3 triệu đồng có đủ giữ thể diện ngày tết?

13/02/2026 - 07:00

PNO - Tết là để sum họp và nghỉ ngơi. Nếu em để nỗi lo so sánh cuốn đi hết niềm vui, thì thiệt thòi nhất vẫn là gia đình nhỏ của mình.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Năm vừa qua, vợ chồng em vất vả lắm, kiếm tiền khó khăn, lại thêm hai con bệnh hai đợt nằm bệnh viện, chồng em bị tai nạn gãy chân... Tết này em vun vén mãi mới có được 3 triệu đồng tính để mừng tuổi cha mẹ chồng. Mọi năm em thường biếu 10 triệu đồng chị ạ.

Thế mà rồi hôm qua, nghe mẹ chồng em khoe chị chồng em biếu cha mẹ đến 20 triệu đồng ăn tết, chồng em tỏ vẻ áy náy lắm. Anh sợ mẹ anh so sánh em với chị chồng. Thấy anh cứ lo lắng, em tính bán chiếc vòng tay vàng anh tặng em hồi yêu, để lấy tiền biếu ông bà cho tươm tất hơn, nhưng lại tiếc kỷ niệm đầu tiên của hai đứa. Giờ bán là mất luôn...

Mà năm nào cũng vậy, mẹ chồng em thì không khó khăn đâu, thỉnh thoảng còn cho thêm tụi em tiền lúc tụi em kẹt. Nhưng tết nhất thì bà cứ muốn tụi em cho tiền biếu quà đàng hoàng để bà khoe. Nhiều khi áp lực lắm chị. Giờ còn có vài ngày là tết, em chẳng thấy vui gì, chỉ thấy lo...

Minh An

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Một năm khó khăn đã qua đi với gia đình nhỏ của em. Nào bệnh tật, tai nạn lại khó cả làm ăn, kiếm tiền... Chỉ riêng việc cả nhà vẫn ngồi đây, khỏe lại và cùng nhau chuẩn bị tết đã là một điều rất đáng trân trọng rồi.

Ba triệu đồng em vun vén được trong hoàn cảnh đó không phải là ít, mà là cả một sự cố gắng. Hạnh Dung hiểu cảm giác của em và chồng khi nghe mẹ chồng khoe chị chồng biếu 20 triệu đồng. Các em thật là những đứa con có tình, có hiếu...

Nhưng hiếu thảo không chỉ đo bằng số tiền. Mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng, mỗi năm một khác. Năm trước em biếu 10 triệu vì mình làm ăn được. Năm nay em chỉ có thể biếu 3 triệu vì cả nhà vừa trải qua biến cố. Điều đó không làm em kém đi, càng không làm em thành người con dâu thiếu tình nghĩa.

Còn chiếc vòng tay, nếu bán đi mà trong lòng em day dứt, tiếc nuối, thì cái giá phải trả không chỉ là tiền. Đó là một kỷ niệm đầu tiên của hai vợ chồng, là dấu mốc của tình cảm. Giữ lại một vật kỷ niệm không chỉ để giữ của mà để nhắc mình rằng mình đã từng yêu thương nhau thế nào. Điều đó còn quý hơn việc cố gắng “cho bằng người ta” để người khác nhìn vào.

Em có thể nói chuyện thẳng thắn với chồng rằng năm nay gia đình mình ưu tiên giữ lại sự an toàn, ổn định, đừng vì sĩ diện hay sợ so sánh mà tạo thêm áp lực cho nhau. Nếu mẹ chồng thực sự không thiếu thốn, thậm chí còn hỗ trợ lại khi các em khó khăn, thì chị tin bà cũng hiểu hoàn cảnh của con cái.

Có thể bà thích khoe, thích nở mày nở mặt với họ hàng, nhưng đó là nhu cầu của bà, không phải trách nhiệm để em phải hy sinh những gì quý giá với mình. Một lời chúc chân thành, một cái tết quây quần, sự thăm hỏi chu đáo đôi khi còn ấm hơn những con số lớn.

Tết vốn là để sum họp và nghỉ ngơi sau một năm nhiều sóng gió. Nếu em để nỗi lo so sánh cuốn đi hết niềm vui, thì thiệt thòi nhất vẫn là gia đình nhỏ của mình. Em và chồng đã cùng nhau vượt qua một năm khó khăn, đó mới là điều đáng tự hào.

Ba triệu đồng năm nay có thể ít hơn mọi năm, nhưng nó được gói ghém từ sự cố gắng thật sự. Và sự thật thà với hoàn cảnh của mình bao giờ cũng nhẹ lòng hơn việc gồng lên cho vừa mắt người khác.

Hạnh Dung mong em giữ lại chiếc vòng, giữ lại cả sự bình yên trong lòng. Tết này, thay vì lo sợ bị so sánh, em thử nhìn lại xem gia đình mình đã mạnh mẽ thế nào sau tất cả. Đó mới là điều đáng để vui.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI