Xét xử hung thủ người Trung Quốc giết người phân xác phi tang theo pháp luật Việt Nam

08/02/2020 - 11:51

PNO - Liên quan vụ giết người phân xác phi tang ở Đà Nẵng, đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc CATP Đà Nẵng - khẳng định: “Nguyên tắc của pháp luật Việt Nam là bất cứ công dân nào phạm tội ở đâu thì căn cứ pháp luật ở đó để xét xử”.

Liên quan vụ nghi phạm gồm Xiao Qui Ping (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) giết chết Bao Dan Ping (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) và phân xác phi tang; trả lời thắc mắc về việc sẽ xét xử hung thủ tại Việt Nam hay bàn giao cho phía Trung Quốc, đại tá Trần Mưu khẳng định không đặt ra vấn đề dẫn độ về Trung Quốc và cho hay: “Nguyên tắc của pháp luật Việt Nam là bất cứ công dân nào phạm tội ở đâu thì căn cứ pháp luật ở đó để xét xử”.

Nghi phạm Xiao Qui Ping tại cơ quan điều tra
Nghi phạm Xiao Qui Ping tại cơ quan điều tra

 “Đến giờ chưa có ý kiến nào chỉ đạo phải bàn giao cho Trung Quốc cả. Theo quy định của pháp luật Việt Nam là anh phạm tội tại Việt Nam thì xử lý theo pháp luật Việt Nam”, đại tá Mưu khẳng định.

Theo đại tá Trần Mưu: “Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xác định có ai liên quan hay không và làm rõ thêm động cơ mục đích. Tôi đã chỉ đạo cơ quan điều tra làm các thủ tục bắt khẩn cấp, tạm giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bị can để điều tra và xét xử theo pháp luật Việt Nam”.

Như đã đưa tin, ngày 7/2, người dân Đà Nẵng phát hiện xác chết một phụ nữ bị phân khúc bỏ trong va ly vứt ở gầm cầu Trần Thị Lý. Cảnh sát điều tra Đà Nẵng ngay sau đó vào cuộc và đã bắt các nghi phạm gồm Xiao Qui Ping (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) và Qui Li (quốc tịch Trung Quốc). Nạn nhân nữ là Bao Dan Ping (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc).

Tại cơ quan điều tra, Xiao Qui Ping khai nhận cùng bạn gái Qui Li nhập cảnh vào Việt Nam và tham gia đánh bạc tại sòng bài Crowne Plaza Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Ping thắng được 1 số tiền nhất định nên đến sòng bạc thường xuyên.

Thời gian này, Qui Li gặp lại bạn thân là nạn nhân Bao Dan Ping. Bao Dan Ping lập tức muốn góp tiền để Xiao Qui Ling đánh bạc với nguyên tắc thắng, thua chia đôi và được chấp nhận.

Xiao Qui Ping sau đó thắng được 34.000 USD và chia cho Bao Dan Ping 1 nửa vào ngày 26/12/2019.

Tuy nhiên, ngày 4 và 5/1, Xiao Qui Ping nhận số tiền 61.000 USD từ Bao Dan Ping nhưng đã thua trắng.

Lúc này, Bao Dan Ping lại không chấp nhận thua cuộc mà đòi lại toàn bộ số tiền đã đưa. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, chửi bới nhau.

Khoảng 16g30 ngày 6/2, Bao Dan Ping đến nơi ở của Xiao Qui Ping trên đường Trương Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn) để đòi lại số tiền trên nên 2 bên xảy ra xô xát. Sau đó, Xiao Qui Ping đã dùng dây siết cổ và giết chết nạn nhân. Để phi tang, hung thủ lập tức phân thi thể nạn nhân thành 3 phần rồi bỏ thân vào va ly, phần đầu và cẳng chân bỏ vào túi nilon.

Tối cùng ngày, Xiao Qui Ping chở phần đầu và chân nạn nhân đến cầu Tuyên Sơn và vứt xuống sông Hàn, phần thân vứt xuống cầu Trần Thị Lý.

Cũng theo đại tá Trần Mưu, vào tháng 1/2016, Feng Long Chun (28 tuổi) đã bắn chết người đồng hương Li Mu Zi (32 tuổi, đều quốc tịch Trung Quốc) trên đường Nguyễn Duy Hiệu, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng. Chun được đưa ra TAND TP. Đà Nẵng xét xử và bị kết án chung thân.

Hoàng Thanh Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI