Từ khi được đưa vào sử dụng đến nay đã 46 năm, cầu Long Kiểng đã xuống cấp nghiêm trọng và trên cầu liên tục xảy ra tình trạng kẹt xe.
Ngoài ra, cũng cần đưa thêm vào luật quy định: “Ở cấp phường xã, thị trấn có ít nhất một cán bộ chuyên trách về gia đình, trẻ em, bình đẳng giới”...
Nhiều người vô tư trộm các thiết bị, phụ kiện công trình công cộng mà không biết rằng hành vi này có thể để lại hậu quả nặng nề.
Nói đến bóng đá nữ Việt Nam, người ta thường nghĩ đến sự khổ của các cô gái lỡ bén duyên với trái bóng, và thiệt thòi so với bóng đá nam…
Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) bị cộng đồng mạng "đánh 1 sao" chỉ vì bị nhầm tưởng là ngôi trường xảy ra vụ bạo lực học đường.
Cách ứng xử đối với tiền lẻ của khách hàng phần nào cho thấy cái tâm của người bán hàng.
Việc sách giáo khoa có giá bán trên “mây” với các lý do giá thành vật liệu, nhiên liệu tăng … không thể thuyết phục được các bậc phụ huynh.
Có một giải pháp từng rất hiệu quả trong việc đưa giá sách giáo khoa về sát mốc 0 đồng. Chỉ là ta có làm hay không mà thôi.
Trước đó và trong đêm lịch sử của bóng đá Việt Nam, nhiều cô gái để ngực trần hoặc bán khỏa thân quấn cờ rất phản cảm.
Nhìn đoàn người đi “bão” với cờ, hoa phấp phới, tiếng reo hò vang dội, cho thấy vị trí của bóng đá trong lòng người Việt Nam quan trọng như thế nào.
Dù cơ quan chức năng liên tục nhắc nhở nhưng hàng đêm vẫn rất đông người kéo nhau lên cầu Thủ Thiêm 2 chụp ảnh, ăn uống, tâm sự...
Nhiều hộ gia đình tại các quận trung tâm TPHCM đang nuôi gà đàn trên sân thượng mà không biết rằng điều này có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh.
Cần có quy định tất cả trẻ em phải biết bơi từ khi còn ở tiểu học để tăng thêm trách nhiệm của phụ huynh trong việc hỗ trợ trẻ học bơi.
Mệ Tuyết được nhiều người biết đến và nể phục vì dành phần lớn lợi nhuận từ bán hương để tặng trẻ em bị bệnh hiểm nghèo.
Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có quyền sống, không ai được tước đoạt quyền thiêng liêng đó.
Tuyến Phố Viên - Nguyễn Đình Tứ có chiều dài khoảng 2km, nhưng có tới hàng chục hố ga không nắp chênh vênh giữa lòng đường.
Nghe những bước chân nặng nề của voi trên đường nhựa tại Hồ Lắk, nài voi không khỏi xót xa mong chờ đến ngày chúng được… “nghỉ hưu”.
Đành rằng cũng chỉ là những trò chơi, thắng thua là lẽ thường tình, nhưng sự đánh giá thiếu công bằng với vận động viên thì đó gần như là tội ác.
Xe buýt “kém duyên”, “không thân thiện” hay “hung thần đường phố” là những biệt danh xấu xí mà người dân đặt cho loại phương tiện công cộng này.
Đã có một vài, chắc sẽ có nhiều hơn nữa các đề tài nghiên cứu chẳng để làm gì ngoài việc để được cấp bằng.
Tôi không tin bàn phím và những cái click chuột có thể thay thầy cô giáo truyền đến học sinh lòng yêu quê hương đất nước.
Hết đổi mới giáo trình lại đến tăng giá sách giáo khoa, mà tăng tận gấp 2-3 lần năm trước.
Trên mặt cầu ngàn tỉ chỉ mới khánh thành cách đây ít ngày, rác từ người dân đến thăm thú, chụp ảnh, ngồi chơi trên cầu... vương vãi khắp nơi.
Ở cái đô thị vài triệu dân, có những đêm diễn của đoàn kịch chỉ loe hoe vài chục khán giả.
Nhiều người phải đưa ra quyết định làm thủ tục rút BHXH một lần hay vẫn giữ và tiếp tục tìm việc làm ở những nơi có đóng BHXH.