Trao mái ấm giúp phụ nữ khốn khó an cư

29/05/2026 - 06:16

PNO - Sau bao năm sống hồi hộp trong căn nhà chật hẹp, vá víu, nay gia đình bà Nguyễn Thị Quế (xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh) đã an tâm trong căn nhà mới khang trang. Căn nhà mới do Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp cùng Viet House Foundation xây dựng và trao tặng.

Ngày 28/5, Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Thành và Đồn biên phòng Thuận Bình (tỉnh Tây Ninh) bàn giao “Mái ấm tình thương” cho bà Nguyễn Thị Quế - 47 tuổi, ngụ ấp Bàu Voi, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh. Hoạt động có sự đồng hành hỗ trợ kinh phí từ Viet House Foundation (Quỹ Nhà Việt).

Đại diện Báo Phụ nữ TPHCM, Đồn biên phòng Thuận Bình và chính quyền địa phương bàn giao nhà mới cho bà Nguyễn Thị Quế
Đại diện Báo Phụ nữ TPHCM, Đồn biên phòng Thuận Bình và chính quyền địa phương bàn giao nhà mới cho bà Nguyễn Thị Quế

Gia đình bà Quế là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Là mẹ đơn thân, bà một mình gồng gánh nuôi các con trong điều kiện thiếu trước, hụt sau. Trong 5 người con của bà, 2 người đã lập gia đình riêng, một đi làm công nhân và 2 con nhỏ còn đi học. Bà Quế mắc bệnh tim, thường xuyên đau nhức xương khớp, sức khỏe không được tốt nhưng hằng ngày bà vẫn đi làm thuê các công việc như làm cỏ, hái chanh, hái ớt… với thu nhập chỉ khoảng 150.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, công việc cũng không ổn định.

Nhiều năm qua, gia đình bà sống trong căn nhà tạm bợ được chắp vá bằng nhiều thứ vật liệu, mái nhà nửa lợp lá, nửa lợp tôn, đã gỉ sét và xiêu vẹo theo thời gian. Nhà thấp bé nên khi trời nắng nhà nóng hầm hập, mùa mưa thì nước dột chảy lênh láng, cả nhà chẳng ai dám chợp mắt vì sợ gió lùa tốc mái. Trong nhà gần như không có vật dụng gì đáng giá. Những tấm vải cũ và những miếng cao su được dùng để ngăn thành những góc nhỏ cho sinh hoạt. Tài sản quý giá nhất có lẽ là những quyển sách, quyển vở của các con được bà Quế nâng niu.

Sau hơn 2 tháng thi công, căn nhà gần 64m² đã hoàn thành, khang trang, sạch sẽ và ấm áp. Tổng kinh phí xây dựng căn nhà là 158 triệu đồng, trong đó Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp cùng Viet House Foundation hỗ trợ 90 triệu đồng, phần còn lại do gia đình bà Quế đóng góp.

Dọn vào căn nhà mới, bà Quế vui mừng. Căn nhà cao ráo, vững chãi, phảng phất mùi sơn, cửa rộng mở đón gió. Bà Quế ngắm nhìn quanh một lượt rồi nở nụ cười hạnh phúc. “Giờ đây mẹ con tôi không còn phải thấp thỏm lo sợ mỗi khi mưa giông kéo đến nữa. Có được mái nhà chắc chắn như thế này là điều trước đây tôi chưa từng dám nghĩ tới. Từ nay, các con đã có nơi ở ổn định để yên tâm học hành, còn tôi cũng có thêm động lực để cố gắng làm lụng, lo cho cuộc sống sau này” - bà nói. Bà cũng cảm ơn chân thành đến Báo Phụ nữ TPHCM, Viet House Foundation, các mạnh thường quân và chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ.

Bà Huỳnh Thị Thái Lan - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Thành - cho biết, địa phương còn hơn 20 hộ nghèo, trong đó gia đình bà Quế là một trong những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Cuộc sống bấp bênh khiến mẹ con bà phải chui ra, chui vào trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp suốt thời gian dài. Trước hoàn cảnh đó, chính quyền địa phương phối hợp cùng Đồn biên phòng Thuận Bình kết nối với Báo Phụ nữ TPHCM và các nhà tài trợ vận động xây dựng mái ấm tình thương cho gia đình bà Quế. Trong suốt quá trình thi công, địa phương còn hỗ trợ thêm nhân lực cũng như theo dõi công trình để kịp thời hỗ trợ khi cần thiết.

Bà Huỳnh Thị Thái Lan bày tỏ niềm vui khi địa phương nhận được sự đồng hành của Báo Phụ nữ TPHCM cùng đơn vị tài trợ trong việc chăm lo cho phụ nữ khó khăn trên địa bàn. Theo bà, đây là nghĩa cử nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và góp phần lan tỏa thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bà Nguyễn Thu Đào - Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Báo Phụ nữ TPHCM - bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến Viet House Foundation cùng các mạnh thường quân đã luôn quan tâm, đồng hành và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Theo bà Đào, chính những sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời ấy đã tiếp thêm động lực để những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn như bà Quế có cơ hội vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống.

“Đây là căn nhà thứ 15 do Viet House Foundation đồng hành cùng Báo Phụ nữ TPHCM xây dựng cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Với vai trò là cầu nối, Báo Phụ nữ TPHCM trân quý những tấm lòng cao đẹp và hy vọng rằng sau khi có được căn nhà mới khang trang, mẹ con bà Quế sẽ có thêm niềm tin, an tâm lao động để cuộc sống ngày càng tốt hơn, các con sẽ có một tương lai tươi sáng” - bà Nguyễn Thu Đào chia sẻ.

Viet House Foundation là dự án do Huanvy Phan - con gái thứ hai của ông Phan Đình Huy và bà Trần Thị Bích Vân, thành lập năm 15 tuổi (2014) với nguyện vọng xây 10 căn nhà cho các hộ nghèo. Sau khi cùng Báo Phụ nữ TPHCM trao mái ấm tình thương thứ 10 vào năm 2019, Huanvy Phan đã giao quỹ lại cho ba mẹ quản lý để cô tập trung vào việc học tập. Ngôi nhà dành cho bà Nguyễn Thị Quế hôm nay là mái ấm tình thương thứ 15 mà quỹ phối hợp với Báo Phụ nữ TPHCM thực hiện.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI