Bước nhảy hoàn vũ: Chia tay Ngọc Quyên

19/05/2013 - 03:16

PNO - PNO - Bộ đôi được yêu thích nhất của tuần trước (cùng Daniel) có bài nhảy kém sắc hơn ba cặp đấu còn lại. Họ rời cuộc chơi trong tầm dự đoán của nhiều người.

Đêm thi thứ chín và cũng là vòng Bán kết (18/5), mỗi cặp thí sinh phải nhảy hai bài: samba và điệu tự chọn trên nền nhạc Michael Jackson.

Nàng Đào Thị của mở đầu bằng điệu samba chệnh choạng và căng thẳng. Sở hữu dáng người khẳng khiu và tay chân mảnh khảnh, lẽ ra Quyên nên chọn trang phục giúp làm đầy đặn hình thể và tạo cảm giác dứt khoát cho các động tác. Ban giám khảo (BGK) nhận xét cô có nhiều cái thiếu: thiếu lửa, thiếu những cú lắc mông đặc trưng, thiếu độ nhún đầu gối, thiếu điểm dừng để lấy đà. Ở bài nhảy trên nền nhạc Bad, Ngọc Quyên cũng không có đột phá nào. Song, cô rời cuộc thi trong tâm thế khá thoải mái sau khi xúc động bảy tỏ lòng tri ân tới bạn nhảy và người mẹ của mình.

Tuần này, vị trí dẫn đầu là sự tranh chấp quyết liệt giữa Lan Phương và Yến Trang. Nữ diễn viên Cô gái xấu xí nhận số điểm chuyên môn cao nhất từ BGK (75) nhưng lại kém cựu thành viên nhóm nhạc Mây Trắng về số lượng tin nhắn bầu chọn. Vì vậy, họ cùng chia nhau vị trí đồng hạng nhất với tổng điểm quy đổi là 7.

Buoc nhay hoan vu: Chia tay Ngoc Quyen

Nói về bài thi samba của Lan Phương và Valerie, biên đạo múa Trần Ly Ly “luôn mong chờ bạn bật lên như một ngôi sao, thế nhưng bạn luôn thiếu sự bốc lửa và cháy bỏng, tuy rằng kỹ thuật của bạn hoàn thiện và bài nhảy thì rất chỉn chu, sạch sẽ”. Đồng quan điểm, kiện tướng dancesport Khánh Thi cho rằng Lan Phương “vẫn còn nhầm lẫn giữa nhảy và múa, cái gì cũng chậm, mặc dù không chê vào đâu được nhưng nó lại bị nhạt”. Bù lại, bản Earth song lại là mảnh đất màu mỡ để Lan Phương phô diễn sở trường múa đương đại được lồng ghép khéo léo trong bài nhảy freestyle. Cô nhận được số điểm gần như hoàn hảo (39/40) cho bài thi này.

Buoc nhay hoan vu: Chia tay Ngoc Quyen

Trong khi đó, ở cả hai điệu nhảy, Yến Trang đều quá lạm dụng các hiệu ứng về thị giác như pháo bông, vòng dạ quang, động tác bưng bê, vũ đoàn hoành tráng, khiến bài nhảy của Trang trở thành một tổng thể rườm rà, thiên về hình thức thay vì tôn vinh kỹ thuật cá nhân của hai người nhảy chính. Ở điệu samba, cách dựng bài rời rạc khiến Yến Trang luôn bị tách khỏi bạn nhảy và trông giống như một ca sĩ đang hát có minh họa chứ không phải một vũ công trên sàn nhảy.

Buoc nhay hoan vu: Chia tay Ngoc Quyen

Sau ba tuần liên tiếp bứt phá ngoạn mục, Ngô Kiến Huy bắt đầu xuống sức. Bài nhảy samba phỏng theo trò chơi điện tử nổi tiếng Super Mario bros. làm người xem nhớ tới Lâm Vinh Hải với bài nhảy xuất sắc hơn nhiều trong Thử thách cùng bước nhảy. Dĩ nhiên, việc so sánh là khập khiễng, nhưng nếu xét trong phạm vi nội lực của Kiến Huy thì rõ ràng tuần này “chàng Bắp” đã giảm phong độ thấy rõ. Hai nữ GK chuyên môn có cùng đánh giá rằng, họ không cảm nhận được chất samba trong bài nhảy của Huy, “khô khan và thiếu nhuần nhuyễn”. Còn trong bài nhảy Dangerous/ Criminal, “động tác của bạn hơi lỏng khỏng và chưa nổi trội”.

Buoc nhay hoan vu: Chia tay Ngoc Quyen

Nếu như ở những tuần trước, GK Lê Hoàng luôn chứng tỏ sự “độc đáo” của mình bằng cách phô diễn kiến thức… điện ảnh khi nói về khiêu vũ, hoặc cố tỏ ra vẻ khó tính bằng cách nhận định và chấm điểm “khác người”; thì lần này, đạo diễn Cát nóng trở thành trò cười cho khán giả khi “phán như đúng rồi” chi tiết Tháp Rùa bị lạc quẻ trong bài nhảy Super Mario bros.. Đến khi Ngô Kiến Huy giải thích chi tiết đó là tòa lâu đài chứ không phải Tháp Rùa, Lê Hoàng mới chữa vẻ ngượng ngùng bằng câu: “Vì tôi không chơi game nên không biết, nhưng còn phần nhảy thì tôi không nhầm lẫn đâu”.

Cùng xem lại đêm Bán kết Bước nhảy hoàn vũ:

HOÀNG YẾN
Ảnh: LẬP ĐÔNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI