Bạn trai treo hình người yêu cũ trong phòng ngủ

05/07/2025 - 08:00

PNO - Có những người dù đã chia tay nhưng lòng vẫn lưu luyến, chưa thực sự vượt qua được mối quan hệ cũ. Họ giữ lại hình ảnh, đồ vật như một cách níu kéo hoặc đơn giản chỉ là chưa đủ mạnh mẽ để cất đi.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em đang tìm hiểu một người đàn ông hơn em 3 tuổi. Tụi em quen nhau qua bạn bè giới thiệu, mới nói chuyện được khoảng 2 tháng và chỉ gặp nhau vài lần nhưng em thấy anh là người đàng hoàng, chững chạc nên khá có thiện cảm.

Gần đây, anh mời em ghé nhà chơi. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi em thấy trong phòng anh có treo bức ảnh lớn chụp một cô gái rất xinh, nhìn như ảnh nghệ thuật. Em ngạc nhiên hỏi thì anh trả lời đó là hình mua trên mạng, thấy đẹp thì treo chơi.

Em không nói gì thêm nhưng cảm thấy hơi khó hiểu. Mấy hôm sau, lần theo Facebook anh, em phát hiện cô gái trong hình là người yêu cũ của anh. Em hỏi lại thì anh mới thú nhận.

Anh nói hai người chia tay trong hòa bình, vẫn còn là bạn vì đã thân từ hồi đi học. Anh cũng nói anh chưa có người yêu mới nên chưa nghĩ đến chuyện phải cất hình đi và vì thấy ngại nên mới nói dối là ảnh mua.

Em thật sự bối rối. Một mặt, em hiểu họ có thể không còn tình cảm và chuyện giữ liên lạc hay giữ ảnh không hẳn là điều sai trái. Nhưng mặt khác, em cảm thấy bị thiếu tôn trọng vì anh đã nói dối và hình người cũ lại được treo ở một vị trí trang trọng như vậy.

Theo chị, trong trường hợp này, em nên nghĩ như thế nào? Việc anh ấy giữ ảnh và vẫn thân với người cũ có đáng lo? Và liệu sự dối trá ban đầu có cho thấy điều gì bất ổn? Em có nên tiếp tục tìm hiểu nữa không? Em xin cảm ơn.

Bích Hiền

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Bích Hiền thân mến,

Trước hết, em hãy nhìn sự việc ở góc độ một người không liên quan. Hạnh Dung từng thấy nhiều người vẫn giữ hình ảnh của người cũ không chỉ trong phòng riêng mà cả trên Facebook. Có vài lý do cho điều đó.

Một số người chia tay trong êm đềm và vẫn coi nhau là bạn. Họ không thấy việc giữ hình ảnh hay liên lạc là điều gì quá nhạy cảm. Với họ, đó là một ký ức đẹp họ muốn giữ lại vì yêu quý, trân trọng.

Một số người khác sống thiên về hoài niệm. Với họ, quá khứ không phải thứ nên xóa sạch mà là một phần của hành trình sống. Họ xem đó như một dấu ấn đã qua, không nhất thiết là vẫn còn tình cảm mà chỉ là chưa thấy cần thiết phải gỡ bỏ.

Có những người dù đã chia tay nhưng lòng vẫn lưu luyến, chưa thực sự vượt qua được mối quan hệ cũ. Họ giữ lại hình ảnh, đồ vật như một cách níu kéo hoặc đơn giản chỉ là chưa đủ mạnh mẽ để cất đi.

Không hiếm trường hợp với nhiều người, hình ảnh, kỷ vật người cũ vẫn hiện diện trên Facebook, trên bàn làm việc hay trên tường chỉ vì… họ không để ý. Với họ, đó là một bức ảnh đẹp, một khoảng thời gian đã qua.

Với một số người, việc cất dọn hình ảnh, xóa bài viết, thu gọn đồ kỷ niệm đôi khi giống như một “lễ chia tay chính thức”. Họ sợ phải đối diện với cảm xúc đó nên trì hoãn, để yên mọi thứ như cũ để khỏi phải nghĩ nhiều.

Khó hiểu rằng thực sự với người em đang quen, điều nào trong những lý do trên là thật, thậm chí có thể là 1 hay 2 hoặc 3... lý do trộn lẫn vào nhau. Điều quan trọng là anh ta không đủ nhạy cảm và tinh tế để hiểu rằng bức ảnh đó có thể gây tổn thương cho người đến sau. Còn tệ hơn nếu anh ta coi thường cảm xúc của em.

Việc em dao động, tổn thương khi gặp bức ảnh này là điều bình thường. Em đang trong giai đoạn đầu của một mối quan hệ, còn đang dò dẫm tìm hiểu đối phương thì bất cứ điều gì có liên quan tới quá khứ của người ta cũng hết sức nhạy cảm. Huống chi cách xử sự của anh ta còn khiến em cảm thấy đó là một sự che giấu và thiếu minh bạch.

Vấn đề chính nằm ở chỗ anh ta đã nói dối. Dù lời nói dối ấy nhằm giúp cho mọi thứ nhẹ nhàng, đó vẫn là một hành động thiếu trung thực.

Giá trị cốt lõi trong mối quan hệ tình cảm là sự rõ ràng và thành thật, đặc biệt khi hai người còn đang dò đường đi đến gần nhau. Anh ta không cần phải kể chi tiết chuyện quá khứ nhưng khi em thắc mắc, anh ta nên nói thật, thay vì tránh né bằng cách lấp liếm.

Giờ đây, điều quan trọng là nếu em cảm thấy không thoải mái với việc người kia vẫn giữ hình ảnh người cũ thì anh ta cũng phải hiểu và thông cảm rằng điều ấy hoàn toàn hợp lý. Ai cũng có quyền bước vào một mối quan hệ với cảm giác mình là người được trân trọng và duy nhất.

Như vậy, người ấy có hiểu cảm xúc của em và có sẵn lòng điều chỉnh để em cảm thấy an toàn? Nếu có thì chuyện quá khứ chỉ là một sự cố nhỏ. Còn nếu không, chính sự dửng dưng với cảm xúc của em mới là điều đáng lo hơn cả.

Nếu sau sự việc trên, em vẫn thấy anh ta có thành ý, cách cư xử tử tế, có những hành động khiến em cảm thấy an toàn và được tôn trọng thì em có thể cho bản thân và người ấy thêm thời gian. Nhưng hãy chậm lại và đừng đặt niềm tin quá sớm.

Trường hợp anh ta có xu hướng né tránh sự thật, hay luôn muốn giữ mọi thứ trong vùng an toàn của riêng mình mà không chia sẻ thành thật với em, đó là dấu hiệu không ổn. Em cần một mối quan hệ được xây dựng dựa trên sự tin tưởng chứ không phải luôn đoán già đoán non hay phải tự đi tìm sự thật.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI