Xúc động lễ trao giải Người thầy thuốc trong tôi lần 4

17/03/2026 - 14:17

PNO - Sáng 17/3, Báo Người Lao Động trao giải Cuộc thi viết “Người Thầy thuốc trong tôi” lần 4 năm 2025-2026.

Theo ban tổ chức, Cuộc thi viết “Người Thầy thuốc trong tôi” lần thứ 4 được phát động từ đầu năm 2025. Các tác phẩm dự thi là những câu chuyện chân thực kể về sự cống hiến của những y bác sĩ không chỉ chữa bệnh, mà còn là người truyền cảm hứng thắp lên ngọn lửa hy vọng cho người bệnh.

Từ những tác phẩm được đăng tải, ban giám khảo đã chọn ra 7 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải (1 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích). Không chỉ các tác giả viết bài đoạt giải được khen thưởng, mà nhiều trường hợp tiêu biểu là nhân vật trong bài cũng được tôn vinh, khen tặng.

Các tác giả tại buổi trao giải, ảnh H.T
Các tác giả tại buổi trao giải - Ảnh: H.T

Cũng từ đây, sợi dây nhân văn được nối dài, năng lượng tích cực được tỏa rộng trong toàn xã hội, thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần lạc quan để dẫn dắt chúng ta cùng nhau tiến xa và vươn cao hơn nữa.

Chị Cao Thị Quý Thảo, một bệnh nhân từng được bác sĩ CK2 Nguyễn Cao Viễn - Phó khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Trưởng đơn vị Vi phẫu tạo hình, Bệnh viện Nhân dân 115 điều trị - đã viết bài Vị bác sĩ có đôi bàn tay tài hoa như một lời cảm ơn đến ân nhân của mình.

Chị Thảo cho biết, chị phát hiện bệnh u bao sợi thần kinh từ năm 16 tuổi, và sống chung với bệnh đến nay đã 20 năm, trải qua nhiều ca phẫu thuật và không ít lần đối mặt với sự tái phát của bệnh. Mỗi lần khối u xuất hiện trở lại là một lần tinh thần chị bị ảnh hưởng nặng nề.

Chị Cao Thị Quý Thảo xúc động chia sẻ câu chuyện của mình, ảnh H.T
Chị Cao Thị Quý Thảo xúc động chia sẻ câu chuyện của mình - Ảnh: H.T

"Tôi may mắn được bác sĩ Viễn phẫu thuật. Không chỉ tay nghề bác rất giỏi mà sự động viên, chia sẻ khiến tinh thần tôi thoải mái hơn rất nhiều. Nhờ vậy, quá trình hồi phục cũng diễn ra nhanh hơn. Người bệnh như chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn đội ngũ y bác sĩ. Đặc biệt, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến bác sĩ Nguyễn Cao Viễn"- chị xúc động.

Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng biên tập Báo Người Lao Động - cho biết, qua những tác phẩm dự thi, chúng ta đã bắt gặp rất nhiều chân dung từ cuộc đời vào trang viết, và từ trang viết bước ra cuộc đời, tỏa sáng rực rỡ bởi tài năng, đức độ, trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội; luôn biết sống sẻ chia với tha nhân và vì sự tiến bộ của ngành, vì sự phát triển của đất nước.

Cũng từ cuộc thi, công chúng biết rõ hơn sứ mệnh quan trọng của ngành y và nghề thầy thuốc; chia sẻ và cảm thông với toàn ngành về sự vất vả, nhọc nhằn của nghề. Và trên hết, tất cả dành cho ngành y sự kính trọng, tin yêu.

Trong dịp này, Báo Người Lao Động đã phát động Cuộc thi viết Người Thầy thuốc trong tôi lần 5 năm 2026-2027, ảnh H.T
Trong dịp này, Báo Người Lao Động đã phát động Cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" lần 5 năm 2026-2027 - Ảnh: H.T

Cùng ngày, ban tổ chức cũng trao giải cho Cuộc thi "Tết xanh" do Báo điện tử Người Lao Động tổ chức. Các bài dự thi là những câu chuyện xoay quanh lối sống xanh gắn với các hoạt động vui chơi, sắm tết, ăn tết, trang trí không gian ngày tết. Kết quả, đã có 7 giải thưởng được trao cho các tác phẩm xuất sắc nhất.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI