Phụ nữ phường An Khánh: Vun đắp tình người giữa lòng phố thị

23/10/2025 - 06:32

PNO - Từ sau sáp nhập đến nay, bếp của bà Hiệp cùng chi hội vẫn đều đặn duy trì vào mùng Một và ngày rằm hằng tháng, khoảng 200 suất mỗi lần.

Phường An Khánh, TPHCM không chỉ là nơi đô thị hiện đại vươn mình, mà còn là “điểm neo” của những tấm lòng nhân ái, tình người được vun đắp qua những hoạt động thiện nguyện. Điển hình là “Bữa cơm yêu thương” do Hội LHPN phường cùng các chi hội khu phố dày công thực hiện.

Tại Chi hội Phụ nữ khu phố 28, bà Trần Thị Hiệp - Chi hội trưởng - đã bền bỉ giữ ngọn lửa yêu thương suốt 16 năm qua. Bà Hiệp trải lòng: “Kinh phí để duy trì bếp chủ yếu từ chính mình, gia đình và sự ủng hộ của những người bạn. Trung bình 4-5 triệu đồng mỗi lần tổ chức bếp”. Để duy trì bếp và luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong từng bữa ăn, bà Hiệp đã chủ động đặt các suất ăn từ đơn vị uy tín. Khi suất ăn được đóng gói giao đến các địa điểm tổ chức thì các chị em trong chi hội sẽ hỗ trợ phân phát, trao tặng.

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó chủ tịch Hội LHPN phường An Khánh - tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó chủ tịch Hội LHPN phường An Khánh - tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Từ sau sáp nhập đến nay, bếp của bà Hiệp cùng chi hội vẫn đều đặn duy trì vào mùng Một và ngày rằm hằng tháng, khoảng 200 suất mỗi lần. Đặc biệt, trong những ngày tháng Bảy vừa qua, bếp của bà đã trao hơn 80 suất ăn và 55 phần quà dành cho các em thiếu nhi chùa Diệu Giác - nơi cưu mang trẻ em mồ côi và khuyết tật, với kinh phí hơn 9 triệu đồng. Bà Hiệp tâm tình: “Chính những món quà nhỏ, nụ cười hồn nhiên của các em đã trở thành động lực lớn, tiếp thêm sức mạnh cho tôi cùng những người bạn có chung tấm lòng”.

Hòa cùng nhịp đập thiện nguyện đó, Chi hội Phụ nữ khu phố 32, dưới sự dẫn dắt của bà Trần Thị Thu Vân - Chi hội trưởng - cũng đã gieo yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn. Gần nhất là vào giữa tháng Tám vừa qua, chi hội đã mang đến bữa tiệc ấm áp với 100 suất cơm đùi gà cùng sữa chua, trà sữa cho các em nhỏ tại nhà tình thương, chùa Diệu Giác. Bà Vân nhớ: “Khác với những suất chay thông thường, bữa ăn thịnh soạn này đã thắp lên niềm vui rạng rỡ trên gương mặt những đứa trẻ kém may mắn”.

Để có được những bữa ăn chất lượng, bà Vân thường tự tay đi siêu thị chọn mua nguyên liệu tươi ngon rồi cùng các hội viên nấu nướng. Chi phí cho những đợt thiện nguyện này được huy động thông qua sự đóng góp của bạn bè, người thân. Bà Vân nói: “Mỗi lần được nấu ăn, được nhìn mấy đứa trẻ, lòng tôi cảm thấy ấm áp, vui lắm”.

Được biết, ngoài các bữa ăn yêu thương, được tổ chức ít nhất 3-4 lần mỗi năm, có khi 1 lần mỗi tháng, Chi hội Phụ nữ khu phố 32 còn duy trì việc tặng gạo cho lao động nghèo, những người bán vé số, lao công, thợ hồ...

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó chủ tịch Hội LHPN phường An Khánh - cho biết, bữa cơm yêu thương đã trở thành một chương trình trọng điểm, được duy trì hằng tháng tại nhiều khu phố, như khu phố 7, 18, 24, 28, 33... Những hoạt động sẻ chia yêu thương của các chi hội tại phường An Khánh đã để lại những suy nghĩ đẹp trong mỗi người về thành phố nghĩa tình.

Song An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI