Quà tết sui gia khiến gia đình chia rẽ

23/01/2026 - 18:00

PNO - Món quà đúng sở thích, phù hợp nhu cầu được con gái, con rể và các cháu tận tay mang về sẽ khiến những ngày xuân thêm trọn vẹn.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Có chuyện này khiến em ấm ức mấy năm nay. Hằng năm, cứ gần tết, cha mẹ chồng em dành rất nhiều tâm tư, công sức tìm quà tết biếu gia đình thông gia. Nhưng đó luôn chỉ dành cho gia đình người chị em bạn dâu với em - vợ của anh chồng em.

Cha mẹ chị ấy rất giàu, sở hữu mấy công ty lớn. Có lẽ vì thế, cha mẹ chồng em luôn cố gắng để không thua sút. Ông bà chỉ là giáo viên hưu trí, chi phí sinh hoạt trong nhà do vợ chồng em gánh (tụi em đang ở chung nhà) nhưng lại sẵn sàng mua những món quà đắt tiền như nhân sâm, yến sào, bào ngư, vi cá… để tặng sui gia bên đó. Với cha mẹ em, mẹ chồng thường chỉ tặng gạo nếp, đậu phộng, cá khô, măng khô…

Chưa hết, với gia đình sui gia của con trai lớn, ông bà luôn chủ động tới tận nhà để tặng quà, còn quà cho cha mẹ em thì gửi tụi em đem về. Em thấy rất bất công. Có phải vì nhà em nghèo hơn nhà chị dâu nên bị coi nhẹ?

Hồng Phương (TP Cần Thơ)

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock


Hồng Phương thân mến,

Câu chuyện của em không hiếm gặp trong những gia đình có nhiều con. Chỉ cần cha mẹ chưa thật sự tinh tế trong cách ứng xử, con cái khó tránh khỏi những phút chạnh lòng.

Hạnh Dung không nghĩ em là cô gái nhỏ nhặt, hay so đo tính toán. Ở đây, em chỉ mong được đối xử công bằng. Công bằng không hoàn toàn nằm ở giá trị vật chất của món quà mà còn ở thái độ, cách đối xử, cách trao tặng. Sợ thờ ơ và có phần hờ hững của cha mẹ chồng trong nhiều năm khiến đó dường như đã thành thói quen mặc định, không còn là sự vô ý, lỡ quên. Đặt trong hoàn cảnh của em, bất kỳ nàng dâu mới nào cũng sẽ tổn thương trong lòng.

Có thể cha mẹ chồng em đang bị áp lực sĩ diện chứ không hẳn là ghét bỏ gia đình em. Cảm giác tự ti vì nhà mình nghèo hơn thông gia khiến ông bà luôn cố rướn để con trai lớn khỏi lép vế với bên vợ. Việc đến tận nơi biếu quà đắt tiền có thể cũng vì lễ nghĩa, xã giao với suy nghĩ “nhà người ta hoành tráng vậy, mình cũng phải làm sao coi cho được”. Còn với gia đình em, cha mẹ chồng chỉ nghĩ: “Ông bà ấy ở quê, cứ đơn giản, mộc mạc, thân tình là được”.

Hạnh Dung cho rằng cha mẹ em gả con gái cũng chỉ mong vợ chồng con hạnh phúc. Vài món quà biếu nhau chẳng quá quan trọng. Nếu cha mẹ em không buồn, em cũng đừng để việc ấy khiến mình u uất, từ đó sinh tủi thân, trách phận, xa cách với nhà chồng rồi giận hờn cả chồng. Hiệu ứng domino đó hoàn toàn không có lợi cho hôn nhân của em. Cứ sống hiếu thảo, trách nhiệm, chu toàn, vun đắp cho gia đình, nuôi dạy con tử tế là món quà quý nhất em dành tặng cha mẹ.

Nếu em vẫn còn khúc mắc trong lòng, một cuộc nói chuyện ý tứ, nhẹ nhàng với chồng cũng là điều có thể cân nhắc. Nếu tinh tế, chồng em sẽ biết cách góp ý khéo léo với cha mẹ mình.

Có thu nhập ổn định, tốt nhất các em có thể tự lo phần quà biếu tết cho cha mẹ, không nhất thiết phải là cha mẹ chồng tặng. Món quà đúng sở thích, phù hợp nhu cầu được con gái, con rể và các cháu tận tay mang về sẽ khiến những ngày xuân thêm trọn vẹn. Năm hết tết đến, chuyện nhỏ bỏ qua, nên dành năng lượng cho những gì ý nghĩa và tươi mới hơn, em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI