2 bé trai 11 tuổi đi lạc từ Lào sang Việt Nam, hái trái cây dọc đường chống đói

27/12/2025 - 12:37

PNO - Lạc đường từ Lào sang tới Việt Nam suốt nhiều ngày, 2 bé trai 11 tuổi phải xin thức ăn và hái trái cây dọc đường để chống đói.

Cháu Xồng Cồ Lỉ được bàn giao cho người thân - Ảnh công an cung cấp
Cháu Xồng Cồ Lỉ được bàn giao cho người thân - Ảnh công an cung cấp

Ngày 27/12, Công an xã Hữu Kiệm (tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan và lực lượng chức năng tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) bàn giao 2 cháu bé đi lạc cho người thân.

Trước đó, chiều 24/12, người dân bản Khe Tỷ (xã Hữu Kiệm) phát hiện em Xồng Cồ Lỉ (11 tuổi, quốc tịch Lào) và Ngô Văn Long (11 tuổi, dân tộc Mông, quê tỉnh Thái Nguyên, theo cha mẹ sang Lào sinh sống từ nhiều năm trước) đi lạc, không nhớ đường về nhà nên trình báo công an.

Công an xã Hữu Kiệm cử tổ công tác xuống bản Khe Tỷ, đưa hai cháu về trụ sở. Thời điểm này, Lỉ và Long đói, mệt lả, không nói được tiếng phổ thông.

Cán bộ công an là người dân tộc Mông được cử làm việc với 2 cháu bé để xác minh thông tin. Qua trò chuyện, 2 em cho biết trong lúc đi chơi ở khu vực biên giới, không may đi lạc sang Việt Nam, không nhớ đường về. Trong những ngày qua, 2 em phải xin thức ăn của người dân hoặc hái trái cây dọc đường để ăn.

Công an xã Hữu Kiệm đã liên hệ trực tiếp với Công an tỉnh Xiêng Khoảng để xác minh nhân thân 2 cháu bé, đồng thời nhờ phía nước bạn liên hệ với người thân các cháu.

Ít tiếng sau, người thân cháu Lỉ và cháu Long đã liên hệ với Công an xã Hữu Kiệm và xác nhận 2 bé trai này rời nhà từ ngày 18/12, di chuyển gần khu vực cửa khẩu Nậm Cắn rồi bị lạc, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều ngày nhưng không có kết quả.

Sau khi xác nhận thông tin, Công an xã Hữu Kiệm đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn hoàn tất các thủ tục theo quy định, bàn giao cháu Xồng Cổ Lỉ cho người thân.

Cháu Long cũng được người thân ở tỉnh Thái Nguyên đến đón về nhà.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI