu từ những điều giản dị, sự quan tâm, tôn trọng và sẻ chia.
Bên cạnh đó, chương trình còn cung cấp nhiều kiến thức thiết thực về sức khỏe, giúp chị em chủ động chăm sóc bản thân và gia đình đúng cách.
Chăm chú lắng nghe, chị Nguyễn Thị Thu Thảo - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 50 - bày tỏ sự tâm đắc với những chia sẻ của chuyên gia và chủ động đặt câu hỏi để giải tỏa những băn khoăn về hôn nhân, gia đình. Chị chia sẻ: “Các nội dung của chương trình rất gần gũi, sát với đời sống, không nặng lý thuyết nhưng gợi mở nhiều điều thiết thực. Sau hơn 2 giờ lắng nghe, chị em hiểu rõ hơn về bản thân, biết cách cân bằng giữa trách nhiệm gia đình, công việc và nhu cầu phát triển bản thân”.
Kết nối, chia sẻ, giúp chị em cùng vươn lên trong cuộc sống
Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Vĩnh Lộc - cho biết, khảo sát 81 chi hội cho thấy nhiều hội viên có tay nghề, sản phẩm tốt nhưng sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu kỹ năng tiếp thị và chưa mạnh dạn khởi nghiệp. Từ thực tế đó, mô hình “Cà phê khởi nghiệp” được xây dựng như một không gian mở, gần gũi, giúp chị em tự tin chia sẻ ý tưởng, kết nối và học hỏi kinh nghiệm. Đây cũng là cách Câu lạc bộ Phụ nữ khởi nghiệp với 20 thành viên nòng cốt cùng nhau từng bước hình thành mạng lưới liên kết bền vững. Hội và câu lạc bộ tận dụng những không gian như vậy để đẩy mạnh tập huấn chuyển đổi số, hướng dẫn sử dụng mã QR, ví điện tử, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, ứng dụng AI trong bán hàng, đồng thời kết nối nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, từng bước giúp nhau làm chủ kinh tế gia đình.
Theo bà Huỳnh Thị Thanh Thảo - Chủ tịch Hội LHPN phường Thạnh Mỹ Tây - mô hình “Cà phê sách” góp phần nâng cao tri thức, bản lĩnh cho phụ nữ thông qua không gian sinh hoạt tinh thần lành mạnh, nơi chị em kết nối, học hỏi và hoàn thiện bản thân. Thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục được đổi mới với nội dung thiết thực như nuôi dạy con, quản lý chi tiêu, xây dựng phong cách cá nhân… giúp lan tỏa lối sống tích cực, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự tin và biết vun đắp hạnh phúc gia đình.