Chia sẻ bài viết: |
Câu lạc bộ “Áo Blouse trắng đồng hành” ra đời để tư vấn, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân khó khăn.
Khởi nghiệp ở tuổi về hưu nhờ chương trình “Bạn của nhà nông”, bà Liên đã dày công mày mò, học hỏi kiến thức nuôi giun quế làm thức ăn chăn nuôi...
Ngày 23/11, Hội LHPN quận Bình Thạnh tổ chức chương trình “tham quan - kết nối phụ nữ Bình Thạnh khởi nghiệp cùng Fujiwa” tại huyện Củ Chi.
Không chỉ giỏi phát triển kinh tế gia đình, nhiều thủ lĩnh hội còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, vận động người dân tham gia làm kinh tế để thoát nghèo.
Hiện cơ sở đang cố gắng đầu tư thêm máy móc, thiết bị, thu hút thêm lao động, tạo việc làm tại chỗ cho chị em, góp phần giải quyết việc làm...
Nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng cho gia đình, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhận đỡ đầu cho 2 con nhỏ của đại úy Hiếu.
Theo các doanh nhân, ngành dệt may và thời trang đang gặp nhiều khó khăn, nhất là sau dịch COVID-19 và tình hình thế giới bất ổn kéo dài.
Tối 18/11, Hội LHPN TPHCM tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật và Tháng Hành động vì bình đẳng giới...
Ngày 18/11, Hội LHPN TPHCM tổ chức chương trình Cà phê khởi nghiệp kỳ 2/2023 với chủ đề “Giải pháp tăng trưởng trong kinh doanh ngành dệt may và thời trang”.
Lễ phát động “Tuyến đường hoa xanh - sạch - thân thiện môi trường” vừa diễn ra ngày 17/11 tại phường An Phú Đông, quận 12 (TPHCM).
Sáng 17/11, Hội LHPN quận 10 tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác Hội dành cho Chi hội trưởng năm 2023.
Ngày 17/11, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam và tổ chức UN Women tổ chức hội thảo nhằm tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp nữ làm chủ tiếp cận thị trường
Hoạt động của đơn vị giáo dục đã góp thêm màu sắc cho phong trào của Hội LHPN TPHCM
Học sinh trong lớp của cô Phương Dung đều là trẻ tự kỷ, là con em lao động có thu nhập thấp.
Nhờ bà Nguyễn Thị Thanh, miệt mài đi thu gom rác thải nhựa mà bà con nghèo, neo đơn, bệnh tật tại khu phố có những suất cơm ngon.
Câu lạc bộ “Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới” của quận 1 (TPHCM) vừa chính thức ra mắt ngày 15/11 tại đường sách Nguyễn Văn Bình.
Bất kể mưa gió, dịch bệnh, hễ có bệnh nhân cần tiểu cầu là chị Trang sẵn sàng đến nơi để hiến tặng.
Châu Hoàng Tuyết Loan được xem như “tượng đài sống” của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Chị vẫn lo “làm gì kiếm sống” sau ngày giã từ sự nghiệp.