Brad Pitt tái xuất đường đua: "Gừng già" có… lái được F1?

19/06/2025 - 08:22

PNO - Sau thời gian vắng bóng, Brad Pitt trở lại màn ảnh rộng với vai diễn mang nhiều dấu ấn cá nhân trong bộ phim "F1: The Movie". Bộ phim đậm chất thể thao tốc độ nhưng không thiếu chiều sâu cảm xúc.

Dưới bàn tay của đạo diễn Joseph Kosinski (từng làm nên thành công của Top Gun: Maverick), F1: The Movie không chỉ là phim dành cho những ai yêu tốc độ và tiếng gầm của động cơ, mà còn là câu chuyện về lòng kiên cường và khát khao không khuất phục trước thời gian.

Brad  Pitt  tái  xuất
Brad Pitt tái xuất với vai Sonny Hayes, một tay đua kì cựu đã chia tay đường đua

Brad Pitt vào vai Sonny Hayes, một tay đua kì cựu đã rời xa đường đua sau một tai nạn nghiêm trọng. Ở tuổi không còn trẻ, Sonny trở lại trong vai trò hỗ trợ một đội đua nhỏ đang gặp khó khăn. Ban đầu anh từ chối, nhưng rồi những kí ức từng trải qua và trách nhiệm không tên kéo anh trở lại đường đua, nơi tiếng tiếng động cơ gầm gào và cũng là nơi trái tim người ta trở nên thanh xuân hơn.

Nhân vật Sonny không hẳn là một anh hùng như hình ảnh anh hùng vốn có của Hollywood. Anh không còn trẻ, cứng đầu, mê tín, có phần bất cần, nhưng cũng đầy cảm xúc và chân thành. Những thói quen nhỏ như không bao giờ cầm cúp vì cho rằng “xui”, hay việc lặng lẽ giữ lại một lá bài trước mỗi cuộc đua, đều là chi tiết khắc họa một người đàn ông từng trải, từng thất bại và vẫn đang học cách đứng dậy.

Điểm cộng lớn của phim là dàn nhân vật phụ đầy màu sắc. Joshua Pearce (do Damson Idris thủ vai), tay đua trẻ đầy tham vọng, ban đầu không chấp nhận sự có mặt của Sonny. Nhưng qua những cuộc đối đầu, cả trên đường đua lẫn trong suy nghĩ, hai người dần thấu hiểu và tôn trọng nhau.

Không thể không nhắc đến kĩ sư Kate McKenna (Kerry Condon), người phụ nữ duy nhất trong đội, thông minh, mạnh mẽ nhưng mang trái tim đầy tổn thương. Những con người ấy, dù khác biệt, đã cùng nhau viết nên hành trình cảm xúc phía sau vô-lăng.

Phim F1: The Movie
Phim F1: The Movie

F1: The Movie mang đến không khí của những phim đua xe cổ điển như Grand Prix hay Le Mans, nhưng không nặng nề hoài cổ. Phim có đủ kịch tính của dòng phim thể thao hiện đại, xen lẫn sự dí dỏm và những khoảnh khắc ngưng lặng để người xem kịp “thở” giữa những vòng đua. Những ai yêu tốc độ chắc chắn sẽ mãn nhãn với những pha vào cua sát rạt, những đoạn tăng tốc nghẹt thở ở hơn 300 km/h. Nhưng sau tất cả, điều giữ người xem ở lại với “F1” không chỉ là tiếng động cơ, mà là câu chuyện con người phía sau tay lái.

Brad Pitt mang đến một Sonny Hayes rất thật, không hoàn hảo, có chút ngông cuồng, nhưng cũng rất dễ mến. Vai diễn lần này khiến người ta liên tưởng đến Cliff Booth trong “Once Upon a Time in Hollywood”, cũng từng trải, cũng trầm tĩnh và cũng không ngại làm theo cách của riêng mình.

F1: The Movie không đặt mục tiêu trở thành bom tấn hành động, cũng không cố gồng mình thành phim nghệ thuật. Phim chọn cách chậm rãi, kể một câu chuyện gần gũi và dễ đồng cảm. Sự thú vị của phim nằm ở chỗ: dù không cần quá nhiều cao trào, phim vẫn khiến người xem mỉm cười, suy ngẫm, và đôi khi là rưng rưng xúc động.

Với những ai yêu điện ảnh và cả những ai đang đi tìm cảm hứng để bước tiếp sau vấp ngã, F1: The Movie xứng đáng là bộ phim không nên bỏ lỡ trong mùa hè này.

Hoàng Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI