Kỷ niệm 51 năm thành lập Báo Phụ nữ TPHCM (19/5/1975 - 19/5/2026)

Gần 50 năm đọc và lưu báo Phụ nữ

18/05/2026 - 06:13

PNO - Bà Nguyễn Thị Phương Thơm Em - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 13, phường Tân Thuận - gắn bó với báo Phụ nữ TPHCM từ trước năm 1980, đến nay vẫn giữ thói quen đọc báo in Phụ nữ TPHCM (bản giấy).

Trong căn nhà nhỏ, những chồng báo được xếp ngay ngắn theo từng năm, từ các số báo thường kỳ đến những ấn phẩm xuân đã nhuốm màu thời gian. Có những tờ giấy đã ngả vàng, gáy báo sờn nhưng bà vẫn trân quý như lưu giữ cả một quãng đời thanh xuân của mình và những ký ức đẹp về phụ nữ TPHCM qua từng giai đoạn.

Bà Nguyễn Thị Phương Thơm Em duy trì thói quen đọc và lưu giữ báo Phụ nữ TPHCM suốt gần 50 năm qua  - ẢNH: NGỌC TRĂM
Bà Nguyễn Thị Phương Thơm Em duy trì thói quen đọc và lưu giữ báo Phụ nữ TPHCM suốt gần 50 năm qua - Ảnh: Ngọc Trăm

Bà kể, gần như chưa từng bỏ sót số báo nào bởi “báo viết rất phụ nữ”, từ chuyện hôn nhân gia đình, nuôi dạy con cái đến những tấm gương phụ nữ vượt khó, sống đẹp giữa đời thường. Là một người mẹ, cô giáo rồi cán bộ hội phụ nữ nhiều năm, bà xem tờ báo Phụ nữ TPHCM như người bạn đồng hành, giúp mình học thêm nhiều điều trong cuộc sống.

“Mỗi lần nhận báo, tôi thường pha một ly cà phê rồi chọn góc yên tĩnh để ngồi đọc thật chậm từng tiêu đề, từng bài viết, ngắm kỹ từng bức ảnh. Nhờ đọc báo, tôi hiểu thêm tâm lý phụ nữ, trẻ em, học được nhiều kỹ năng, kiến thức bổ ích để hoàn thiện bản thân và có thêm nhiều điều chia sẻ với chị em xung quanh. Với tôi, đọc tờ Phụ nữ cũng là cách để học làm người phụ nữ bản lĩnh, hiện đại hơn mỗi ngày” - bà tâm sự.

Theo bà, tờ Phụ nữ TPHCM được bạn đọc yêu mến nhờ nội dung gần gũi, giàu tính nhân văn. Bà đặc biệt yêu thích các chuyên mục như “Nhỏ to tâm sự”, “Chat với Hạnh Dung”, “Đừng quên họ”. Không chỉ đọc, bà còn lưu giữ báo làm tư liệu cho công tác hội phụ nữ và mang theo khi sang Nhật Bản thăm con. Đến nay, dù tuổi đã cao, bà vẫn đặt mua báo dài hạn.

Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI