20 suất học bổng "nâng cánh yêu thương" cho trẻ mồ côi cha mẹ vì COVID-19

18/09/2021 - 08:14

PNO - Đó là sự hỗ trợ kịp thời và có ý nghĩa to lớn để các em cảm nhận rằng mình không đơn độc.

Sáng ngày 17/9, Hội LHPN Q.4 phối hợp với nhóm thiện nguyện Lexington và các bạn cùng công ty TNHH Le Trans tổ chức chương trình “Nâng cánh yêu thương”, trao tặng 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) cho 20 trẻ em mồ côi cha mẹ trong đợt dịch Covid-19.

Đại diện nhóm thiện nguyện Lexington và các bạn cùng công ty TNHH Le Trans trao bảng tượng trưng 100 triệu đồng cho Hội LHPN Q.4
Đại diện nhóm thiện nguyện Lexington và các bạn cùng công ty TNHH Le Trans trao bảng tượng trưng 100 triệu đồng cho Hội LHPN Q.4

Được biết, cho đến thời điểm này, trên địa bàn Q.4 có 699 người tử vong vì Covid-19. Dịch bệnh đã khiến cho 76 đứa trẻ mồ côi cha, mẹ. Trong số đó, có 9 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, thậm chí có 2 trẻ mất cả cha lẫn mẹ khi chỉ mấy ngày tuổi. “Đó là sự mất mát, thiệt thòi rất lớn đối với các em. Do đó, sự hỗ trợ kịp thời của mạnh thường quân là một nghĩa cử cao đẹp và có ý nghĩa”, bà Lê Thị Diễm Huỳnh – Chủ tịch Hội LHPN Q.4 – phát biểu tại sự kiện.

Em Nguyễn Thành Phát (P.3, Q.4) cùng mẹ và em trai nhỏ chưa nguôi nỗi đau mất cha chồng
Em Nguyễn Thành Phát (P.3, Q.4) cùng mẹ và em trai nhỏ chưa nguôi nỗi đau mất cha, mất chồng

20 suất học bổng được các nhà hảo tâm và cán bộ Hội LHPN Q.4 trao tận nhà cho các em. Bà Trần Thị Thanh Thảo - Trưởng Ban Tuyên giáo Q.4 - đã ủng hộ 5 triệu đồng để gởi tặng mỗi em một phần bánh trung thu.

Bfa Nguyễn Thị Định (trái) - đại diện nhóm Lexington và các bạn và bà Trần Thị Thanh Thảo (phải)  - Trưởng ban Tuyên giáo Q.4 trao học bổng và bánh trung thu cho bé Lê Nguyễn Hoàng Anh (7 tuổi) hiện sống cùng bà con do người thân duy nhất là bà ngoại vừa mất vì Covid-19
Bà Nguyễn Thị Định (trái) - đại diện nhóm Lexington và các bạn và bà Trần Thị Thanh Thảo (phải) - Trưởng ban Tuyên giáo Q.4 - trao học bổng và bánh trung thu cho bé Lê Nguyễn Hoàng Anh (7 tuổi) hiện sống cùng bà con do người thân duy nhất là bà ngoại vừa mất vì Covid-19

Trước đó, Hội LHPN Q.4 đã trao tặng 50 phần quà gồm bánh, sữa, đồ dùng học tập… để động viên các em.

Cha mất sớm, mẹ bỏ nhà đi không biết lý do. Từ nhỏ, Phạm Ngọc Bảo Anh sống cùng bà nội. Bà nội mất, em được ông cố họ đưa về chăm sóc
Cha mất sớm, mẹ bỏ nhà đi không biết lý do. Từ nhỏ, Phạm Ngọc Bảo Anh sống cùng bà nội tại P.2, Q.4. Bà nội mất, em được ông cố họ sống tại H.NHà Bè đưa về chăm sóc

 Thu Lê

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI