Từ những tấm thẻ bảo hiểm nghĩa tình
Trong tháng Mười này, Hội LHPN phường Bình Tây, TPHCM tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng để chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội lần thứ I. Một trong những hoạt động thiết thực là tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn. Chị Trần Minh Nguyệt, ở khu phố 8, phường Bình Tây cho biết, những năm gần đây chồng chị thất nghiệp do công ty cắt giảm lao động. Công việc may vá của chị cũng không suôn sẻ do “đứt” nguồn hàng. Gần 2 năm qua chị không thể gia hạn thẻ BHYT do phải ưu tiên cho cuộc sống trước mắt và nuôi 2 con ăn học. Vì vậy, tấm thẻ BHYT của hội trao có ý nghĩa thiết thực với gia đình chị.
 |
| Bà Trần Lê Kim Chi (bìa trái) - Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Tây - gặp gỡ, động viên và tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vào ngày 20/10 - ẢNH: SONG AN |
Bà Trần Thị Kim Lang (70 tuổi, khu phố 8) cho biết, ngoài được tặng thẻ BHYT, bà con được hội quan tâm giúp đỡ nhiều mặt trong cuộc sống. Bà khoe: “Hôm 20/10 vừa rồi, tôi được hội mời đến dự họp mặt kỷ niệm ngày thành lập hội và ngày Phụ nữ Việt Nam. Đến đó, tôi được trải nghiệm gian hàng ẩm thực, được tặng quà. Tôi sống đơn độc nên sự quan tâm, giúp đỡ thường xuyên của hội giúp tôi cảm thấy đỡ buồn tủi”.
Bà Trần Lê Kim Chi - Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Tây - cho biết, trong tháng 10/2025, Hội LHPN phường tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng quà, tặng thẻ BHYT cho phụ nữ khó khăn, tổ chức gian hàng ẩm thực với các món ngon… “Đây là những hoạt động hướng đến cộng đồng, với mong muốn san sẻ, động viên chị em phụ nữ khó khăn vượt qua nghịch cảnh” - bà Kim Chi nói.
Ông Nguyễn Quốc Dương - Chủ tịch UBND phường Bình Tây - đánh giá, trong bối cảnh mới, Hội LHPN phường đã nhanh chóng phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước. Nhiều mô hình tiêu biểu được duy trì và nhân rộng như phiên chợ yêu thương, vòng tay yêu thương, mô hình kết nối điểm tựa - đồng hành cùng trẻ yếu thế, hỗ trợ thẻ BHYT, khám chữa bệnh, tặng quà… tiếp sức cho hàng ngàn phụ nữ và trẻ em. Ông khẳng định: “Những hoạt động đó đã thể hiện rõ vai trò, tấm lòng cũng như tinh thần trách nhiệm xã hội cao đẹp của phụ nữ phường Bình Tây”.
Đến niềm vui trong căn nhà mới
“Giờ có nhà ấm rồi, tôi không khóc nữa” - bà Lê Thị Tâm, khu phố 9, phường Long Phước - khoe. Gia đình bà Tâm thuộc diện hộ cận nghèo. Căn nhà của họ được dựng lên bằng vách lá, mái tôn, nền đất. Ngày mưa gió nước ngập tới gối, vợ chồng bà và 2 đứa cháu rất cơ cực. Biết hoàn cảnh này, Hội LHPN phường đã kêu gọi cán bộ, hội viên và các nhà hảo tâm đóng góp được 25 triệu đồng giúp nâng nền, tráng xi măng, lợp mái mới và sửa lại vách nhà cho họ. Hôm nhận lại nhà, bà Tâm cười rồi khóc. Bà xuýt xoa khi thấy nền nhà cao ráo, cánh cổng sáng sủa và còn có cái nồi cơm điện, quạt máy mới nữa. Bà giãi bày: “Nào giờ nhà tôi nấu củi. Có cái ti vi 14 inch giá trị nhất mà nó cũng cũ quá rồi, cứ chập chờn. Hội phụ nữ đã giúp gia đình tôi rất nhiều, khi thì túi gạo, chai nước mắm, khi thì ít tiền chợ… Nay còn sửa nhà cho nữa, tôi thật sự biết ơn”. Tuy cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với gia đình bà Tâm có căn nhà không dột, không bị ngập đã là hạnh phúc.
 |
| Vợ chồng bà Lê Thị Tâm phấn khởi vì được Hội LHPN giúp sửa lại căn nhà - ẢNH: MẪN NHI |
Ngoài hộ bà Tâm, tháng Bảy vừa qua, Hội LHPN phường Long Phước và Ủy ban MTTQ phường đã vận động kinh phí sửa chữa nhà cho cha con chị Hoàng Thiên Nga ở khu phố 15. Hiện chị Nga đang chăm con 6 tháng tuổi. Căn nhà cũ của họ xuống cấp trầm trọng, nước dưới nền xì lên, nước trên trời đổ xuống, vách tường nứt toác. Chị Nga bộc bạch: “Ở trong nhà mình mà cha con tôi không có ngày nào thật sự được nghỉ ngơi, vì cứ lo tát nước ra ngoài. Bây giờ nhà mới khang trang, nền cao ráo, có bếp, nhà vệ sinh sạch sẽ, tôi mừng lắm. Hội phụ nữ còn tặng gạo, tã, sữa để tôi nuôi con, không biết kể sao cho hết ân tình”.
Và giữ lửa góc bếp tình thương
Kể từ đầu tháng Bảy năm nay, Chi hội Phụ nữ khu phố 16, phường Phước Long tổ chức chương trình “Ấm tình Phước Long” tặng bữa ăn sáng đến người lao động. Chương trình diễn ra vào mùng Một và ngày rằm hằng tháng với khoảng 600 suất ăn mỗi lần. Tiền thân của “Ấm tình Phước Long” là bếp ăn tình thương do Chi hội Phụ nữ khu phố 16 lập ra năm 2020. Ban đầu, bếp của các dì, các chị chỉ có khả năng chuẩn bị khoảng 100 suất ăn mỗi lần đỏ lửa. Dần dà, thấy việc làm ý nghĩa, bà con trong khu phố đã cùng góp thêm kinh phí cho bếp hoạt động. Chị Trần Thị Mỹ Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN phường Phước Long, Bí thư chi bộ khu phố 16 - kể: “Có người sau nhiều lần nhận thức ăn thì ghé lại gửi 100.000 đồng, nói bữa ăn nào cũng ngon và ấm lòng, mong bếp được giữ thiệt lâu. Nghe vậy, chúng tôi thật sự xúc động, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết”.
 |
| Chương trình “Ấm tình Phước Long” được duy trì vào mùng Một và ngày rằm hằng tháng - ẢNH: MẪN NHI |
Mỗi lần bếp “đỏ lửa”, mọi người tập trung đến nhà chị Linh để cùng nhau sơ chế nguyên liệu. 4 giờ sáng, họ tập trung lại để nấu nướng. Vào rằm tháng Bảy, các chị không nấu ăn mà tặng thực phẩm. Mỗi quý 1 lần, những người phụ nữ ấy còn cùng nhau nấu 200 suất ăn mang vào trung tâm thành phố tặng cho những người lang thang cơ nhỡ.
Ngoài bếp ăn nói trên, phường Phước Long còn có bếp ăn tình thương của nhóm trẻ Mầm non Hoàng Oanh. Bếp thành lập tháng 10/2023. Trong mỗi suất ăn, các cô giáo còn để thêm trái cây, chai nước lọc. Gần đây, nhóm trẻ Hoàng Oanh còn phối hợp Hội LHPN phường tổ chức “Buổi chợ nụ cười” tặng rau củ quả cho bà con.
Đặc biệt, Hội LHPN phường Phước Long còn có Câu lạc bộ (CLB) Thắp sáng niềm tin - tình thương, trách nhiệm với 104 thành viên. 5 năm qua, các thành viên đã bền bỉ đóng góp vào nguồn quỹ CLB hơn 2 tỉ đồng để thực hiện các chương trình hỗ trợ hằng tháng, chi phí điều trị bệnh, đóng tiền nhà trọ, chăm lo học bổng, thực phẩm… cho hội viên, phụ nữ, nữ công nhân và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Song song đó, CLB cũng tổ chức bếp ăn tình thương để tiếp sức người lao động. Bếp duy trì đỏ lửa 5 lần mỗi tháng, với khoảng 500 suất ăn trưa (cơm hoặc bún) mỗi lần. Riêng các ngày lễ lớn và “Tháng cùng phụ nữ hành động” hằng năm, bếp còn tổ chức bữa ăn sáng. Các suất ăn được phát tại số 29 đường 5, khu phố 38 và trước trụ sở công an phường trên đường Đỗ Xuân Hợp. Vào dịp tết Nguyên đán, bếp cũng chuẩn bị bữa tất niên phục vụ hội viên và nữ công nhân.
Bà Đoàn Thị Kim Ngoan - Chủ nhiệm CLB Thắp sáng niềm tin - tình thương, trách nhiệm - chia sẻ: “Không chỉ phát tại chỗ, chúng tôi còn thay phiên mang bữa ăn đến tận nhà các cụ già neo đơn, người bệnh khó khăn trong đi lại. Tuy vất vả, chị em vẫn một lòng giữ bếp đỏ lửa lâu dài. Sắp tới, bếp sẽ mở rộng thêm điểm phát để các suất ăn đến được tay nhiều người cần nhất”.
Mẫn Nhi - Song An