40 năm vẹn một chữ tình

25/07/2019 - 06:00

PNO - Ngày 21/7 vừa qua, từ khắp mọi miền đất nước, các cựu binh Trung đoàn 14 Biên phòng đã tề tựu tại nhà thương binh Sơn Văn Hùng để làm đám giỗ tập thể cho những đồng đội đã hy sinh trên chiến trường Campuchia.

Nhà thương binh Sơn Văn Hùng ở ấp Đức Mỹ A, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

40 nam ven mot chu tinh
 
40 nam ven mot chu tinh
Thắp nén nhang tưởng nhớ đồng đội.

Cách nay hơn 40 năm, vào ngày 1/4/1979, trung tướng Trần Quyết - Thứ trưởng Bộ Công an, Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang - ký quyết định thành lập Trung đoàn 14 chi viện giúp nước bạn Campuchia. Tháng 8/1979, Trung đoàn 14 chuyển về Quân đoàn 4, làm nhiệm vụ tại hai tỉnh Battambang, Pursat (Campuchia) truy quét tàn quân địch theo tuyến đường 56.

40 nam ven mot chu tinh
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 14 năm xưa nay về bên nhau trong ngày giỗ đồng đội.

Trong 10 năm 1979-1989, Trung đoàn 14 Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) đã bám trụ ở vùng rừng núi Pursat (biên giới Campuchia - Thái Lan), và  anh dũng chiến đấu, góp phần bảo vệ đất nước Campuchia trước nạn diệt chủng.

40 nam ven mot chu tinh
Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thái (bìa phải) từ Thái Nguyên vào Trà Vinh trong ngày giỗ các liệt sĩ Trung đoàn 14.

Trung đoàn 14, Đại đội 6 và hai tiểu đoàn trực thuộc 218, 220 đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Lặn lội từ Thái Nguyên vào Trà Vinh, nguyên Chủ nhiệm thông tin Trung đoàn 14 (từ tháng 4/1979 - 12/1985) Nguyễn Thái Bình xúc động chia sẻ: “Chừng đó năm, chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu trong rừng thiêng nước độc quê người, gạo mục, rau rừng, bom mìm, đạn pháo vây quanh, sốt rét rừng triền miên. 30 năm trở về lại đối diện với cuộc mưu sinh, có bao giờ dám nghĩ sẽ đi được chặng đường xa như thế để gặp lại đồng đội. Giờ, ai cũng đầu bạc hết rồi, thấy nhau đây mà ngẩn ngơ kể chuyện xưa, thương đồng đội mình đã ngã xuống, thương đồng đội còn khó khăn quá giữa đời thường”.

Theo cựu binh Nguyễn Thái Bình, tỉnh Bắc Thái (cũ, nay là Bắc Kạn và Thái Nguyên) có đông đảo anh em trong đội hình Trung đoàn 14. Ban liên lạc đã tìm kiếm, thống kê được 325 đồng chí, trong đó 75 người đã hy sinh trên chiến trường Campuchia, 35 người là thương binh. Trong 75 mẹ liệt sỹ ở Bắc Thái (cũ) có 3 mẹ được Nhà nước phong tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng là Mẹ Nguyễn Thị Nhẫn, Mẹ Hoàng Thị Nâng (đã mất) và Mẹ Lê Thị Thái.

40 nam ven mot chu tinh
Thiếu tướng Nguyễn Kim Khanh ôn lại truyền thống Trung đoàn 14 anh hùng.

Thiếu tướng Nguyễn Kim Khanh - nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 14, nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội - cho biết, đầu năm 1979, có 6 trung đoàn được thành lập chi viện cho chiến trường Campuchia. Trung đoàn 14 thành lập sau cùng với cán bộ, chiến sĩ được điều động từ 23 tỉnh thành về. Từ tỉnh lỵ Pursat đến nơi đóng quân khoảng 240km và chỉ có con đường 56, xe chạy được 3 - 4 tháng mùa khô, do vậy việc vận chuyển lương thực, vũ khí đều dựa vào đôi vai chiến sĩ. Trong khi địch thường xuyên phục kích đánh phá tuyến đường này. Hạt gạo đến nơi, không chỉ thấm đấm mồ hôi mà nhiều khi còn là máu đồng đội.

40 nam ven mot chu tinh
Đồng đội ngày hạnh ngộ.

Kể lại những chiến công xuất sắc của Trung đoàn 14, thiếu tướng Nguyễn Kim Khanh nhấn mạnh trận đánh mở màn ngày 12/6/1979 có ý nghĩa cổ vũ tinh thần đối với cán bộ chiến sĩ rất lớn. Vừa nhận địa bàn, 24 cán bộ, chiến sĩ đã luồn rừng suốt 2 ngày, tập kích điểm chốt của địch ở biên giới Pursat tiêu diệt 7 tên, thu 20 súng và một số trang bị khác. Trận đánh dài ngày đầu tiên của trung đoàn kéo dài từ 30/11 - 7/12/1981. Đây là trận đánh vận động kết hợp chốt phòng ngự giữ điểm cao 492 ở tỉnh Pursat - vị trí có giá trị chiến thuật lớn cách biên giới Thái Lan 3km, uy hiếp tuyến phòng thủ của trung đoàn, đồng thời là nơi án ngữ đường vận chuyển tiếp tế số 5 của địch từ kho trung chuyển biên giới vào nội địa. Ta và địch giành giật từng mỏm đồi, khúc sông, đoạn suối suốt 9 ngày đêm. Cuối cùng, ta chặn đứng được cuộc tiến công của địch.

40 nam ven mot chu tinh
Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Liên trao quà cho cựu binh Trung đoàn 14 anh hùng.

Trong ngày giỗ đồng đội, Ban liên lạc Trung đoàn 14 đã trao vốn làm ăn (12 triệu đồng) cho chị Nguyễn Thị Hiền là vợ liệt sĩ Lê Văn Dũng ở tỉnh Vĩnh Long. Hoạt động này được Ban liên lạc duy trì thường xuyên như một sự sẻ chia khi khó với đồng đội và thân nhân đồng đội đã mất.

40 nam ven mot chu tinh
Các thành viên Câu lạc bộ Nữ nghệ sĩ TP.HCM về Trà Vinh thắp nén nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ của Trung đoàn 14.

Nguyên là chiến sĩ đoàn ca múa nhạc Công an nhân nhân vũ trang, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Liên - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ nghệ sĩ, trực thuộc Hội LHPN TP.HCM - đã cùng các nghệ sĩ xuống Trà Vinh biểu diễn phục vụ các cựu binh Trung đoàn 14 trong ngày hội ngộ 21/7.

Ngoài ra, câu lạc bộ Nữ nghệ sĩ còn đóng góp, vận động mạnh thường quân cùng chung sức hỗ trợ 15 phần quà gồm mền và phong bì (1 triệu đồng/phần) cho các cựu binh và thân nhân liệt sĩ Trung đoàn 14.

MẪN NHI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI