Bà con nấu bánh, gửi vào xã ở sâu trong vùng lũ

25/11/2025 - 14:29

PNO - Bà con ở thôn Phước Thọ 1, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk tất bật nấu bánh, chuẩn bị cho chuyến xe nghĩa tình đưa bánh, nước uống về xã Đồng Xuân - một xã nằm sâu trong vùng lũ phía đông tỉnh Đắk Lắk.

Những ngày qua, cả nước hướng về vùng lũ tỉnh Đắk Lắk.

Nhiều đoàn cứu trợ chạy dọc quốc lộ, hoặc các tuyến đường dễ đi để phát quà trong khi rất nhiều nhà ở sâu bên trong, những vùng ngập nặng nhất, nơi bà con thiệt hại nặng nề… thì ít có ai đến. Đó là các xã Đồng Xuân, Hòa Xuân, Tuy An Nam, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, Hoà Mỹ…

Không khí ở trụ sở thôn-Ảnh: Thủy Lê
Người dân tập trung ở trụ sở thôn để nấu bánh tét, bánh chưng - Ảnh: Thủy Lê

Bà con gói bánh chưng gửi tặng- Ảnh: Thủy Lê

Cảm động có cụ già đến phụ gói bánh- Ảnh: Thủy Lê
Có cụ già đến phụ gói bánh- Ảnh: Thủy Lê

Chuẩn bị nước uống gửi tặng- Ảnh: Thủy Lê
Nhiều chai nước được chuẩn bị để gửi đi - Ảnh: Thủy Lê

Tận dụng ván bìa, cây mục làm củi nấu bếp- Ảnh: Thủy Lê
Bà con tận dụng ván bìa, cây mục làm củi nấu bánh - Ảnh: Thủy Lê

Đỏ lửa 3 nồi bánh- Ảnh: Thủy Lê
3 nồi bánh liên tục đỏ lửa - Ảnh: Thủy Lê

Bác trưởng thôn cùng bà con chuẩn bị cho chuyến xe yêu thương- Ảnh: Thủy Lê
Trưởng thôn cùng bà con chuẩn bị cho chuyến xe yêu thương chở quà đến xã Đồng Xuân - Ảnh: Thủy Lê

Xe kịp thời vận chuyển đến bà con vùng lũ- Ảnh: Thủy Lê
Xe tải sẵn sàng kịp thời vận chuyển bánh, nước đến bà con vùng lũ ở xã Đồng Xuân - Ảnh: Thủy Lê

Mạnh Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI