Bắc ròng rọc đưa học sinh, giáo viên vượt suối tới trường

06/10/2025 - 13:04

PNO - Hàng loạt cây cầu bị lũ ống tràn về cuốn trôi, chính quyền xã vùng cao Nghệ An phải dùng ròng rọc và thuyền chở hàng trăm học sinh, giáo viên vượt suối đến trường.

Ngày 6/10, ông Đậu Đức Truyền - Chủ tịch UBND xã Yên Hòa (tỉnh Nghệ An) - cho biết, sáng nay, học sinh các trường học trên địa bàn đã trở lại trường sau nhiều ngày nghỉ học vì bão, lũ. Tuy nhiên, do cây cầu độc đạo đi vào 3 bản bị lũ cuốn trôi, xã này đã phải huy động công an, quân sự dùng thuyền chở 209 học sinh và 28 giáo viên vượt suối Huồi Nguyên đến trường.

Cầu Trung Thắng chỉ còn trơ lại 2 mố cầu sau lũ - Ảnh: Hoàng Anh
Cầu Trung Thắng chỉ còn trơ lại 2 mố cầu sau lũ - Ảnh: Hoàng Anh
Lực lượng chức năng xã Yên Hòa dùng thuyền, bám vào dây thừng đưa học sinh, giáo viên đến trường
Lực lượng chức năng xã Yên Hòa dùng thuyền, bám vào dây thừng đưa học sinh, giáo viên đến trường - Ảnh: Hoàng Anh

Từ sáng sớm, tại điểm tập kết bên bờ suối Huồi Nguyên, từng tốp học sinh được cha mẹ chở đến ngồi chờ lực lượng chức năng đưa qua sông.

Ông Lương Văn Tân (trú bản Tạt, xã Yên Hòa) cho biết, mỗi mùa mưa lũ đến, đường đến lớp của các con càng gian nan. “Một tuần qua con tôi nghỉ học tránh bão, nay cầu đã bị lũ cuốn, chỉ còn cách đi thuyền vượt suối. Chúng tôi rất lo, nhưng vẫn phải cố gắng để các cháu không bỏ lỡ con chữ” - ông Tân nói.

Các em học sinh và giáo viên được chia thành từng nhóm nhỏ, mặc áo phao an toàn, lần lượt lên thuyền vượt dòng nước xiết để đến trường học. Để qua suối an toàn, trên mỗi chiếc thuyền nhỏ, ngoài người lái thuyền còn được bố trí thêm một người bám giữ lấy dây thừng. Hai bên bờ, hàng chục người được bố trí để đưa đón các em lên và xuống thuyền an toàn.

Lãnh đạo xã Yên Hòa cho biết, lũ ống tràn về sau bão Bualoi đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân xã vùng cao này. Hàng loạt cây cầu dân sinh cũng bị lũ cuốn trôi, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, cầu Trung Thắng - cây cầu cứng dài hơn 50m bị cuốn trôi đã khiến 312 hộ dân với 1.403 nhân khẩu ở 3 bản Văng Lin, Xốp Cốc và Tạt bị cô lập, giao thông tê liệt.

Hàng trăm học sinh lần được được chở qua suối an toàn - Ảnh: Hoàng Anh
Hàng trăm học sinh lần được được chở qua suối an toàn - Ảnh: Hoàng Anh

Trong tình thế cấp bách, chính quyền xã Yên Hòa cùng lực lượng công an, quân sự đã phải liều mình lội qua dòng nước lũ, dựng tạm cầu dây và dùng ròng rọc để chuyển nhu yếu phẩm sang cho người dân và đưa người dân đau ốm ở khu vực bị cô lập đi cấp cứu.

Các trường THCS Yên Hòa, mầm non Yên Thắng, điểm trường Đình Yên của Trường mầm non Yên Hòa bị ngập, sách vở, đồ chơi, bút giấy, chăn màn, quần áo của các em ngập trong bùn lầy. Sau nhiều ngày nỗ lực dọn dẹp, sáng 6/10 các trường đã bắt đầu đón học sinh trở lại.

Thầy Bùi Danh Vinh - Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú tiểu học Yên Thắng (xã Yên Hòa) - cho biết, nhà trường đang rất cần sự hỗ trợ về sách vở, chăn màn, quần áo, cũng như kinh phí để mua sắm lại dụng cụ nấu ăn, sửa chữa bàn ghế, lớp học. “Trong hoàn cảnh khó khăn này, chúng tôi mong nhận được sự chung tay của các nhà hảo tâm để tiếp sức cho thầy trò nơi đây” - thầy Vinh nói.

Lực lượng chức năng xã Yên Hòa dùng ròng rọc vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân - Ảnh: Khánh Trung
Lực lượng chức năng xã Yên Hòa dùng ròng rọc vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân - Ảnh: Khánh Trung
Sách vở, đồ dùng học tập ở nhiều trường học tại xã Yên Hòa ngập ngụa trong bùn đất sau lũ - Ảnh: Khánh Trung
Sách vở, đồ dùng học tập ở nhiều trường học tại xã Yên Hòa ngập ngụa trong bùn đất sau lũ - Ảnh: Khánh Trung

Chủ tịch UBND xã Yên Hòa Đậu Đức Truyền cho biết, trong số 209 học sinh ở các bản đang bị cô lập do cầu sập, nhiều học sinh không được hưởng chế độ bán trú. Tuy nhiên, xã này đã đề nghị các trường học bố trí nơi ăn, chỗ ở tạm thời cho các em ở lại trường trong thời gian này.

“Không còn cách nào khác, trước mắt chúng tôi đề nghị nhà trường cố gắng sắp xếp cho các em ở lại trường rồi tính phương án sau” - ông Truyền nói.

Theo ông Truyền, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân ở các bản bị cô lập, xã này cũng đã cắt cử hơn 10 người túc trực ở 2 bên bờ suối Huồi Nguyên chở người dân. “Trước mắt, xã sẽ làm một cây cầu tạm bằng sắt thép để người dân có thể đi bộ qua lại được trong thời gian chờ đợi phương án xây cầu mới” - ông Truyền nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI