Vợ mê thần tượng, bỏ bê gia đình

20/09/2025 - 08:00

PNO - Trong tình yêu và hôn nhân, người ta không dùng phép thử.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em cưới nhau được 4 năm, có một bé 2 tuổi, cuộc sống cũng êm ấm. Thế nhưng, khoảng một năm trở lại đây, vợ em bắt đầu cuồng một ca sĩ thần tượng. Ban đầu em nghĩ chỉ là sở thích vô hại nhưng mọi chuyện ngày càng đi xa. Mọi suy nghĩ, thời gian của cô ấy đều dồn cho thần tượng.

Sinh nhật má em, cô ấy nói bận không về ăn cơm chung với cả nhà nội. Em biết vợ không bận mà chỉ theo lịch livestream của thần tượng. Ba má em buồn, em góp ý thì cô ấy gạt đi, nói má chồng con dâu bất hòa là chuyện thường.

Bực mình quá, em đã tính cách dạy vợ. Biết trước lịch livestream một sự kiện quan trọng của thần tượng, đúng vào ngày giờ đó, em cố tình sắp xếp buổi hẹn đưa má đi khám bệnh và yêu cầu vợ đi cùng má tới bác sĩ. Em muốn đặt cô ấy vào thế phải lựa chọn giữa gia đình và thần tượng để xem cô ấy coi ai quan trọng hơn. Em biết làm vậy là ích kỷ nhưng thật tâm em không thể chịu đựng nữa khi cô ấy ngày càng chỉ biết đến bản thân và thế giới ảo của mình.

Kết quả là một trận cãi vã kinh hoàng. Cô ấy nói em không tôn trọng cô ấy, còn em nói cô ấy không tôn trọng em và gia đình. Cả hai đều có lý lẽ riêng và đều cảm thấy bị tổn thương. Mấy ngày nay vợ chồng em im lặng. Nhìn con gái, em thấy tội con, thương con. Có phải em đã đi vào ngõ cụt? Em nên giữ vững lập trường đến cùng hay dừng lại?

Thành Trung (Đà Nẵng)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Thành Trung thân mến,

Sống chung với một người mà tâm trí của họ chỉ dành cho thần tượng ảo thật sự rất khó khăn. Thật may em đã không đổ lỗi cho vợ, đã rất thẳng thắn khi nhìn nhận cả hai đều ích kỷ. Đó là bước đầu tiên và quan trọng nhất để có thể giải quyết vấn đề.

Như nhiều người khác, vợ em đang dùng thế giới ảo và thần tượng như một nơi để trốn thoát. Thế giới đó lấp lánh, hoàn hảo. Đó là nơi cô ấy được vui, được là một phần của một cộng đồng sôi nổi mà không phải đối mặt với áp lực, nhàm chán. Có sở thích không sai. Cái sai là để sở thích đó chiếm cứ và ảnh hưởng tiêu cực đến tình cảm và trách nhiệm gia đình.

Trong tình yêu và hôn nhân, người ta không dùng phép thử. Bài kiểm tra của em không cho cô ấy cơ hội để lựa chọn, chỉ dồn cô ấy vào chân tường để chứng minh rằng em đúng, cô ấy sai. Và kết quả là cả hai đều bị tổn thương.

Thần tượng không phải là kẻ thù. Sự ích kỷ và thiếu kết nối mới là vấn đề thực sự đang bào mòn cuộc hôn nhân của vợ chồng em. Cô ấy ích kỷ khi chìm đắm trong thế giới riêng, còn em ích kỷ khi muốn cô ấy phải thay đổi ngay lập tức theo ý mình. Nếu được, em hãy xuống nước trước. Hãy xin lỗi vì đã cố tình thử thách vợ. Nhưng hãy nói với vợ lý do chồng làm vậy. Một lời xin lỗi chân thành sẽ mở đường cho một cuộc đối thoại thật sự, không phải về thần tượng mà về chính vợ chồng em. Hãy cho cô ấy thấy em đang cần sự quan tâm chứ không phải đang cố gắng loại bỏ sở thích của cô ấy.

Từ cuộc trò chuyện, em cố gắng kéo vợ về với thực tại. Thay vì chỉ trích, thử tìm cách làm cho cuộc sống vợ chồng trở nên thú vị hơn. Hãy cho cô ấy thấy em có thể mang lại những niềm hạnh phúc thật hơn nhiều, chẳng hạn một chuyến đi bất ngờ, một bữa tối lãng mạn...

Người mẹ nào cũng thương con. Em hãy cùng vợ lập ra thỏa thuận, ví dụ bữa cơm của cả nhà, cuối tuần đưa con đi chơi sẽ không có điện thoại và thần tượng. Nếu tham gia các hoạt động của thần tượng, vợ nên báo trước và tránh ảnh hưởng đến các kế hoạch quan trọng của gia đình.

Trận cãi vã này là một tín hiệu báo động khẩn cấp. Đừng cố gắng chứng minh ai đúng ai sai, hãy cùng nhau tìm con đường chung. Hạnh phúc không phải là việc loại bỏ sở thích của nhau mà là tìm cách để sở thích đó không lấn át tình yêu và trách nhiệm hai em đã chọn khi kết hôn.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI