Tiếng khóc nghẹn của người mẹ sau vụ tai nạn giao thông hy hữu trong trường học

11/09/2025 - 08:02

PNO - “Khi mẹ đưa con đến trường bằng xương bằng thịt, mà giờ phải rước con về bằng 3 nén hương tàn...”, những tiếng nấc khiến người mẹ quặn thắt.

Lời dặn cuối cùng của con trai

Dù đã nhiều ngày trôi qua, chị Nguyễn Thị Bé Thi (sinh năm 1990, trú tại xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa dám tin vào sự thật đã mất đi đứa con trai ngoan hiền, hiếu thảo chỉ sau một ngày khai giải năm học mới.

Sự việc xảy ra với cháu T. khiến gia đình chị Nguyễn Thị Bé Thi quỵ ngã - Ảnh: B.X.
Sự việc xảy ra với cháu T. khiến gia đình chị Nguyễn Thị Bé Thi quỵ ngã - Ảnh: B.X.

Chị Thi cho hay, chị là mẹ đơn thân, nuôi 3 con khôn lớn. Trong đó, cháu T.M.T. (sinh năm 2014, học sinh lớp 6A1 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên) là con lớn và cũng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của chị và 2 em nhỏ. “Cháu T. vốn là đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện. Từ khi còn nhỏ, do mẹ mải đi làm nên mỗi khi đau ốm, cháu đã tự đạp xe đến tiệm thuốc tây mua thuốc uống, thậm chí chăm luôn cả ông bà ngoại và 2 đứa em”, chị Thi nói.

Đầu năm học 2025-2026, chị quyết định gửi T. vào Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên với hy vọng con sẽ học hành tốt. Từ ngày 18/8, cháu T. rời xa vòng tay của mẹ và ông bà để bắt đầu cho hành trình học nội trú tại trường.

Cũng theo chị Thi, dù tuổi còn nhỏ nhưng cháu T. đã biết tiết kiệm và tự chăm sóc bản thân để bớt gánh nặng cho mẹ. “Ở trên trường, hầu hết các bạn đều đóng tiền để nhờ người giặt ủi quần áo, nhưng T. nói với mẹ để cháu tự giặt, dành dụm tiền đóng học. Đồ dùng cá nhân từ quần áo, dày dép, mũ nón, cháu cũng đều dùng đồ cũ của năm ngoái. Mẹ chỉ mua thêm vài bộ đồng phục, áo khoác, quần bơi và kính bơi để đi học. Cháu còn nói, mỗi ngày ở trong trường đều được ăn uống đầy đủ nên chỉ xin 5.000 đồng/ngày để mua nước đá uống. Thế nhưng, 2 tuần đầu học trong trường, mỗi ngày, cháu chỉ sử dụng hết 1.000 đồng, tiền còn dư để dành cuối tuần mua quà mang về cho 2 em”, chị Thi kể.

Trước ngày khai giảng năm học mới, cháu T. bảo mẹ lên trường dự để xem cháu đánh trống. Tuy nhiên, vì còn nhiều khó khăn, đi lại tốn kém, chị đành động viên con chịu khó ở trên trường với thầy cô, các bạn. Chị cũng hứa, tuần sau họp phụ huynh sẽ lên hoặc cuối tuần nhờ đón con về. “Nghe mẹ nói vậy, T. buồn nhưng vẫn không quên dặn mẹ: Mẹ chờ con một thời gian. Con đi học về, đi làm sẽ nuôi 2 em phụ mẹ. Mẹ nhớ chờ con nha mẹ”, chị Thi bật khóc.

Nỗi đau tột cùng của người mẹ

Tối 5/9, vì nhớ con, chị gọi điện thoại nhưng thầy giáo nói cháu đi ngủ rồi, sáng mai thầy sẽ gọi lại. Khoảng 6h40’ sáng 6/9, thấy thầy giáo gọi, chị Thi mừng thầm vì nghĩ sẽ được nghe con kể chuyện về ngày khai giảng. Thế nhưng, đầu dây bên kia, thầy thông báo cháu T. bị ngã, gãy chân và nói phụ huynh lên với cháu ở Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: B.X.
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: B.X.

Vượt chặng đường dài suốt 3 tiếng đồng hồ, chị Thi mới có mặt tại bệnh viện. Thế nhưng, cũng chính lúc này, chị bàng hoàng hay biết, con trai mình đã không còn nữa. “Sự ra đi của cháu là nỗi đau quá khủng khiếp với gia đình. Sau sự việc, cả tôi và ông bà ngoại của cháu không thể gượng dậy được”, chị Thi nghẹn lời.

Sáng 9/9, chị Thi nhờ thầy cúng lên trường làm lễ xin linh hồn con về. Tại đây, đại diện nhà trường mời chị lên phòng để xem camera dù gia đình không đề nghị. Chị kể: “Trong lúc đau đớn, tôi từ chối vì không muốn xem vào thời điểm này. Tôi nghĩ khi nào nguôi ngoai hoặc vụ việc kết thúc thì sẽ xem. Thế nhưng, đại diện nhà trường vẫn dìu tôi lên phòng.

Sau đó, họ cho tôi xem đoạn camera trước lúc xảy ra tai nạn, trong đó cháu vẫn khỏe mạnh bình thường, cầm bình nước 20 lít đi qua căng tin để đổi nước. Nhưng đến thời điểm xảy ra tai nạn, họ nói không có đoạn camera tại khu vực trước cổng ký túc xá nam và trước căng tin – khu vực xảy ra vụ việc vì camera bị mờ, khuất.

Lúc này, tôi yêu cầu được xem camera hành trình của xe thu gom rác nhưng được trả lời xe không có camera hành trình”.

Chị Thi khẳng định, sự việc xảy ra, gia đình cũng không yêu cầu hay thưa kiện gì. Tuy nhiên, gia đình mong nhà trường và các cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ sự việc, cũng như nguyên nhân khiến cháu T. tử vong để cháu ra đi thanh thản.

Như đã đưa tin, vào khoảng 6g30 ngày 6/9, anh V.A.S. (sinh năm 1984, trú tại xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển ô tô BKS: 47C-221.13 chở theo 2 nhân viên đi thu gom rác tại khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk). Khi đang thu gom rác trong khuôn viên trường, xe chở rác đã va trúng em T.M.T. (học sinh lớp 6 của trường). Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI