Sợi dây điện giữa dòng lũ cứu sống đôi vợ chồng

22/11/2025 - 18:25

PNO - Giữa dòng lũ cuộn xiết, người phụ nữ gần 60 tuổi may mắn vớ được sợi dây điện và từ điểm tựa mong manh ấy, bà đã kéo chồng thoát khỏi nước dữ.

Lần đầu chạm mặt với lũ dữ

Sáng 22/11, nước lũ tại một số nơi ở xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) đã rút bớt, nhưng nhiều người dân vẫn chưa thể trở về căn nhà của mình.

Bà Hoa kể lại giây phút nắm được sợi dây điện giữa dòng nước lũ
Bà Hoa kể lại giây phút nắm được sợi dây điện giữa dòng nước lũ

Trong dãy phòng học cũ của Trường Tiểu học Hòa Thịnh, những chiếc bàn được chụm lại thành giường tạm, bữa cơm cứu trợ được chia vội giúp nhiều người dân nơi đây cảm thấy ấm lòng sau nhiều ngày bị cô lập.

Trong góc phòng học, vợ chồng ông Nguyễn Trí (sinh năm 1964) và bà Nguyễn Thị Hoa (1967, trú tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) đang vội ăn hộp cơm tiếp tế đầu tiên sau nhiều ngày chỉ nhai mì tôm sống và uống nước mưa cầm hơi.

Bữa cơm đầu tiên của vợ chồng bà Hoa sau nhiều ngày bị lũ dữ vây quanh
Bữa cơm đầu tiên của vợ chồng bà Hoa sau nhiều ngày bị lũ dữ cô lập

Bà Hoa nói: “Tôi sống ở đây 40 năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh nước lũ khủng khiếp như lần này”.

Theo lời kể của bà, chiều 18/11, mưa lớn bắt đầu trút xuống. Sau đó, nước lũ từ thượng nguồn đổ về. Thế nhưng chưa ai nghĩ rằng đến sáng hôm sau, nước sẽ dâng gần lút đầu người. “Khoảng 9g sáng 19/11, nước đã tràn vào nhà với tốc độ khủng khiếp khiến hàng loạt hộ dân bị cô lập” - bà Hoa nói.

Trường Tiểu học Hòa Thịnh
Trường Tiểu học Hòa Thịnh

“Chúng tôi đã nghĩ đến việc buông tay…”

Trong tích tắc, căn nhà chìm ngập trong biển nước. Hai vợ chồng bà Hoa chỉ kịp leo lên chiếc ghe cũ để di chuyển sang nhà hàng xóm có tầng cao để tránh lũ. Thế nhưng, khi vừa rời khỏi nhà được chừng 10m, dòng nước chảy xiết đã tràn vào chiếc ghe của vợ chồng bà.

“Cả hai vợ chồng tôi lập tức bị rơi xuống dòng nước lũ. Lúc đó, tôi đã nghĩ đến chuyện buông tay theo dòng nước” - bà Hoa nghẹn lại.

Về thăm nhà sau cơn lũ, bà Hoa phát hiện một con gà của gia đình còn sống nên đưa lên trường học cùng trú tránh
Về thăm nhà sau cơn lũ, bà Hoa phát hiện một con gà của gia đình còn sống nên đưa lên trường học cùng trú tránh.

Trong khoảnh khắc sinh tử, bà may mắn vớ được sợi dây điện vắt ngang, còn ông Trí bị tai biến không bơi được nên nhanh chóng bị nước nhấn chìm. Trong cơn hoảng loạn, bà liên tục gọi: “Ông ơi… ông ơi… ông đâu rồi?”.

Ngay sau đó, từ dòng nước đục ngầu, bàn tay ông Trí chới với nhô lên. Nhưng ông đã uống quá nhiều nước, chỉ ú ớ không nói nên lời. Bà liền nắm lấy tay ông, kéo lại gần bồn nước gần đó. Ông cố kéo bà lên cùng, nhưng bà không dám, sợ bồn bị nước bị sập thì hai ông bà lại tiếp tục đối diện với nguy hiểm. Bà đành ôm chặt gốc cây mít gần đó để khỏi bị cuốn trôi.

Nhiều đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau về xã Hòa Thịnh để hỗ trợ bà con vùng lũ
Nhiều đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau về xã Hòa Thịnh để hỗ trợ bà con vùng lũ

Một lúc sau, một người thân của vợ chồng bà Hoa phát hiện nên đã dùng thuyền thúng vượt lũ tiếp cận, đưa cả hai ông bà thoát nạn. Ngay sau đó, vợ chồng bà được đưa vào Trường Tiểu học Hòa Thịnh để trú tránh. “Lúc chân chạm được vào nền lớp học… chúng tôi mới biết mình còn sống” - bà nói.

Những ngày sau đó, nước lũ vẫn dâng cao, không có điện, không có lương thực, không có nước, hai vợ chồng chỉ biết hứng nước mưa uống, chia nhau vài gói mì tôm sống để cầm cự.

Clip bà Hoa kể lại giây phút nắm được sợi dây điện giữa dòng lũ

“Ông nhà tôi bị bệnh trước đó, lại dầm nước lạnh nên mấy ngày nay sốt, ho liên tục. Đến giờ phút này, giữ được mạng sau cơn lũ dữ là hạnh phúc không gì đổi được của vợ chồng tôi” - bà Hoa chia sẻ.

Sáng 22/11, khi nước đã rút bớt, ông bà trở về thăm nhà. Căn nhà nhỏ của ông bà ngập bùn sâu gần đến đầu gối. Đồ đạc bị cuốn hết. Hai ông bà chỉ biết đứng nhìn rồi lặng lẽ quay trở lại trường học, vì chưa thể dọn dẹp, khắc phục.

Cuộc sống của người dân sau lũ vẫn còn rất nhiều khó khăn
Cuộc sống của người dân sau lũ vẫn còn rất nhiều khó khăn

Trước khi trở lại trường học, bà nhìn thấy một con gà của gia đình mình vẫn còn sống sót sau cơn bão, nên đã mang đến trường học cùng trú tránh với mình.

Ngay cạnh phòng vợ chồng bà Hoa, nhiều người dân thôn Phú Hữu cũng đang nằm nghỉ ngơi trên những chiếc bàn học ghép lại. Vừa trải qua những đêm dài oằn mình trong mưa bão, gương mặt ai cũng hằn lên vẻ mệt mỏi.

Trên nền phòng học còn ngai ngái mùi ẩm, những túi đồ ăn nhanh, những lốc nước uống vừa được các đoàn thiện nguyện mang tới được xếp gọn một góc. Chừng ấy thôi cũng đủ sưởi ấm lòng người sau những ngày bì bõm trong nước lũ, giúp họ có thêm đôi chút bình yên để bắt đầu gượng dậy ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, đây là đợt mưa lũ lớn trong nhiều thập kỷ qua trên địa bàn tỉnh, vượt cả cơn lũ lịch sử năm 1993. Mưa đặc biệt lớn, kéo dài, địa hình dốc nên gần như toàn bộ lượng nước ở khu vực phía Tây đều đổ về hạ lưu, nhiễu động gió đông mạnh và thủy triều cao, kết hợp với việc bắt buộc xả lũ của các thủy điện nên đã gây nên tình trạng lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn toàn tỉnh.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI