Bà lão đạp xe chở 20kg gạo hỗ trợ người dân vùng lũ

04/10/2025 - 13:44

PNO - Lũ rút, bà Quế đạp xe hơn 5km chở 20kg gạo đến công an xã, nhờ gửi tới bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, khiến nhiều người xúc động.

Ngày 4/10, đại úy Nguyễn Trọng Giang - Trưởng Công an xã Nghĩa Hành (tỉnh Nghệ An) - cho biết, đơn vị này đã trực tiếp chuyển món quà đặc biệt của bà Trần Thị Quế (72 tuổi, trú xóm Đông Du, xã Nghĩa Hành) tới tận tay người dân vùng lũ.

Khoảng 17g chiều 3/10, bà Quế đạp xe đến trụ sở Công an xã Nghĩa Hành cách nhà khoảng 5km, để gửi 20kg gạo cho bà con trong xã đang bị ngập lụt. Túi gạo được bà cột chắc chắn phía sau chiếc xe đạp đã cũ.

Bà Quế chở 20kg gạo đi hỗ trợ người dân trong xã bị ngập nặng - Ảnh: Khánh Trung
Bà Quế chở 20kg gạo đi hỗ trợ người dân trong xã bị ngập nặng - Ảnh: Khánh Trung

“Nhà tôi cũng bị ngập, nhưng hôm nay nước rút rồi, có thể đạp xe đi được. Tôi không có gì nhiều, xin góp 20kg gạo, nhờ các cháu gửi tới bà con ta đang bị ngập lụt” - bà Quế vừa nói, vừa dùng chiếc khăn cũ sờn lau mồ hôi ướt đẫm trán.

Đại úy Giang cho biết rất xúc động khi tiếp nhận món quà cứu trợ nhân dân vùng lũ từ bà Quế. Món quà của bà trong thời điểm này không chỉ mang ý nghĩa về sự giúp đỡ vật chất đơn thuần, mà cao hơn nữa là tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau của chính người dân vùng lũ.

“Hôm qua bà đạp xe đến trụ sở với mục đích hỗ trợ công tác gói đồ cứu trợ, tiện thể mang theo 20kg gạo gửi cho người dân ở vùng bị ngập nặng. Thực tế công an xã không tiếp nhận hàng cứu trợ, mọi người liên hệ chúng tôi đều hướng dẫn qua Mặt trận tổ quốc xã. Nhưng khi bà đã gửi gắm thì chúng tôi nhận, và sáng nay đã gửi cho người dân” - đại uý Giang nói.

Sau cơn bão Bualoi, nước sông Con dâng cao đã khiến 17/21 xóm trên toàn xã Nghĩa Hành bị ngập, nhiều khu vực ngập sâu, người dân phải leo lên mái nhà chờ cứu hộ. Trước tình cảnh đó, Công an xã Nghĩa Hành đã huy động toàn bộ lực lượng triển khai công tác cứu nạn, di dời người, tài sản cho nhân dân và vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu vực bị ngập lụt, chia cắt.

Các đoàn thể hỗ trợ trường học dọn vệ sinh sau khi lũ rút - Ảnh: Khánh Trung
Các đoàn thể hỗ trợ trường học dọn vệ sinh sau khi lũ rút - Ảnh: Khánh Trung
Cán bộ Trạm Y tế xã Nghĩa Hành đến từng nhà hỗ trợ người dân khử khuẩn giếng nước sau lũ - Ảnh: Hoàng Anh
Cán bộ Trạm Y tế xã Nghĩa Hành đến từng nhà hỗ trợ người dân khử khuẩn giếng nước sau lũ - Ảnh: Hoàng Anh

Đến ngày 3/10, nước lũ bắt đầu rút, các lực lượng chức năng và chính quyền xã Nghĩa Hành đã có thể tiếp cận, hỗ trợ người dân bằng đường bộ. Một cán bộ xã Nghĩa Hành cho biết, ngay sau khi lũ rút, 3 trạm y tế trên địa bàn xã đã đồng loạt ra quân xử lý giếng nước bị ngập lụt để người dân sớm có nước sinh hoạt sử dụng, dọn dẹp nhà cửa.

Tuy nhiên, do lực lượng quá mỏng, thuốc men lại thiếu, trong khi khu vực cần xử lý môi trường sau lũ quá lớn nên chưa đáp ứng được nhu cầu.

“Do ngập lụt diện rộng, lại lâu ngày, nên giờ ngoài thiếu hóa chất xử lý giếng nước bị ngập, thì các loại thuốc đau bụng, thuốc ghẻ… cũng đang rất thiếu” - cán bộ xã Nghĩa Hành nói.

Đến sáng 4/10, nước lũ rút, những vùng thấp trũng ven sông Con, đoạn qua xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) ngổn ngang bùn đất. Từng con ngõ, sân nhà, đường làng phủ dày lớp bùn, thậm chí bám đặc vào tường. Với phương châm “rước rút tới đâu dọn dẹp tới đó”, trong mỗi gia đình, bà con tất bật dọn dẹp, rửa sạch bùn non, tránh để bùn đất khô cứng trong nhà.

Trận lũ lịch sử sau bão số 10 đã khiến hơn 2.000 hộ dân ở xã Tân Kỳ bị ngập, trong đó gần 10.000 người ở 20/25 xóm phải sơ tán, di dời khẩn cấp. Ngay sau khi lũ rút, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, công an, bộ đội xuống tận thôn, xóm chung tay giúp người dân xúc bùn, khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI