Sân Tao Đàn, điểm hẹn của ký ức và sự tri ân các nữ cựu cầu thủ bóng đá TPHCM

31/01/2026 - 15:53

PNO - Sáng 31/1, tại sân vận động Tao Đàn, Ban chủ nhiệm đội bóng đá nam Cán bộ công chức TPHCM và Chi hội Cựu cầu thủ bóng đá TPHCM tổ chức chương trình giao hữu bóng đá năm 2026, kết hợp trao quà tri ân các nữ cựu cầu thủ bóng đá TPHCM nhân dịp Xuân Bính Ngọ.

Chương trình năm nay có sự tham gia của 4 đội bóng: Cán bộ, viên chức TPHCM; Cựu cầu thủ nam TPHCM; Cựu cầu thủ nữ TPHCM và Cán bộ, viên chức Trường Đại học Sài Gòn.

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng lì xì, món quà tinh nghĩa gởi đén cựu cầu thủ Truong Thị Tuyết Mai
Phó chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng "lì xì" cựu cầu thủ Trương Thị Tuyết Mai

Không phải ngẫu nhiên sân Tao Đàn mỗi dịp xuân về lại trở thành một điểm hẹn đặc biệt. Ở đó không chỉ có bóng lăn và tiếng reo hò, mà còn có ký ức của một thế hệ từng đi qua vinh quang. Đó là những nữ cầu thủ đã đổ mồ hôi, nước mắt, thậm chí đánh đổi cả tuổi trẻ để đặt những viên gạch đầu tiên cho bóng đá nữ TPHCM và bóng đá nữ Việt Nam.

Tao Đàn - nơi khởi nguồn của bóng đá nữ Việt Nam

Sân Tao Đàn không chỉ gắn với lịch sử đội bóng đá nữ TPHCM, mà còn là nơi tập trung đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam khi tham dự SEA Games lần đầu tiên vào năm 1997. Từ chính mặt sân này, các nữ cầu thủ lên đường dự đại hội thể thao khu vực và mang về tấm huy chương đồng lịch sử - cột mốc mở ra hành trình hội nhập và phát triển của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường Đông Nam Á.

Ông Hồ Nguyễn, Tổng Thư ký Chi hội Cựu cầu thủ bóng đá TPHCM trao quà đến các cựu cầu thủ nữ
Ông Hồ Nguyễn - Tổng thư ký Chi hội Cựu cầu thủ bóng đá TPHCM - trao quà đến các cựu cầu thủ nữ

Vì thế, cuộc gặp gỡ đầu xuân tại sân Tao Đàn không đơn thuần là một hoạt động phong trào, mà là sự trở về với điểm xuất phát của cả một chặng đường. Ở đó có những bước chạy đầu tiên, những buổi tập còn thiếu thốn, và cả những giấc mơ đã được nuôi dưỡng trong thầm lặng.

Mốc son năm 1997 tại Tao Đàn vì thế được xem là điểm khởi đầu cho hành trình hội nhập và phát triển của bóng đá nữ Việt Nam sau này.

Con đường đến vinh quang gập ghềnh hơn với nữ cầu thủ

Trong bóng đá, con đường đến vinh quang của nữ cầu thủ thường dài hơn, gập ghềnh hơn và ít được nhìn thấy hơn so với nam giới. Họ cùng tập luyện, cùng thi đấu, cùng chấn thương và xa gia đình, nhưng lại chịu nhiều thiệt thòi hơn về điều kiện tập luyện, thu nhập và cơ hội nghề nghiệp sau khi giải nghệ.

Khi còn trên sân, họ là biểu tượng của ý chí và khát vọng. Khi rời sân cỏ, không ít người phải đối diện với một cuộc sống nhiều nỗi lo: công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh, sức khỏe giảm sút vì chấn thương tích lũy, thậm chí có người còn phải gồng gánh cả gia đình.

Những nữ cầu thủ TPHCM từng góp phần làm nên những trang vàng cho bóng đá nữ thành phố và cả nước. TPHCM hiện là “ngọn cờ đầu” của bóng đá nữ Việt Nam với 14 lần vô địch quốc gia, trong đó có chuỗi 7 chức vô địch liên tiếp từ năm 2019 đến 2025 - thành quả không thể tách rời công lao của các thế hệ đi trước.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng; PGS-TS, Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân và Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Cao Văn Chóng trao quà tri ân đến cựu cầu thủ bóng đá nữ TPHCM
Phó chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng; PGS-TS, Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân và Phó giám đốc Sở VH-TT TPHCM Cao Văn Chóng trao quà tri ân đến cựu cầu thủ bóng đá nữ TPHCM

Không chỉ là quà tết, đó là sự ghi nhận

Song song với các trận đấu giao hữu sôi nổi, ban tổ chức đã trao quà tri ân cho các nữ cựu cầu thủ - những người từng đóng góp quan trọng cho phong trào bóng đá nữ thành phố qua nhiều giai đoạn.

Tham dự buổi tri ân có Phó chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng, PGS-TS Trần Hoàng Ngân - Đại biểu Quốc hội, cùng Phó giám đốc Sở VH-TT TPHCM Cao Văn Chóng. Quà tặng hiện kim do đội bóng đá nam Cán bộ, công chức TPHCM vận động đóng góp; phần quà tết do Saigon Co.op tài trợ.

Bóng đá nữ vốn đã thiệt thòi, cuộc sống của các cầu thủ nữ sau giải nghệ đầy khó khăn. Họ từng quen với nhịp sống tập luyện và thi đấu, khi rời sân, không phải ai cũng có sẵn một con đường nghề nghiệp ổn định. Chấn thương, tuổi tác và những giới hạn vô hình khiến hành trình mưu sinh của họ gian nan hơn rất nhiều so với những gì công chúng từng thấy trên bảng thành tích.

Những món quà được trao không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự công nhận muộn màng nhưng cần thiết: rằng xã hội vẫn nhớ, vẫn biết ơn những con người từng góp phần viết nên lịch sử bóng đá nữ thành phố.

Chăm lo cho các cựu cầu thủ, đặc biệt là các nữ cầu thủ, không nên chỉ là câu chuyện mang tính thời điểm. Đó cần trở thành một phần trong tư duy phát triển thể thao bền vững: đào tạo để thi đấu, nhưng cũng phải chuẩn bị cho họ một cuộc sống tử tế khi giải nghệ.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng trao cúp chiến thắng cho các đội
Phó chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng trao cúp cho các đội

Một nền thể thao mạnh không chỉ được đo bằng số cúp trong phòng truyền thống, mà còn bằng cách nó đối xử với những người từng đổ mồ hôi, nước mắt để làm nên những chiếc cúp ấy.

Cuộc hẹn nghĩa tình ở sân Tao Đàn vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một trận giao hữu. Nó là lời nhắc rằng phía sau những trang vàng thành tích là số phận con người. Và rằng, sự tri ân đúng lúc, đúng cách, đôi khi còn quý hơn cả những tràng pháo tay trên khán đài.

Đặng Hoàng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI