PNO - Sống ở xứ lạ quê người, tình bạn bè nhiều khi còn trở nên thân thiết gắn bó, thì người thân, họ hàng càng quý giá hơn.
| Chia sẻ bài viết: |
Mỹ Chi 06-12-2024 05:29:22
Anh là đàn ông mà cũng... nhiều chuyện quá. Trò chuyện thân thiết là để có tình nghĩa thêm, chứ lại chỉ để nói xấu người thứ ba rồi tự khó chịu, ghét bỏ người ta khi chuyện kg liên quan gì đến mình là cách của đàn bà sống, anh nhé.
thu Nga 06-12-2024 05:26:09
Vợ chồng mà mày tao với nhau thì cũng chẳng còn gì để gìn giữ nữa rồi
Mai Linh 05-12-2024 23:33:51
Vợ anh và gia đình cô ấy có vẻ đang áp đặt anh quá mức. Không ai có quyền buộc anh phải tham gia những mối quan hệ anh không thoải mái, và việc chửi bới hay đuổi anh đi là điều không thể chấp nhận. Anh nên đặt ra ranh giới rõ ràng và bảo vệ giá trị của mình.
Thiên Kim 05-12-2024 23:32:40
Gia đình là một điều quý giá, nhất là khi anh không còn người thân nào ngoài vợ con. Nếu có thể, hãy cố gắng thêm một lần nữa để cứu vãn hôn nhân. Thể hiện tình yêu và trách nhiệm với vợ con có thể giúp anh tìm lại sự gắn kết.
Trần Thanh Hà 05-12-2024 23:31:39
Anh có thể tìm đến sự giúp đỡ của một nhà tư vấn hôn nhân hoặc một người trung gian đáng tin cậy. Họ có thể giúp anh và vợ hiểu rõ vấn đề hơn và tìm cách tháo gỡ những khúc mắc thay vì để mọi chuyện đi vào bế tắc.
Duy Tân 05-12-2024 23:30:14
Nếu anh cảm thấy mối quan hệ này không còn mang lại hạnh phúc và sự tôn trọng, ly thân có thể là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, anh cần lên kế hoạch rõ ràng về tài chính và quyền chăm sóc con trước khi ra quyết định để bảo đảm tương lai cho mình và các con.
Trần Phương 05-12-2024 23:28:56
Tôi nghĩ anh cần đánh giá lại tình hình. Vợ anh có thể đang cảm thấy anh không tôn trọng gia đình cô ấy, dẫn đến sự bất mãn. Thay vì tỏ thái độ tránh né, anh nên thể hiện rằng mình sẵn sàng hỗ trợ, nhưng không đồng nghĩa với việc chấp nhận những điều anh không thoải mái.
Bảo Ngọc 05-12-2024 23:27:45
Các con anh cần cả cha lẫn mẹ, nhưng chúng cũng cần một môi trường gia đình bình yên. Nếu ở lại mà chỉ toàn cãi vã, thì nên cân nhắc phương án ly thân. Anh vẫn có thể chăm sóc con và giữ mối quan hệ tốt với vợ, tránh để các con chịu tổn thương.
Minh Nguyễn 05-12-2024 23:24:35
Có lẽ vấn đề nằm ở cách hai vợ chồng giao tiếp với nhau. Anh thử tìm cơ hội nói chuyện với vợ trong lúc cả hai bình tĩnh, giải thích rõ cảm xúc của mình và lắng nghe những gì cô ấy mong muốn. Sự hiểu lầm có thể được giải quyết qua một cuộc trò chuyện chân thành.
Lê Hữu Tâm 05-12-2024 23:21:33
Tôi cảm nhận được nỗi cô đơn và áp lực anh đang gánh chịu. Ở nơi đất khách, không có gia đình bên cạnh mà phải đối mặt với mâu thuẫn như vậy thật sự rất khó khăn. Nhưng nếu còn thương con, anh nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định
Một người vợ hạnh phúc là người biết mang niềm vui từ bên ngoài về nhà chứ không phải người chỉ biết ngồi nhà chờ chồng ban phát niềm vui.
Trở về là để chịu trách nhiệm, để đối mặt. Nếu anh cứ tiếp tục lẩn tránh, nỗi đau đó, vết thương đó sẽ không bao giờ tan đi.
Cha mẹ đã già, chẳng dám tiêu gì cho bản thân. Đến tết, bao nhiêu tiền con biếu, các cụ lại đem ra lì xì hết cho đám cháu chắt.
Chị đừng để sự phản bội của chồng phá hủy sự tự tin, lòng tự hào của chị về chính bản thân.
Tổ ấm của em. Em là nữ chủ nhân. Vợ cũ là khách. Tại sao chủ nhà lại sợ khách mà bỏ trốn?
Tôi vừa nhận tiền tết hơn 70 triệu đồng, định bụng năm nay có cái tết huy hoàng, ai dè vợ thu hết.
Đoạn đường phía trước của chị có thể bắt đầu lại bằng sự nhẹ nhàng và bình yên từ chính trái tim mình.
Một bà mẹ hiểu chuyện sẽ biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
Mỗi lần bà mang gà lên, căn hộ nhỏ vốn ngăn nắp bỗng biến thành cái chuồng gà bất đắc dĩ.
Đừng tin lời xin lỗi hay hứa hẹn ngay lúc này. Người thật sự muốn sửa sẽ tự giác thay đổi, chịu bất tiện, chịu bị giám sát tạm thời.
Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ.
Tết với em là ác mộng khi mẹ chồng cuồng dọn dẹp. Đồ đạc từ nhà kho đến phòng khách bà cứ khiêng ra rửa rồi trả về chỗ cũ...
Giữ kín chuyện con riêng tức là em đang đùa với lửa và quan trọng hơn, em đang vô tình làm tổn thương con mình.
Không có giải pháp nào tuyệt đối vẹn cả nhiều đàng như anh mong muốn nhưng là người một nhà thì sẽ thông cảm cho nhau.
Anh trách tôi tính toán với chồng, tiền lương đưa hết cho vợ mà khi cần cứ phải như đi xin nhưng không biết tiền anh lấy hơn cả lương đưa vợ.
Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ tự nhiên mở lòng, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần.
Sống thật không đồng nghĩa nói năng không kiểm soát, cáu gắt hay quát tháo. Cảm xúc là thật nhưng cách thể hiện cảm xúc luôn là một sự lựa chọn.
Lúc yêu, em là "nữ hoàng" của chồng. Em hắt hơi là anh cuống cuồng mua thuốc, cháo... Vậy mà mọi chuyện thay đổi từ khi "kẻ thứ ba" xuất hiện.