Tết đoàn viên đặc biệt của thân nhân liệt sĩ

12/01/2025 - 18:52

PNO - “Cha tôi đây rồi, đúng như hình ảnh hàng đêm tôi vẫn mơ thấy” - chị Nguyễn Thị Hoài vỡ òa cảm xúc, khóc nghẹn khi nhận được bức ảnh phục dựng chân dung người cha của mình.

Clip: Giây phút xúc động khi đón nhận hình ảnh phục dựng của thân nhân các liệt sĩ

Chiều 12/1, anh Lê Quyết Thắng cùng các thành viên trong nhóm Team Lee đã mang những món quà đặc biệt từ Hà Nội về trao tặng cho gia đình thân nhân các liệt sĩ ở Nghệ An. 150 bức ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ nằm trong chương trình “Tết tri ân” do nhóm Team Lee phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức được trao tận tay tới thân nhân các gia đinh liệt sĩ như món quà tri ân ngày tết.
Chiều 12/1, anh Lê Quyết Thắng cùng các thành viên trong nhóm Team Lee đã mang những món quà đặc biệt từ Hà Nội về trao tặng cho gia đình thân nhân các liệt sĩ ở Nghệ An. 150 bức ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ nằm trong chương trình “Tết tri ân” do nhóm Team Lee phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức được trao tận tay tới thân nhân các gia đinh liệt sĩ như món quà tri ân ngày tết.
Đây là năm thứ 2 nhóm Team Lee thực hiện dự án phục dựng chân dung liệt sĩ dịp tết ở Nghệ An. Những bức ảnh là tâm huyết, tấm lòng và nhiều đêm thức trắng của những người trẻ tri ân cha ông đã không tiếc xương máu cho những cái tết đoàn viên đầm ấm hôm nay. Anh Thắng chia sẻ, tết là dịp để trở về. Những dịp này, thông qua những bức ảnh được phục dựng, nhóm muốn giúp thân nhân các liệt sĩ có một cuộc đoàn tụ thật ý nghĩa.
Đây là năm thứ 2 nhóm Team Lee thực hiện dự án phục dựng chân dung liệt sĩ dịp tết ở Nghệ An. Những bức ảnh là tâm huyết, tấm lòng và nhiều đêm thức trắng của những người trẻ tri ân cha ông đã không tiếc xương máu cho những cái tết đoàn viên đầm ấm hôm nay. Anh Thắng chia sẻ, tết là dịp để trở về. Những dịp này, thông qua những bức ảnh được phục dựng, nhóm muốn giúp thân nhân các liệt sĩ có một cuộc đoàn tụ thật ý nghĩa.
Phần lớn ảnh các liệt sĩ đều được nhóm Team Lee phục dựng từ ảnh đen trắng, đường nét khuôn mặt không còn rõ. Song khi lá cờ Tổ quốc bọc bức ảnh phục dựng được gỡ ra, ai nấy đều xúc động như được nhìn thấy người thân của mình trở về.
Phần lớn ảnh các liệt sĩ đều được nhóm Team Lee phục dựng từ ảnh đen trắng, đường nét khuôn mặt không còn rõ. Song khi lá cờ Tổ quốc bọc bức ảnh phục dựng được gỡ ra, ai nấy đều xúc động như được nhìn thấy người thân của mình trở về.
“Cha tôi đây rồi, đúng như hình ảnh hàng đêm tôi vẫn mơ thấy. Trước đây ai cũng bảo cha tôi rất đẹp trai, nhưng đến bây giờ tôi mới nhìn thấy được gương mặt thật của cha tôi” - chị Nguyễn Thị Hoài (59 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) vỡ òa cảm xúc khi nhận được bức ảnh cha của mình là liệt sĩ Nguyễn Hùng Vỹ.
“Cha tôi đây rồi, đúng như hình ảnh hàng đêm tôi vẫn mơ thấy. Trước đây ai cũng bảo cha tôi rất đẹp trai, nhưng đến bây giờ tôi mới nhìn thấy được gương mặt thật của cha tôi” - chị Nguyễn Thị Hoài (59 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) vỡ òa cảm xúc khi nhận được bức ảnh cha của mình là liệt sĩ Nguyễn Hùng Vỹ.
Chị Hoài nói rằng, liệt sĩ Nguyễn Hùng Vỹ lên đường nhập ngũ khi chị mới chào đời. Năm chị lên 2 thì nhận được giấy báo tử của cha. Hàng chục năm qua, chị vẫn miệt mài dò tìm thông tin khắp nơi để tìm mộ của liệt sĩ Nguyễn Hùng Vỹ song không có kết quả. “Lâu nay tôi chỉ có ảnh cha khắc trên đá nhưng rất mờ. Nhờ chương trình đặc biệt này mà tôi có cái tết ấm áp khi được đón cha trở về, dẫu qua một tấm hình để lên bàn thờ” - chị Hoài nói.
Chị Hoài nói rằng, liệt sĩ Nguyễn Hùng Vỹ lên đường nhập ngũ khi chị mới chào đời. Năm chị lên 2 thì nhận được giấy báo tử của cha. Hàng chục năm qua, chị vẫn miệt mài dò tìm thông tin khắp nơi để tìm mộ của liệt sĩ Nguyễn Hùng Vỹ song không có kết quả. “Lâu nay tôi chỉ có ảnh cha khắc trên đá nhưng rất mờ. Nhờ chương trình đặc biệt này mà tôi có cái tết ấm áp khi được đón cha trở về, dẫu qua một tấm hình để lên bàn thờ” - chị Hoài nói.
Chứng kiến những giây phút xúc động này, nhiều người có mặt trong chương trình “Tết tri ân” cũng không kìm được nước mắt.
Chứng kiến những giây phút xúc động này, nhiều người có mặt trong chương trình “Tết tri ân” cũng không kìm được nước mắt.
Những người mẹ tóc đã bạc trắng ngấn lệ chờ đợi giây phút được lên ngắm nhìn con trai của mình.
Những người mẹ tóc đã bạc trắng ngấn lệ chờ đợi giây phút được lên ngắm nhìn con trai của mình.
Chiến tranh, như bao nhiêu gia đình khác, ông Nguyễn Kim Hải (65 tuổi, quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) không được ở cùng cha. Năm ông lên 3 tuổi thì liệt sĩ Nguyễn Kim Châu lên đường nhập ngũ, 2 năm sau thì hy sinh ở mặt trận phía Nam. 3 tuổi, ông Hải còn quá nhỏ để lưu giữ trong ký ức hình ảnh về người cha. “Hình ảnh của cha tôi đã phai mờ nên các cháu phục dựng ảnh rất khó khăn. Tôi phải đến gặp các bác cao tuổi trong làng để họ kể, góp ý về hình ảnh của cha làm sao cho giống nhất” - ông Hải nói.
Chiến tranh, như bao nhiêu gia đình khác, ông Nguyễn Kim Hải (65 tuổi, quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) không được ở cùng cha. Năm ông lên 3 tuổi thì liệt sĩ Nguyễn Kim Châu lên đường nhập ngũ, 2 năm sau thì hy sinh ở mặt trận phía Nam. 3 tuổi, ông Hải còn quá nhỏ để lưu giữ trong ký ức hình ảnh về người cha. “Hình ảnh của cha tôi đã phai mờ nên các cháu phục dựng ảnh rất khó khăn. Tôi phải đến gặp các bác cao tuổi trong làng để họ kể, góp ý về hình ảnh của cha làm sao cho giống nhất” - ông Hải nói.
Bên cạnh những tiếng nấc nghẹn là những cái nhìn đăm chiêu người thân của mình sau hàng chục năm chờ đợi.
Bên cạnh những tiếng nấc nghẹn ngào là những cái nhìn đăm chiêu người thân của mình sau hàng chục năm chờ đợi.
Ôm tấm ảnh em trai là liệt sĩ Trần Thọ Sơn trong tay, bà Trần Thị Hoa (68 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) nói rằng, chân dung liệt sĩ được phục dựng rất đẹp, có hồn. Dẫu chỉ là một bức ảnh, nhưng bà rất cảm kích, ấm lòng trong những ngày Xuân đến.
Ôm tấm ảnh em trai là liệt sĩ Trần Thọ Sơn trong tay, bà Trần Thị Hoa (68 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) nói rằng, chân dung liệt sĩ được phục dựng rất đẹp, có hồn. Dẫu chỉ là một bức ảnh, nhưng bà rất cảm kích, ấm lòng trong những ngày Xuân đến.
Trong chương trình, Lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An cùng các nhà tài trợ cũng đã trao các phần quà tết cho thân nhân, gia đình các liệt sĩ.
Trong chương trình, Lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An cùng các nhà tài trợ cũng đã trao các phần quà tết cho thân nhân, gia đình các liệt sĩ.

Team Lee là nhóm các bạn trẻ gồm 12 người, sinh sống và làm việc tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau nhưng họ đều có chung lý tưởng. Với khả năng đồ họa sẵn có, các thành viên trong nhóm cùng phục dựng ảnh chân dung liệt sĩ.

Những năm qua, đã có hàng ngàn ảnh liệt sĩ được nhóm Team Lee phục dựng miễn phí và trao đến tận tay cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI