Sau 4 ngày sản phụ nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, 2 thai nhi song sinh lần lượt chết lưu. Gia đình sản phụ đặt thi thể hai bé trong thùng giấy carton đem tới bệnh viện đòi làm rõ sự việc.
Bạn mua một lon nước ngọt, khui nắp, đưa lên miệng uống... rồi ném chúng vào thùng rác mà không nghĩ đến tác hại gây ra cho sức khỏe.
3 trong số 4 người được ghép tạng chết vì ung thư, người còn lại chết do nhiễm trùng máu.
Bệnh nhân bị chảy máu mũi không ngừng trong 10 ngày trước khi nhập viện. Các bác sĩ quyết định thoa thuốc tê vào con đỉa rồi nhẹ nhàng dùng kẹp kéo nó ra ngoài.
Một phụ nữ đạp xe tập thể dục mỗi sáng đã va chạm với chiếc xe máy. Người điều khiển xe máy bỏ đi để mặc chị bị chấn thương đầu, xuất huyết não và bất tỉnh.
Không chỉ khám chữa bệnh "chui”, cơ sở hoạt động thẩm mỹ Hiệp Tâm Center sử dụng các loại mỹ phẩm không có nguồn gốc xuất xứ.
Bà L. bị tàu lá dừa đâm vào bàn tay gây chảy máu, cọng dừa gãy ngang rồi nằm trong tay suốt 3 năm.
Bệnh nhân bị khó thở trong nhiều tháng vì khối u tử cung khổng lồ chèn ép khiến không khí khó đến phổi.
Nhiều người có thói quen mở quạt khi ngủ, điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.
Bệnh nhân phải cắt bỏ ngón tay vì mắc ung thư da hiếm gặp do thói quen cắn móng tay.
Thói quen uống nhiều bia mỗi ngày làm bệnh nhân bị tổn thương tim không thể phục hồi.
Căn bệnh khiến da của bệnh nhi bị đóng vảy dày, cứng như vảy cá. Ngoài ra, bé trai ở Hà Tĩnh còn tiết ra dịch rất hôi; ngón tay, ngón chân không rõ, không thấy lỗ mũi, vành tai, cơ quan sinh dục bị biến dạng.
Bệnh nhân cảm thấy khó chịu trong tai và nghe thấy tiếng ồn giống như tiếng trống.
Sau 5 năm hoạt động tại Campuchia (2014 - 2018), Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnôm Pênh đã tăng số lượng bệnh nhân từ 2 ca/ngày (năm 2014) lên 1.734 lượt trong năm 2017.
Bệnh nhân H.V.Ư. đi khám nhiều nơi do đau thắt lưng nhưng không khỏi. Bất ngờ, bệnh nhân liệt hai chân và không thể đi vệ sinh được.
Mê mẩn những chiếc đầu lâu từ khi còn nhỏ, thanh niên 22 tuổi quyết định thực hiện hàng loạt chỉnh sửa để gương mặt mình trông giống như một chiếc đầu lâu thực sự.
Tưởng nhầm thuốc diệt chuột là kẹo, cụ ông 91 tuổi (ở Hà Nội) đã ăn liền 20 viên và phải nhập viện để cấp cứu.
Bạn từng được bác sĩ dặn không nên uống nước đá để mau hết viêm họng, đau họng?
Các bác sĩ ở Bệnh viện Lê Lợi (Vũng Tàu) phải dùng kìm cộng lực cắt đoạn trước và sau thanh sắt, sau đó phẫu thuật để lấy dị vật ra ngoài.
Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị thủng đại tràng, trong khoang bụng có lượng lớn khí và dịch lỏng.
Nghe con trai Đỗ Quốc H. than đau bụng nhưng người mẹ chần chừ không vội dẫn bé đi khám mà chờ đến sáng hôm sau. Kết quả, bé trai 6 tuổi buộc phải cắt bỏ tinh hoàn.
Khi kỹ sư Nguyễn Xuân H. (37 tuổi, ở Hà Nội) gặp nạn trong chuyến công tác xa nhà, gia đình đã quyết định hiến mô, tạng của anh cho những người bệnh nặng để họ tiếp tục cuộc sống mới.
Từ khi hơn 2 tuổi, bé N.T.P.A. bắt đầu có sở thích bứt tóc của mình để ăn mỗi khi xem tivi, đầu gần như bị hói.
Bị ong đốt khi mang thai ở tuần thứ 36, chị Vũ Thị Kim H. (ở xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) rơi vào tình trạng sốc phản vệ rất nặng, tác động xấu đến thai nhi.
Làm mẹ là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ; dù vậy nó cũng tạo nhiều áp lực cho cơ thể và tâm lý của họ.