PNO - Hễ vào TPHCM là bạn đều nhắn tin cho tôi bất kể ngày đêm. Tôi cảm giác bạn có ý đồ khác chứ không chỉ đơn giản là tình bạn.
| Chia sẻ bài viết: |
Phạm Thị Dung 26-11-2025 10:30:05
Có lần tôi phát hiện chồng mình chở bạn học là nữ đằng sau xe máy. Tôi chặn xe lại chỉ thẳng mặt cô ta mắng luôn. Thứ đàn bà vô duyên, biết người ta có vợ con rồi mà còn ngồi sau xe. Lúc chở nhau, chẳng may đụng chạm rồi nọ kia, nảy sinh tình ý thì sao. Cà phê cũng vậy, có chuyện gì để nói mà phải gặp riêng. Nếu cứ dính vào mấy tình huống đấy, chắc chắn cũng muốn thả thính, câu dẫn đàn ông thôi chứ chẳng tốt lành gì đâu. Đàn bà có bật đèn xanh thì đàn ông mới dám tiến tới, chẳng ai ép uổng các chị được. Thế nên liệu cách mà hành xử.
Hồng Nhung
Chị này gắt thế!
Nguyễn Hoàng 26-11-2025 10:26:07
Tôi có cô bạn học, mấy lần rủ cà phê mà cứ thoái thác. Chắc cô ấy cũng có suy nghĩ như chị này. Hoặc giờ cô ấy thành đạt, sợ tôi nhờ vả, lợi dụng chăng? Đúng là cuộc sống làm con người ta thay đổi, toan tính, đề phòng nhau chứ đâu trong sáng, vô tư được như xưa nữa. Nhưng chẳng phải ai cũng có ý đồ xấu đâu chị ạ. Mở lòng ra mà sống. Chị không thích đi một mình thì rủ chồng theo. Ai cấm chị đâu mà chưa gì chị cứ nghĩ theo chiều hướng tiêu cực rồi cho rằng người khác xấu xa. Anh kia cũng chỉ là nhắn tin rủ đi cà phê, chốn công cộng đông người, chứ rủ vào khách sạn đâu mà chị nói quá.
Ngọc Bích
Cứ phải nói thẳng là rủ vào khách sạn mới là có ý đồ à. Đầu tiên là cà phê rồi từ từ ra cái khác nhé.
Nam Nguyễn 26-11-2025 10:21:51
Ui giờ có gia đình rồi, bao nhiêu thứ đã đổi thay, chúng ta ai cũng đổi khác, chẳng như xưa nữa đâu. Bạn bè lâu ngày không gặp còn lợi dựng lừa lọc nhau đấy. Cẩn thận nhé, đừng quá tin tưởng một người bạn cũ.
Lan Anh 26-11-2025 10:19:44
Bạn nên kể hết với chồng mình luôn. Đừng giấu kẻo anh ấy phát hiện ra là tình ngay lý gian, khó giải thích đấy. Bình thường tôi ra ngoài, có tình huống nào tế nhị khó xử về tôi đều kể hết với chồng. Thẳng thắn như thế để phòng xa qua miệng kẻ khác thêu dệt thèm, bất lợi cho mình.
Diệu Hương 26-11-2025 10:15:55
Chỉ cần đừng trả lời điện thoại hay tin nhắn nữa. Hoặc cứ vài lần nói khéo là mình đang bận, xong việc mình gọi lại sau nhé. Nhiều lần thế là cậu ta sẽ tự hiểu ý. Không cần đao to búa lớn làm gì.
Phạm Minh 26-11-2025 10:14:29
Ông bạn kia xa nhà là gọi bạn, có ý đồ rõ ràng rồi, kiếm chỗ đổi gió đấy. Tụi con trai rất thích chinh phục và săn mồi mới. Bạn nên tránh xa luôn cho lành nhé. Khôn ngoan không lại với giời, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đó.
Phạm Cẩm Vân 26-11-2025 10:12:17
Bạn nên nói thẳng với cậu bạn học kia. Bảo rằng tớ thấy gặp riêng không tiện lắm, khi nào đông đông cả lớp cùng tụ họp thì gọi tớ nhé. Nói bạn thông cảm, mình phụ nữ có gia đình rồi, có những thứ tế nhị. Thẳng thắn vẫn hơn mà bạn kia cũng không tự ái đâu. Nam giới họ lại tôn trọng những người phụ nữ đoan trang, biết chừng mực.
Nguyễn Mai
Tôi cũng thấy thẳng thắn là hay nhất.
Tuấn Nguyễn 26-11-2025 10:09:23
Gớm, bà chị cứ đề cao bản thân mình. Sắc nước hương trời tới đâu mà cứ ngỡ nam giới rủ cà phê là có ý đồ khác. Nhiều khi người ta chỉ đơn giản nhưng bà chị tự huyễn hoặc rồi nghĩ xấu cho kẻ khác. Suy diễn vớ vẩn.
Nguyễn Dũng 26-11-2025 10:07:25
Tò mò cho lắm vào, muốn biết bạn ngày xưa trông ra sao rồi cái lọ lại dọ sang cái chai bây giờ đó nha. Ranh giới mong manh lắm, mối quan hệ giữa bạn học nam và nữ. Nên tránh gặp riêng để khỏi phát sinh thêm các tình huống phức tạp bạn ơi. Lớp tôi, sau khi họp lớp, tình cũ gặp lại, tan cửa nát nhà.
Phạm Văn Bình
Xong lại muốn biết người ta có khác chồng mình không. Thế là toang.
Hoàng Vũ 26-11-2025 10:04:16
Thôi mấy kiểu mối quan hệ nguy cơ cao, khó giải thích thì tránh né bớt bớt các chị em ạ. Kể cả mấy anh nữa. Đã lập gia đình rồi thì phải biết cái gì nên làm và không nên làm. Vô tư quá là toang đấy.
Trở về là để chịu trách nhiệm, để đối mặt. Nếu anh cứ tiếp tục lẩn tránh, nỗi đau đó, vết thương đó sẽ không bao giờ tan đi.
Cha mẹ đã già, chẳng dám tiêu gì cho bản thân. Đến tết, bao nhiêu tiền con biếu, các cụ lại đem ra lì xì hết cho đám cháu chắt.
Chị đừng để sự phản bội của chồng phá hủy sự tự tin, lòng tự hào của chị về chính bản thân.
Tổ ấm của em. Em là nữ chủ nhân. Vợ cũ là khách. Tại sao chủ nhà lại sợ khách mà bỏ trốn?
Tôi vừa nhận tiền tết hơn 70 triệu đồng, định bụng năm nay có cái tết huy hoàng, ai dè vợ thu hết.
Đoạn đường phía trước của chị có thể bắt đầu lại bằng sự nhẹ nhàng và bình yên từ chính trái tim mình.
Một bà mẹ hiểu chuyện sẽ biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
Mỗi lần bà mang gà lên, căn hộ nhỏ vốn ngăn nắp bỗng biến thành cái chuồng gà bất đắc dĩ.
Đừng tin lời xin lỗi hay hứa hẹn ngay lúc này. Người thật sự muốn sửa sẽ tự giác thay đổi, chịu bất tiện, chịu bị giám sát tạm thời.
Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ.
Tết với em là ác mộng khi mẹ chồng cuồng dọn dẹp. Đồ đạc từ nhà kho đến phòng khách bà cứ khiêng ra rửa rồi trả về chỗ cũ...
Giữ kín chuyện con riêng tức là em đang đùa với lửa và quan trọng hơn, em đang vô tình làm tổn thương con mình.
Không có giải pháp nào tuyệt đối vẹn cả nhiều đàng như anh mong muốn nhưng là người một nhà thì sẽ thông cảm cho nhau.
Anh trách tôi tính toán với chồng, tiền lương đưa hết cho vợ mà khi cần cứ phải như đi xin nhưng không biết tiền anh lấy hơn cả lương đưa vợ.
Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ tự nhiên mở lòng, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần.
Sống thật không đồng nghĩa nói năng không kiểm soát, cáu gắt hay quát tháo. Cảm xúc là thật nhưng cách thể hiện cảm xúc luôn là một sự lựa chọn.
Lúc yêu, em là "nữ hoàng" của chồng. Em hắt hơi là anh cuống cuồng mua thuốc, cháo... Vậy mà mọi chuyện thay đổi từ khi "kẻ thứ ba" xuất hiện.
Chị cần điều chỉnh cách dạy con nếu không muốn nỗi sợ ấy theo con lâu dài và trở thành một dấu ấn xấu trong quan hệ mẹ con.