PNO - Sáng 19/10, tại Đường sách TPHCM (đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn, TPHCM) đã khai mạc triển lãm ảnh “Hành trình áo dài 2025”, thu hút đông đảo công chúng, nghệ sĩ và người yêu văn hóa truyền thống tham dự.
Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội văn hoá áo dài 2025 do Hiệp hội Áo Dài TPHCM phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, Trung tâm Văn hóa Áo Dài - BYFAS và Đường Sách TPHCM tổ chức.
Triển lãm nhằm tôn vinh tà áo dài - biểu tượng văn hoá Việt Nam và ghi lại hành trình 4 tháng của ngày hội với những khoảnh khắc đáng nhớ.
![]() |
| NTK Anna Hạnh Lê - Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài TPHCM, trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc chương trình |
Với chủ đề chương trình Áo dài - Di sản sống của người Việt, triển lãm giới thiệu khoảng 100 tác phẩm ảnh, được chia thành 4 nội dung chính: Áo dài bắt nguồn từ bàn tay thợ thủ công; Nghề và nghệ nhân - tôn vinh tâm hồn sáng tạo; Sáng tạo và truyền cảm hứng; Hội nhập và tương lai.
![]() |
| Các tác phẩm được trưng bày trải dài khắp Đường Sách |
Đồng thời, qua lăng kính nhiếp ảnh, người xem sẽ được nhìn lại hình ảnh người Việt Nam khoác áo dài trong nhiều bối cảnh: phong cảnh đô thị, không gian làng quê, các lễ hội văn hóa,…
Theo Ban tổ chức, triển lãm không chỉ là nơi chiêm ngưỡng cái đẹp, mà còn là minh chứng sống cho thông điệp "Áo dài hơi thở thành phố - hành trình yêu di sản và tiếp nối". Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một lát cắt của hành trình áo dài trong đời sống đương đại.
![]() |
| Người thưởng lãm còn có thể chiêm ngưỡng hàng loạt thiết kế áo dài truyền thống đầy sắc màu |
Bên cạnh phần trưng bày chính, sự kiện còn bao gồm các hoạt động bên lề: chương trình tặng phẩm áo dài; giới thiệu những mẫu thiết kế do các nghệ nhân và nhà thiết kế trao tặng gây quỹ; tọa đàm với chủ đề "Phát triển nghề áo dài bền vững"; khu vực trải nghiệm thực tế với trang phục áo dài cho khách tham quan chụp hình và lưu lại kỷ niệm.
Một số tác phẩm ảnh tại triển lãm:
Hồng Nga
| Chia sẻ bài viết: |
NXB Kim Đồng chi nhánh TPHCM kỷ niệm 50 năm đồng hành cùng bạn đọc phương Nam
Chiều 8/5, tại Báo Phụ nữ TPHCM đã diễn ra buổi tập dợt và bốc thăm thứ tự dự thi cho các thí sinh tham gia vòng chung kết.
Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức vòng chung kết cuộc thi Kể chuyện sách lần I vào 8g30 ngày 9/5 tại địa chỉ 311 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ.
Cả nước đang bước vào đợt cao điểm xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo Công điện số 38/CĐ-TTg.
Phường Kim Trà, TP Huế đã huy động lực lượng tổng vệ sinh, phát quang khuôn viên di tích tháp đôi Liễu Cốc có niên đại hơn 1.000 năm tuổi.
Sân khấu TPHCM vừa trải qua mùa diễn lễ ngắn. Đây là mùa diễn nhộn nhịp nhất trong những năm trở lại đây, không thua “đường đua” các phim ra rạp
Hàn Quốc tổ chức biểu diễn nhạc kịch thiếu nhi phục vụ miễn phí học sinh TPHCM.
Từ tiền bán tranh, các hoạ sĩ trích 70% để xây 10 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Chưa bao giờ chuyện đời tư dễ dàng bị đưa lên mạng xã hội rồi bị phán xét, suy diễn, thậm chí bôi nhọ như bây giờ.
Nằm bên dòng sông Bồ thơ mộng có một di tích lặng lẽ tồn tại gần một thiên niên kỷ, đó là Tháp đôi Liễu Cốc- đang dần trở thành phế tích.
Một sân khấu trao cho người khiếm thị quyền năng bước ra khỏi hàng ghế khán giả, làm chủ ánh đèn và kể chuyện bằng ngôn ngữ của sự thấu cảm...
Đằng sau mỗi thí sinh là một hành trình đến với sách được nuôi dưỡng từ gia đình, nhà trường và niềm say mê đọc.
Chương trình giao lưu “Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách” mở ra không gian đối thoại về văn học thiếu nhi, vai trò của người viết trẻ.
Từ nay đến ngày 31/5, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Hà Nội diễn ra chuỗi hoạt động chủ đề Bác Hồ trong trái tim đồng bào.
Diễn viên tham gia phim ‘Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối’ tự hào khi phim thắng 2 giải tại Liên hoan phim Viễn Đông lần thứ 28.
Một dấu in nhỏ trên mảnh gạch bùn thời Đồ đá mới tại Georgia đang góp phần làm thay đổi nhận thức của giới khoa học về nguồn gốc của lúa mì.
Sự trở lại nhộn nhịp của phim ảnh, sân khấu đề tài lịch sử và đấu tranh cách mạng cho thấy đề tài này chưa bao giờ mất đi sức hấp dẫn.
Nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ không giấu nổi tiếng thở dài khi nhìn nơi thờ tự của tổ nghiệp nhuốm màu tàn phai, có thể đổ sập bất cứ lúc nào...