Bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên bờ suối đêm giá lạnh

25/11/2017 - 10:16

PNO - Phát hiện một bé gái còn nguyên dây rốn, đã tím tái vì mưa lạnh, ông Hùng nhanh chóng đưa về nhà tìm mọi cách sưởi ấm, tìm nguồn sữa cho cháu bé.

Ngày 25/11, ông Võ Khánh Toàn - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, chính quyền xã đã bàn giao bé gái sơ sinh cho gia đình ông Lương Văn Hùng (46 tuổi, trú tại bản Na Bón, xã Tiền Phong) tạm thời chăm sóc.

Khoảng 20h ngày 23/11, con gái ông Hùng đứng ở cổng thì nghe tiếng trẻ khóc nên chạy về gọi bố. Soi đèn pin ra bờ suối cách nhà 60m, anh Hùng thấy đứa trẻ nằm ngửa trên vệ cỏ, còn nguyên dây rốn, tím tái do thời tiết giá lạnh.

Bé gái sau đó được ông Hung mang về nhà sưởi ấm, chăm sóc, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương. Đứa trẻ sau đó được nhân viên y tế thăm khám, xác định sức khỏe bình thường, nặng khoảng 2,7kg.

“Khi thấy cháu bé ổn định, chính quyền bàn giao về cho gia đình anh Hùng tạm chăm sóc; đồng thời thông báo lên loa truyền thanh để tìm người nhà đứa trẻ nhưng hiện vẫn chưa có người đến nhận”, ông Toàn cho biết thêm.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI