Tháng 3, hoa cà phê nở trắng trời Tây Nguyên

28/03/2017 - 08:00

PNO - Đến Tây Nguyên tháng 3, du khách như cảm nhận được hết hương vị của núi rừng Tây Nguyên, vì đây là thời điểm đẹp nhất trong năm.

Tây Nguyên gồm 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Đến Tây Nguyên không chỉ tham quan các danh thắng, mà còn trải nghiệm được cuộc sống của đồng bào người Ba Na, Gia Rai, Ê đê, Cơ Ho, Mạ, Xơ Đăng, Mơ Nông… và thưởng thức những món ăn địa phương đặc sắc.

Đến Tây Nguyên vào khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4. Trong đó, tháng 12 và cuối tháng 2 đầu tháng 3 là thời điểm Tây Nguyên đẹp nhất. Khí hậu mát mẻ, ôn hòa và con người thân thiện nơi cũng sẽ níu bước chân du khách mong muốn ở lại lâu hơn và hẹn thêm nhiều lần nữa để trở lại thăm Tây Nguyên.

Thang 3, hoa ca phe no trang troi Tay Nguyen
Thác Dray Sáp hùng vĩ giữa đất trời Tây Nguyên

Có người miêu tả, Tây Nguyên vào tháng 3 như “trắng trời cà phê”, bởi tháng 3 là tháng hoa cà phê bắt đầu nở rộ. Du khách phải tận mắt chứng kiến cảnh đẹp thanh khiết này, mới có thể thấy một Tây Nguyên quyến rũ, bên cạnh nét hùng vĩ của núi rừng trong vũ điệu chập chùng của tiếng cồng, tiếng chiêng…

Chỉ riêng tỉnh Đăc Lăk, đã có hàng chục điểm đến hấp dẫn như: Buôn Đôn, Hồ Lăk, Thác Dray Sap, Thác Dray Nur, Bảo tàng dân tộc Đăk Lăk, Nhà đày Buôn Ma Thuột, Buôn Ako Dhong, Chùa Sắc Tứ Khải Đoan, Công viên nước Đăk Lăk, Làng cà phê Trung Nguyên, Bảo tàng dân tộc Tây Nguyên, bảo tàng cafe thế giới, chợ Buôn Ma Thuột...

Ẩm thực Đăk Lăk có Bún Đỏ, Bánh ướt thịt nướng, Bánh khọt, Bò nhúng; Bánh canh cá, Thịt Nai, cà phê phin…

Bao nhiêu đó thôi cũng đủ cho những du khách một lần đến với Tây Nguyên như không muốn rời đi, để khi về lại phố thị nhộn nhịp, lại nhớ về một Tây Nguyên thanh khiết, hùng vĩ.

Thang 3, hoa ca phe no trang troi Tay Nguyen
Hoa cà phê đã bắt đầu nở rộ trong tháng 3.
Thang 3, hoa ca phe no trang troi Tay Nguyen
Sắc trắng cà phê hòa quyện với trời xanh.
Thang 3, hoa ca phe no trang troi Tay Nguyen
Hoa cà phê đã níu chân du khách dừng lại ven đường để bắt kịp những khoảnh khắc đẹp.
Thang 3, hoa ca phe no trang troi Tay Nguyen
Màu trắng thanh khiết hòa quyện với muôn trùng núi rừng, tạo nên nét hùng vĩ của đất trời Tây Nguyên.
Thang 3, hoa ca phe no trang troi Tay Nguyen
Hoa cà phê.
Thang 3, hoa ca phe no trang troi Tay Nguyen
Những mảnh đất hoang tiếp tục được người dân khai phá để phủ kín bằng những cánh rừng cà phê.
Thang 3, hoa ca phe no trang troi Tay Nguyen
Bên cạnh ngắm hoa cà phê, đến Đăk Lăk du khách còn được chiêm ngững những ngọn thác hùng vĩ hay thơ mộng như bức tranh.
Thang 3, hoa ca phe no trang troi Tay Nguyen
Thác Dray Sáp thơ mộng.
Thang 3, hoa ca phe no trang troi Tay Nguyen
Làng cà phê Trung Nguyên, điểm đến thú vị khi đến Buôn Ma Thuột.
Thang 3, hoa ca phe no trang troi Tay Nguyen
Du khách cưỡi voi ở Buôn Đôn.
Thang 3, hoa ca phe no trang troi Tay Nguyen
Hai cậu bé chơi đùa trên xe công nông bên dưới một ngôi nhà sàn ở Buôn Đôn.
Thang 3, hoa ca phe no trang troi Tay Nguyen
Chợ di động phục vụ vào tận các buôn làng hẻo lánh.
Thang 3, hoa ca phe no trang troi Tay Nguyen
Sông Serepok hiền hòa trong tháng 3.
Thang 3, hoa ca phe no trang troi Tay Nguyen
Người nông dân chuẩn bị cho đợt trồng rừng mới.

Nguyên Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI