Cách đây 3 tháng, anh U. bị một con mèo cắn vào ngón trỏ của bàn chân phải gây chảy máu rất nhiều; nhưng gần đây mới xuất hiện biểu hiện của bệnh dại mèo cắn khiến anh tử vong.
Được quảng cáo có thể niềng chỉnh răng thẳng đều tăm tắp với mức giá chỉ vài trăm ngàn đồng, các sản phẩm hàm trainer đang được nhiều phụ huynh đua nhau sử dụng cho con nhỏ.
Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định không trúng thầu mặt hàng hóa chất Creatinine, nhưng tự ý mượn hóa chất xét nghiệm này của một công ty để thực hiện xét nghiệm cho bệnh nhân, không tiến hành nhập kho, không thông qua tài chính kế toán.
Bé Bùi Bảo Nguyên bị suy thận giai đoạn cuối khi mới 6 tuổi, là bệnh nhi có cân nặng thấp nhất từ trước đến nay tại Việt Nam - chỉ 13,5kg, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cứu sống nhờ ghép thận.
Dạ dày của anh Th. chứa cục bã thức ăn toàn là hạt xoài, quả chanh dây, đồng xu…, tất cả đều còn nguyên hình dạng.
Khoa Hồi sức Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vừa tiếp nhận nam sinh suy thận do tiêu hủy cơ vân cấp vì vận động quá sức. Đây là vấn đề sức khỏe hay gặp nhưng nhiều người không biết có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Thăm khám và phát hiện thai nhi khá lớn, các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật cho sản phụ, đón bé sơ sinh nặng 5,1kg chào đời.
Bé trai sơ sinh được ghi nhận chết non đột nhiên cử động, nhưng bác sĩ vẫn chuyển bé đến nhà xác bệnh viện "bởi vì giấy tờ đã xong”. Hậu quả, đứa trẻ chết cóng còn vị bác sĩ đối mặt với tội giết người.
Kể từ khi con trai qua đời, người mẹ già 86 tuổi ấy chết lặng trong góc nhà khi hàng xóm đồn đại, bàn tán: “Sao ngã nhẹ như vậy mà cũng dẫn đến chết não. Chắc gia đình đã bán tạng được vài trăm triệu…”.
Hiện có 6 thuốc trị sốt xuất huyết có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam còn hiệu lực.
Giải thưởng Nobel năm 2019 về Sinh lý học/Y học vừa được trao cho 3 nhà khoa học nghiên cứu về cách các tế bào phát hiện oxy, phản ứng với tình trạng thiếu oxy khi hàm lượng oxy trong các mô hạ thấp.
Vùng mông biến dạng rất lớn vì mắc bệnh u nguyên sống khiến anh Phạm Quang T. không thể ngồi thẳng và nằm ngửa từ 1 năm nay.
Cục Quản lý Dược yêu cầu phải thu hồi 11 loại thuốc điều trị viêm loét dạ dày tá tràng do chứa tạp chất gây ung thư, nhưng phóng viên Báo Phụ Nữ TP.HCM vẫn dễ dàng mua các loại thuốc này trên thị trường.
Trẻ viêm phổi, viêm phế quản tái đi tái lại khiến các bệnh viện nhi tại TP.HCM trở nên quá tải khi lượng trẻ nhập viện đã gấp đôi số giường bệnh.
Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học BMJ của nước Anh chỉ ra rằng, việc chúng ta ít vận động, ngồi nhiều hơn 9,5 giờ mỗi ngày sẽ có nguy cơ tử vong sớm gấp 5 lần.
Lần đầu tiên tại TP.HCM, bé gái 30 tháng tuổi viêm phổi nặng, suyễn, suy hô hấp nguy kịch được cứu sống nhờ phương pháp thở không cần tim, phổi.
Trong cuộc đua marathon TP.HCM tổ chức đầu năm 2019, vận động viên Võ Văn T., 23 tuổi, tỉnh Bình Thuận, ngã quỵ ở cây số thứ 18.
Treo logo, hình ảnh của Bệnh viện Bạch Mai để thông báo hỗ trợ chi phí cho bệnh nhân sử dụng trà thảo dược trị đau dạ dày nhưng thực tế, trang Facebook lừa đảo này lại bắt người nhận chi trả cả triệu đồng.
Nhiều bệnh viện tại TP.HCM phát hoảng khi bị truy thu hàng tỷ đồng tiền thuốc bảo hiểm y tế đã sử dụng cho người bệnh từ năm 2018.
Cục Quản lý Dược vừa có văn bản thu hồi 11 loại thuốc có thành phần Ranitindine – chữa một số bệnh liên quan tới đường tiêu hóa do chứa tạp chất vượt ngưỡng, có nguy cơ gây ung thư.
Theo thông tin từ UBND phường Thanh Nhàn, cơ sở Thẩm mỹ viện Quốc tế Thúy Anh – nơi bệnh nhân tố ngất xỉu, co giật 3 lần mới được đưa đi cấp cứu, không được cấp phép làm dịch vụ hút mỡ, nâng ngực.
Sau khi nâng ngực bằng mỡ tự thân, chị H.T.B. (28 tuổi) liên tục ngất xỉu, mệt mỏi. Tuy nhiên, phải đến 1g sáng, khi bệnh nhân này co giật, thẩm mỹ viện mới đưa đi bệnh viện cấp cứu
Bệnh nhân có nét mặt rất xinh đẹp, tên N.K.V., 26 tuổi, quê Long An. V. đeo khẩu trang kín mít, khi bỏ khẩu trang ra để lộ gương mặt chi chít sẹo xơ, rỗ, vết thâm, vùng da có sẹo tăng sắc tố.
Khối u làm biến dạng khuôn mặt khiến ai nhìn anh P. cũng hoảng sợ. Gần 20 năm P. trốn chui trốn nhủi trong nhà với mặc cảm ‘người mặt quỷ’.
2 năm chung sống với nốt ruồi trên sống mũi, bà Phạm Thị C. ngỡ nốt này vô hại nhưng nào ngờ đó chính là dấu hiệu của căn bệnh ung thư da.