'Buôn giàu đẹp nhất Tây Nguyên' hút khách dịp đại lễ

02/09/2025 - 16:28

PNO - Ẩm thực đặc sắc cùng không gian nhà dài truyền thống đã làm nên sức hút đặc biệt của buôn Akô Dhông trong dịp đại lễ 2/9.

Nằm ở cuối đường Trần Nhật Duật (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), buôn Akô Dhông từ lâu đã được biết đến là “buôn giàu đẹp nhất Tây Nguyên”. Không chỉ gìn giữ trọn vẹn bản sắc văn hóa truyền thống của người Ê Đê, nơi đây còn trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách muốn khám phá đời sống của người dân bản địa.
Nằm ở cuối đường Trần Nhật Duật (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), buôn Akô Dhông từ lâu đã được biết đến là “buôn giàu đẹp nhất Tây Nguyên”. Không chỉ gìn giữ trọn vẹn bản sắc văn hóa truyền thống của người Ê Đê, nơi đây còn trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách muốn khám phá đời sống của người dân bản địa.
Những ngôi nhà dài truyền thống nằm san sát trong buôn mang lại không gian yên bình, tạo dấu ấn khác biệt giữa lòng phố núi Buôn Ma Thuột.
Những ngôi nhà dài truyền thống nằm san sát trong buôn mang lại không gian yên bình, tạo dấu ấn khác biệt giữa lòng phố núi Buôn Ma Thuột.
Người dân hiếu khách, chân chất, đồng thời khéo léo gìn giữ những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc mình, khiến bước chân du khách khi đến đây đều thêm phần lưu luyến.
Người dân hiếu khách, chân chất, đồng thời khéo léo gìn giữ những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc mình, khiến bước chân du khách khi đến đây đều thêm phần lưu luyến.
Dịp đại lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, lượng khách đến Akô Dhông tăng đột biến. Lượng xe ô tô lưu thông chật kín trên các con đường trong buôn.
Dịp đại lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, lượng khách đến Akô Dhông tăng đột biến. Lượng xe ô tô lưu thông chật kín trên các con đường trong buôn.
 Không ít quán chật kín người, khách đến sau đành phải chờ.
Không ít quán chật kín người, khách đến sau đành phải chờ.
Anh Y Vani Byă, chủ quán cơm Ama Vina chia sẻ: “Trong đợt Tết Độc lập năm nay, lượng khách đến buôn nói chung và quán ăn của tôi nói riêng tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường. Chỉ riêng ngày 1/9, quán đón hơn 1.000 lượt khách; sáng 2/9 đã có khoảng 600 lượt khách. Trung bình mỗi ngày, quán bán hơn 200 con gà nướng, 500-600 ống cơm lam và nhiều món ăn khác”.
Anh Y Vani Byă, chủ quán cơm Ama Vina chia sẻ: “Trong đợt Tết Độc lập năm nay, lượng khách đến buôn nói chung và quán ăn của tôi nói riêng tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường. Chỉ riêng ngày 1/9, quán đón hơn 1.000 lượt khách; sáng 2/9 đã có khoảng 600 lượt khách. Trung bình mỗi ngày, quán bán hơn 200 con gà nướng, 500-600 ống cơm lam và nhiều món ăn khác”.
Để đáp ứng nhu cầu của du khách, các quán ăn, nhà hàng trong buôn đều tăng cường nhân lực, chuẩn bị nguyên liệu từ trước. Thế nhưng, lượng khách quá đông nên đôi khi việc phục vụ không kịp, nhiều người đành chọn mua đồ ăn mang về để thưởng thức, ăn lễ.
Để đáp ứng nhu cầu của du khách, các quán ăn, nhà hàng trong buôn đều tăng cường nhân lực, chuẩn bị nguyên liệu từ trước. Thế nhưng, lượng khách quá đông nên đôi khi việc phục vụ tại chỗ không kịp, nhiều người đành chọn mua đồ ăn mang về để thưởng thức.
Cơm lam, gà nướng, rượu cần cùng những món ăn dân dã mang đậm hương vị núi rừng trở thành “đặc sản” níu chân du khách.
Cơm lam, gà nướng, rượu cần cùng những món ăn dân dã mang đậm hương vị núi rừng trở thành “đặc sản” níu chân du khách.
 Những ống cơm lam được nướng trên than hồng cho đến khi lớp cơm bên ngoài cháy xém mới mang ra mời khách thưởng thức.
Những ống cơm lam được nướng trên than hồng cho đến khi lớp cơm bên ngoài cháy xém mới mang ra mời khách thưởng thức.
 Ẩm thực được chế biến mang đậm bản sắc và hương vị đặc trưng của đồng bào Ê Đê.
Ẩm thực được chế biến mang đậm bản sắc và hương vị đặc trưng của đồng bào Ê Đê.
Chị Huỳnh Nguyễn Thúy Vy (du khách đến từ Lâm Đồng) bày tỏ: “Đây là lần đầu tôi đến Akô Dhông. Thật bất ngờ khi một buôn làng ở Tây Nguyên lại trở thành điểm đến thu hút đông khách trong dịp Tết Độc lập năm 2025. Các món ăn ở đây không chỉ đẹp mắt mà còn rất ngon, để lại nhiều ấn tượng khó quên”.
Chị Huỳnh Nguyễn Thúy Vy (bìa trái, du khách đến từ Lâm Đồng) bày tỏ: “Đây là lần đầu tôi đến Akô Dhông. Thật bất ngờ khi một buôn làng ở Tây Nguyên lại trở thành điểm đến thu hút đông khách trong dịp Tết Độc lập năm 2025. Các món ăn ở đây không chỉ đẹp mắt mà còn rất ngon, để lại nhiều ấn tượng khó quên”.
Còn với cảm nhận của anh Trần Văn Dương (đến từ TP Hồ Chí Minh), các món ăn được chế biến rất lạ miệng, đa số có vị cay, tạo ấn tượng khó phai. “Nếu có dịp trở lại Buôn Ma Thuột, nhất định tôi sẽ ghé buôn Akô Dhông để tiếp tục thưởng thức ẩm thực truyền thống của người dân nơi đây.
Còn với cảm nhận của anh Trần Văn Dương (đến từ TPHCM), các món ăn được chế biến rất lạ miệng, đa số có vị cay, tạo ấn tượng khó phai. “Nếu có dịp trở lại Buôn Ma Thuột, nhất định tôi sẽ ghé buôn Akô Dhông để tiếp tục thưởng thức ẩm thực truyền thống của người dân nơi đây", anh Dương nói.
Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, toàn tỉnh ước đón gần 100.000 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, trong đó có khoảng 1.000 khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 160 tỉ đồng, trong đó doanh thu lưu trú ước đạt 28,5 tỉ đồng.


Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI