Bất lực nhìn 3 cây “quái thú” mắc kẹt hơn 2 năm trên đất Huế

28/05/2020 - 21:54

PNO - Bắt giữ 3 cây "khủng" nhưng chủ cây không đến nhận, UBND thị xã Hương Thủy cho rằng không có thẩm quyền xử lý nên hơn 2 năm qua những cây này vẫn mắc kẹt trên đất người dân.

Tại khu vực đường tránh Quốc lộ 1A đoạn đi qua phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế), 2 năm trước, CSGT Thừa Thiên - Huế chặn bắt 2 xe đầu kéo và 1 xe tải chở 3 cây đa sộp (nhiều người gọi là quái thú), cho đến giờ, các cây này vẫn còn mắc kẹt tại đây.

Nơi 3 cây "quái thú" đang “ở ké” là vườn của bà Đặng Thị Lan (phường Thủy Châu, thị xã Hương Thuỷ). Bà Lan kể, thời điểm bị CSGT chặn bắt vào tháng 3/2018, các tài xế khai nhận với cơ quan chức năng rằng đang chở cây thuê cho ông Kiều Văn Chương (Hà Nội). Sau đó, ông Chương gọi cho tài xế, nhờ vào nhà xin hai vợ chồng bà cho mượn tạm mặt bằng đặt 3 cây rồi sẽ chở đi sau. Bà Lan cho biết, bà chỉ cho đặt nhờ, không lấy tiền thuê mướn mặt bằng.

“Tôi ân hận khi cho họ đặt tạm 3 cây cổ thụ trong bãi đất trống của gia đình. Giờ phần sợ cây đổ sập vào nhà, phần muốn cất căn nhà tại khu đất này nhưng không được vì vướng 3 cái cây này” - bà Lan giãi bày.

Chồng bà Lan cũng cho biết đã nhiều lần liên lạc với ông Kiều Văn Chương, mới đây nhất, ông Chương hứa sau khi hết dịch COVID-19 sẽ vào đưa 3 cây đi chỗ khác, nhưng gần một tháng nay không thấy liên lạc lại, gọi điện thoại cũng không trả lời.

Ngày 28/5, trao đổi với phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM, ông Nguyễn Đắc Tập - Phó chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy nói rằng việc dời 3 cây "quái thú" này đi nơi khác không thuộc thẩm quyền của thị xã, vì đây là tài sản cá nhân. Do chủ 3 cây "quái thú" này không chịu đến làm việc để tìm hướng giải quyết, UBND thị xã Hương Thủy đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp trên giải quyết việc này theo quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế, cho biết 3 cây "quái thú" trên không thuộc đối tượng sinh vật ngoại lai cấm trồng tại vùng này.

Được biết, tổng trọng lượng của mỗi xe tải chở theo 1 cây đa sộp thời điểm hạ tải vào tháng 3/2018 là 48 tấn. "Đoạn đường theo tuyến Quốc lộ 1, nơi 3 cây cổ thụ được trồng tạm để ra Hà Nội có 6 cây cầu yếu, không đủ điều kiện để xe chở cây chạy qua. Trong đó, địa phận Thừa Thiên - Huế có 2 cầu, Hà Tĩnh 2 cầu, 2 cầu còn lại ở Thanh Hóa" - một cán bộ ở Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên - Huế cho biết.

Và, sau 2 năm, 3 cây "quái thú" vẫn yên vị trong sự bối rối của chính quyền, bực bội của người dân.

Một số hình ảnh về cây "quái thú" đang mắc kẹt tại đất Huế:

  Bà Đặng Thị Lan cho biết, đáng lẽ hồi tháng 6 năm ngoái, con cái của bà đã cất nhà lên khoảnh đất hiện là nơi 3 cây quái thú đang
Qua hơn 2 năm, các cây "quái thú" đã bén rễ xanh tốt

 

Thân cây
Thân cây "quái thú" sống tạm trên phần đất bà Lan ngày càng to

 

Trước đó, vào cuối tháng 3/2018, CSGT tỉnh Thừa Thiên -Huế đã chặn bắt 3 cây cổ thụ chở trên xe tải siêu trường siêu trọng  từ Tây Nguyên về
Trước đó, vào cuối tháng 3/2018, CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chặn bắt 3 cây này, được chở trên xe tải "siêu trường siêu trọng" từ Tây Nguyên đi Hà Nội

 

Sau khi ông ông Kiều Văn Chương (Hà Nội) cung cấp đầy đủ giấy tờ về nguồn gốc  cây này từ năm 2018 cây cổ thụ này đã được hạ tải ở khu đất nhà bà Lan cho đến nay
Sau khi ông Kiều Văn Chương cung cấp đầy đủ giấy tờ về nguồn gốc, từ tháng 3/2018, các cây này đã "ở đậu" tại khu đất nhà bà Lan

 

1 trong số đó đã xuất hiện dấu hiệu khô chết, có nguy cơ gãy cành đổ thân rơi trúng nhà dân bất cứ lúc nào
1 trong 3 cây đã xuất hiện dấu hiệu khô chết, có nguy cơ gãy cành đổ thân bất cứ lúc nào

 

Bà Lan thừa nhận bản thân không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ chủ cây. Bà Lan cho biết, lẽ ra hồi tháng 6/2019 con cái của bà đã cất nhà trên khoảnh đất hiện là nơi 3 cây quái thú đang xanh cây bén rễ
Bà Lan cho biết, lẽ ra hồi tháng 6/2019 con gái của bà đã cất nhà trên khoảnh đất hiện là nơi 3 cây "quái thú" đang bén rễ

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI