Tôi không chọn hi sinh tất cả cho mục tiêu mua nhà

02/01/2026 - 10:56

PNO - Mua nhà vẫn là mục tiêu lớn mà tôi ngày ngày phấn đấu. Nhưng tôi đã chọn được phương pháp để hiện thực hóa ước mơ một cách phù hợp và thông minh hơn thay vì tiết kiệm khắc khổ.

Sở hữu một căn nhà luôn là cột mốc vàng son trong hành trình trưởng thành. Với nhiều người, nhà không chỉ là nơi che mưa nắng, mà còn là biểu tượng của thành công và sự an toàn tuyệt đối. Chính vì lẽ đó, sau khi tốt nghiệp và bắt đầu hành trình lập nghiệp tại TPHCM, tôi đã chọn một lối đi khắc khổ: sống trong căn trọ giá rẻ, không gian nhỏ hẹp để dồn hết mọi nguồn lực cho mục tiêu mua nhà.

Ảnh minh họa được tạo từ AI
Ảnh minh họa được tạo từ AI

Nhìn vào những căn hộ khang trang, tiện nghi mà bạn bè thuê, tôi chỉ biết tự an ủi mình: "Ráng thêm chút nữa thôi. Rồi khi mình có nhà riêng ở thành phố, mình sẽ được hưởng thụ không gian đẹp, thoải mái nhất".

Nhưng “sẽ” là đến bao giờ, chẳng lẽ chưa có nhà là không thể sống trong không gian đẹp, thoải mái?

Thực tế, tâm lý sống tạm bợ để tiết kiệm là một sự đánh đổi quá đắt với tôi. Việc sống chui rúc trong căn phòng chật hẹp, thiếu ánh sáng, thiếu tiện nghi và luôn rình rập nguy cơ mất an ninh đã khiến năng lượng và tinh thần làm việc của tôi bị bào mòn mỗi ngày.

Công việc của tôi đòi hỏi sự sáng tạo, nhưng tôi không thể nảy ra bất kỳ ý tưởng nào ra hồn khi làm việc tại căn trọ. Thêm vào đó là môi trường sống thiếu văn minh: hàng xóm chửi lộn chí chóe, nhậu nhẹt thâu đêm, tiếng loa kẹo kéo inh ỏi biến căn phòng lẽ ra là nơi nghỉ ngơi lại trở thành "lò luyện chịu đựng" của tôi.

Thế là sau giờ tan làm, tôi la cà ở các quán cà phê, chấp nhận tốn thêm tiền để tìm kiếm một không gian yên tĩnh làm nốt công việc dang dở. Việc về nhà tối mịt, không thể nấu nướng khiến tôi phụ thuộc hoàn toàn vào cơm hàng cháo chợ. Hệ quả là tôi mắc bệnh đau dạ dày. Và hiển nhiên, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần sa sút kéo theo hiệu suất công việc cũng giảm theo thảm hại.

Người ta nói, ngôi nhà là nơi tái tạo năng lượng. Nếu không có một "trạm sạc" hiệu quả, làm sao chúng ta có thể duy trì sự sáng tạo và năng suất để thực sự kiếm được nhiều tiền hơn, tiến gần hơn tới mục tiêu lớn?

Hơn nữa, tuổi trẻ là thời gian quý giá nhất để trải nghiệm và tận hưởng. Tôi nhận ra việc tiết kiệm đến mức khắc khổ chỉ để tích cóp cho một mục đích có vẻ xa vời là một sai lầm về tư duy tài chính cá nhân.

Thế là tôi quyết định thay đổi, chấp nhận chi một khoản nhiều hơn để thuê một căn hộ nhỏ hơi xa trung tâm, nhưng đủ ánh sáng, an ninh và có cộng đồng dân cư văn minh.

Tôi cũng bắt tay vào việc tự trang trí không gian nhỏ xinh của mình bằng một chiếc rèm cửa màu yêu thích, một chiếc đèn đọc sách ấm áp, góc cây xanh tươi mát và một bộ bàn ghế thoải mái để làm việc.

Trước đây, tôi từng nghĩ trang trí nhà thuê là lãng phí. Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng tôi đang sống chứ không phải chỉ là tồn tại. Việc tạo ra một không gian sống đẹp, có tổ chức và an toàn chính là tôn trọng và nuôi dưỡng bản thân, thúc đẩy tôi làm việc tốt hơn.

Từ khi chuyển chỗ ở, tôi nhận ra việc chi một khoản hợp lý cho nơi ở tiện nghi không phải là lãng phí, mà là một khoản đầu tư thông minh vào sức khỏe và năng suất. Tôi được nấu nướng, ăn uống khoa học giúp kiểm soát sức khỏe tốt hơn. Làm việc tại nhà thoải mái giúp tôi tiết kiệm chi phí quán xá. Tôi cũng tự tin mời bạn bè, đồng nghiệp đến chơi, từ đó tăng sự giao tiếp và kết nối.

Hiện tại, mua nhà vẫn là mục tiêu lớn mà tôi ngày ngày phấn đấu. Nhưng tôi đã chọn được phương pháp để hiện thực hóa ước mơ một cách phù hợp và thông minh hơn. Và tôi nhận ra một sự thật quan trọng rằng hạnh phúc thực sự nằm ở cách chúng ta đối xử với bản thân mình mỗi ngày, chứ không phải ở cái tên hiện diện trên cuốn sổ đỏ.

Vì vậy, dù đang ở nhà thuê hay nhà mua, bạn đều có quyền xây dựng "trạm sạc" hiệu quả cho chính mình.

Vân Khanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI