Sống vừa đủ, yêu vừa phải

22/05/2025 - 18:00

PNO - Mong em không sống một cuộc đời mờ nhạt, tự giới hạn những năng lực và khát vọng của mình chỉ vì sợ phong ba bão tố bên ngoài.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em mới quyết định chấm dứt một tình yêu xa. Anh ấy đi du học sau 2 năm học trong nước. Anh ấy gần như là cả thanh xuân của em. Tụi em đã từng cùng nhau thức trắng đêm Noel ở Đà Lạt, cầm tay nhau đi bộ hết vòng bờ hồ Xuân Hương. Tụi em đã từng chia nhau những đồng bạc cuối cùng, tô mì gõ buổi khuya sau giờ làm thêm chạy bàn đến rã rời chân tay.

Tụi em có quá nhiều kỷ niệm. Vì vậy khi anh ấy đi, em gần như bị xẻ đôi người, thấy mình chơ vơ, hụt hẫng. Nhưng với anh ấy, chuyến đi là kết quả của một quá trình cố gắng bằng tất cả khả năng. Học bổng chỉ có thời hạn hơn 1 năm nhưng anh ấy nói sẽ làm mọi cách để được kéo dài thời gian ở lại, kiếm tiếp học bổng.

Người đó là vậy, cái gì cũng làm đến tột cùng. Ngay cả khi yêu xa, em cũng cảm thấy mình không thể chịu nổi những cơn bão cảm xúc và cả sự cô đơn sau mỗi lần nói chuyện với anh ấy. Điện thoại của anh toàn nửa đêm về sáng vì trái múi giờ, sáng hôm sau đến lớp không có chữ nào vô nổi đầu em.

Em quyết định chia tay, chấp nhận tình cảm của người khác. Bên người mới, em không cần phải nỗ lực quá mức cho bất kỳ việc gì nữa. Sống bình an, yêu vừa phải, vui buồn vừa vừa, học hành vừa đủ, người đó không đòi hỏi gì nhiều ở em.

Bây giờ, em đang thấy ổn nhưng vẫn không quên được người cũ. Khi em nói lời chia tay, anh ấy ngay lập tức chấm dứt tất cả, không tin nhắn, không tương tác mạng xã hội, không một lời nhắc nhở về những gì đã có. Em biết anh ấy là người cực đoan nhưng khi mọi chuyện tách bạch rõ ràng ngay lập tức như vậy, em cũng buồn và có chút hối hận. Liệu em có sai lầm?

Bích Như (Nha Trang)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Bích Như thân mến,

Em đã trải qua mối tình với một người có tính cách mạnh mẽ. Cũng có thể bản tính của em vốn không mạnh mẽ nhưng lúc ở cạnh, anh ấy đã thúc đẩy, cuốn em theo tính cách của mình. Phản ứng tự nhiên là khi có cơ hội, em sẽ tìm lại sự cân bằng, tìm cái gì an toàn, phù hợp bản tính của mình hơn.

Tuy nhiên, thật khó để sống vừa đủ, yêu vừa phải vì bản chất của tuổi trẻ là luôn khát khao khám phá, khẳng định bản thân ở những giới hạn xa hơn, cao hơn, sâu hơn. Em còn trẻ, thanh xuân còn dài; những kỷ niệm, những yêu thương không phải đến đây là chấm dứt.

Về những tiếc nuối với người cũ, em hãy coi đó là trải nghiệm giúp em trưởng thành hơn. Hẳn ở nơi xa, người cũ của em cũng đau đớn nhận ra những gì mình đã đánh mất, nhận ra sai lầm của bản thân. Người ta nói tính cách càng trái dấu càng hút nhau mãnh liệt, biết đâu em chỉ cần một khoảng nghỉ. Vậy nên, với người mới, em đừng quá vội vàng nhận đó là tình yêu chỉ vì nó không làm em mệt.

Em hãy tìm hiểu và cảm nhận. Ngay cả khi chuyển từ cảm xúc mãnh liệt sang cảm xúc vừa đủ, vừa phải cũng là chuyển giữa 2 cực khác biệt. Em sẽ thấy, ngay cả sự bình thường vừa vừa nhiều khi cũng làm mình mệt mỏi đến mức không thể chịu đựng.

Phụ nữ vốn mong muốn sự ổn định, bình yên nên nhiều khi sẽ đánh đổi hay tự đánh lừa bản thân rằng bến đỗ bình yên ấy chính là tình yêu hạnh phúc của đời mình. Hạnh Dung không khuyên em đi tìm phong ba bão tố mà chỉ mong em không sống một cuộc đời mờ nhạt, tự giới hạn những năng lực và khát vọng của mình chỉ vì sợ phong ba bão tố bên ngoài.

Em còn nhiều thời gian để sống và yêu. Em có quyền dấn thân, trải nghiệm, so sánh và chọn lựa. Mong em sống hết mình và gặp được hạnh phúc thực sự.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI