Phụ nữ và các em học sinh phường Bình Trưng được chăm lo tết

06/02/2026 - 20:22

PNO - Chiều tối 6/2, Hội LHPN phường Bình Trưng, TPHCM tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương”.

Hoạt động diễn ra tại Trường THCS Giồng Ông Tố sau giờ tan học. Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Bình Trưng đã chuẩn bị bữa ăn nhẹ (khoai tây chiên, cánh gà chiên, nước sâm) cho các em học sinh. Trên sân trường còn có gian hàng mứt tết (mứt dừa, mứt tắc, mứt bí…) và gian hàng áo dài dành tặng hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Bình Trưng chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho các em học sinh - Ảnh: Mẫn Nhi
Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Bình Trưng chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho các em học sinh - Ảnh: Mẫn Nhi

Hội LHPN phường Bình Trưng mở gian hàng áo dài dành tặng hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Mẫn Nhi
Hội LHPN phường Bình Trưng mở gian hàng áo dài dành tặng hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Mẫn Nhi

Sau khi thử qua vài bộ áo dài màu vàng và xanh, cuối cùng bà Phan Ngọc Tuyết - 72 tuổi, ở khu phố 40, phường Bình Trưng ưng ý bộ áo dài đen có đính kết hoa văn nhỏ. Bà tình thiệt: “Thấy chị em mặc áo dài, tôi thích lắm. Cả đời tôi tất bật buôn bán, nuôi 2 đứa con ăn học. Tới giờ, tôi chưa sắm cho mình bộ áo dài nào. Tôi sẽ để dành bộ này mặc vào những dịp lễ, tết”.

Bà Tuyết là một trong 90 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mà Hội LHPN phường Bình Trưng chăm lo tại chương trình. Ngoài áo dài, mỗi người còn được tặng mũ bảo hiểm, nghe tư vấn chăm sóc sức khoẻ răng miệng và nhận 1 phần quà tết trị giá 700.000 đồng (gồm 500.000 đồng tiền mặt và 1 túi thực phẩm thiết yếu).

Món quà trên mang đến cho chị Lê Thị Thanh Trang – 36 tuổi, thuê phòng trọ tại khu phố 3, phường Bình Trưng niềm vui bất ngờ. Chị theo nghề làm móng dạo và giúp việc nhà. Chồng chị chạy xe ôm. Họ có 2 người con đang tuổi ăn học. Quê ở tỉnh Quảng Ngãi, Tết Bính Ngọ này là đúng 5 cái tết Nguyên đán gia đình chị không về quê sum họp bên cha mẹ. Chị Trang chia sẻ: “Công việc của vợ chồng tôi không ổn định nên nhiều khi chật vật lắm. Bữa nay qua trường, nhìn các cô bày biện bánh mứt, tôi như lại thấy khung cảnh ngày tết quê mình, giản dị mà vui”.

Cũng tại chương trình, Hội LHPN phường Bình Trưng còn trao 60 phần quà tết (mỗi phần trị 500.000 đồng) cho các em học sinh là trẻ mồ côi. Món quà nhằm góp phần mang đến cho các em một cái tết ấm, dồng thời là lời nhắn nhủ rằng Hội Phụ nữ sẽ luôn đồng hành, tiếp sức các em trên hành trình vào đời.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng trao quà cho các em học sinh - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng - trao quà cho các em học sinh - Ảnh: Mẫn Nhi

Bà Trần Thị Đoan Trang – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng, Chủ tịch Hội LHPN phường trao quà, chúc tết chị em hội viên, phụ nữ - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Trần Thị Đoan Trang - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng, Chủ tịch Hội LHPN phường - trao quà, chúc tết chị em hội viên, phụ nữ - Ảnh: Mẫn Nhi

Bà Trần Thị Đoan Trang - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng, Chủ tịch Hội LHPN phường - thông tin: Dịp tết Nguyên đán năm nay, Hội LHPN phường dự kiến trao 254 phần quà tết (tổng trị giá 138,5 triệu đồng) cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân già yếu, trẻ em mồ côi… Kinh phí chăm lo là từ hỗ trợ của Hội LHPN TPHCM, Quỹ “Vì người nghèo” phường Bình Trưng, 55 chi hội phụ nữ khu phố trên địa bàn cùng đóng góp và Hội LHPN phường vận động các nhà hảo tâm ủng hộ thêm.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI