Bực chồng đi tìm người trút giận

10/05/2025 - 11:39

PNO - Tôi đùa: "Ba mẹ đặt tên cho em là Hiền, hẳn mong em dịu hiền, đừng có dữ dằn, nóng nảy người đời cười cho".

Hiền - cô em họ tôi - vốn nóng nảy, mỗi lần giận chồng đều tìm tôi trút giận. Mới hôm qua, cô ấy vừa chạm ngõ, đã nghe gọi tên tôi vang trời. Thoạt nghe gọi, chắc có người nghĩ cô ấy tới nhà tôi đòi nợ.

Tôi không hồ hởi khi nghe bạn bè nói xấu chồng, huống gì Hiền bù lu bù loa trước cổng, khiến tôi thấy mắc cỡ với hàng xóm. Tôi vội mở toang cửa, kéo Hiền vào nhà, nhưng trước khi vào, cô ấy còn “bồi” thêm mấy câu khá phản cảm cho... đã nư.

Chưa biết ai đúng ai sai, tôi nhắc Hiền chuyện gì từ từ nói, phụ nữ giận chồng lúc nào cũng rần rần như giặc tới nhà, là không hay chút nào. Rần rần kiểu này, chị còn xấu hổ vì em, huống gì chồng em. Tôi đùa: "Ba mẹ đặt tên cho em là Hiền, hẳn mong em dịu hiền, đừng có dữ dằn, nóng nảy người đời cười cho".

Mỗi khi giận chồng, Hiền liền qua “trút giận” với tôi (ảnh minh họa)
Mỗi khi giận chồng, em liền qua trút giận với tôi (ảnh minh họa)

Hiền tỉnh queo: "Hàng xóm nếu cười là cười em, mắc gì chị xấu hổ? Mà vợ chồng giận nhau, mở miệng to ra để trút giận thì mới hả dạ chị à".

“Muốn trút giận kiểu bù lu bù loa thì về nhà em mà trút. Chị muốn em tới với chị là để được chia sẻ, động viên, nhận lời khuyên bảo”. Nghe tôi nói thế, Hiền dịu lại. Tôi bắt đầu hỏi han và tâm sự với Hiền suốt 2 giờ đồng hồ.

Khi Hiền dịu xuống, em ấy thật dễ thương, khác hoàn toàn với hình ảnh hung hãn ban đầu. Em vừa kể vừa khóc, tỏ vẻ uất ức khi chồng đi chơi xuyên đêm, vợ nói không nghe mà còn thách thức: "Mẹ tôi còn không cấm tôi đi chơi được, cô là cái... thá gì!".

"Chồng em nói thế là sai rồi! Nhưng em đã nói gì trước đó, em đã nói lời khó nghe nên anh ấy mới vậy phải không?", tôi hỏi. “Em nói ảnh mất nết, vô trách nhiệm, đàn ông làm ít chơi nhiều là thứ đáng bỏ đi. Em cũng có chửi thề vì nghĩ ảnh đã sai mà không còn nhận lỗi, còn thách thức. Thế là bị ảnh quật lại”.

Ông trời ban cho con người ngôn từ để giao tiếp, để nói lời hay ý đẹp, tùy lựa chọn mỗi người. Lời nói dễ nghe mới dễ dàng thuyết phục đối phương, bởi bất cứ ai cũng sẽ thấy áp lực khi bị người khác dùng lời lẽ thô bỉ với mình.

Dĩ nhiên người trong cuộc, là Hiền - cảm thấy tức tối, ấm ức, cho rằng bạn đời quá đáng, nên cô buông lời khó nghe và chồng Hiền cũng nghĩ vợ quá đáng, anh ấy cũng khó kiểm soát lời nói (may mà còn kiểm soát hành động), không ai chịu nhượng bộ.

Kiểm soát được lời nói, đó chính là vũ khí lợi hại trong giao tiếp. Hiền đã dùng từ ngữ quá nặng chửi chồng. Đàn ông chỉ cần vợ đặt câu hỏi khiến họ phải suy nghĩ, hoặc nhấn mạnh hậu quả một cách lạnh lùng, nói sao cho có trọng lượng, thậm chí im lặng cũng là một cách nói.

Đàn bà thiếu gì “chiêu” dạy chồng, giữ chồng (ảnh minh họa)
Đàn bà thiếu gì chiêu dạy chồng, giữ chồng (ảnh minh họa)

“Một người đàn ông có vợ, có thể đi xuyên đêm một cách không lý do sao. Nếu tiếp tục vô trách nhiệm thế này, đừng trách em thay đổi tính tình...”. Những lời đơn cử này, Hiền cho là quá nhẹ đô với chồng cô ấy, Hiền cho rằng “Ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Tôi không phải một chuyên gia tâm lý, chỉ nói với Hiền mấy lời từ kinh nghiệm bản thân.

Tiếp thu hay không là quyền của Hiền. Nhưng nói gì thì nói, đàn ông hay đàn bà đều muốn được nghe những lời dễ nghe. Tôi muốn Hiền tỉnh táo hơn khi trách chồng, trách sao cho văn minh, tế nhị. Đàn bà thiếu gì chiêu dạy chồng, giữ chồng. Ông chồng nào chẳng hảo ngọt. Hung dữ, mất kiểm soát, kiểu gì phụ nữ cũng thua thiệt.

Bình Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI