Phường An Lạc tặng quà tết cho 1.400 người dân có hoàn cảnh khó khăn

05/02/2026 - 21:17

PNO - Ngày 5/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc, TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội phường đã mở phiên chợ “0 đồng” nhân dịp Tết Bính Ngọ.

Với chủ đề “An Lạc nghĩa tình - Kết nối yêu thương”, phiên chợ là một trong các hoạt động được tổ chức nhằm mang đến cho người dân có hoàn cảnh khó khăn một cái tết yên vui, no ấm.

Thông qua phiên chợ, ban tổ chức đã trao 700 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) đến các cô chú khiếm thị, cựu chiến binh, bà con dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, đoàn viên, hội viên phụ nữ. 200 phần quà khác (trị giá 1 triệu đồng/phần) cũng được trao cho phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, cựu thanh niên xung phong và người khiếm thị.

Bà Nguyễn Thị Kim Hương – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường An Lạc (bìa phải) trao quà cho các cô chú khiếm thị - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Nguyễn Thị Kim Hương - Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường An Lạc - trao quà cho các cô chú khiếm thị - Ảnh: Mẫn Nhi

Bà Nguyễn Thị Cẩm – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc, Chủ tịch Hội LHPN phường trao quà đến các dì, các chị - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Nguyễn Thị Cẩm - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc, Chủ tịch Hội LHPN phường - trao quà đến các dì, các chị - Ảnh: Mẫn Nhi

Nhận quà, bà Thang Cam và con gái - chị Thang Diệp Hương ngồi lại trên ghế đá bên ngoài hội trường hồi lâu.

Bà Cam năm nay đã 81 tuổi. 8 năm trước, bà bị tai biến, sức khoẻ rất yếu, đi lại phải có người dìu. Chị Hương bán chè ngoài chợ, đang điều trị bệnh hiểm nghèo. Thu nhập từ nồi chè chẳng đủ trang trải tiền chợ, tiền thuốc của 2 mẹ con. Bởi vậy, dù tết đã cận kề, họ vẫn không dám tính tới chuyện mua sắm gì. Chị Hương xuýt xoa: “Giỏ quà nặng quá, chừng đây là mẹ con có tết ấm rồi”.

Mẹ con bà Thang Cam và món quà ý nghĩa từ phiên chợ “0 đồng” - Ảnh: Mẫn Nhi
Mẹ con bà Thang Cam và món quà ý nghĩa từ phiên chợ “0 đồng” - Ảnh: Mẫn Nhi

Chị Nguyễn Thị Lan - 52 tuổi, được chồng - anh Nguyễn Văn Oanh đưa đến phiên chợ từ rất sớm. Nhận phần quà trị giá 1 triệu đồng (gồm thực phẩm thiết yếu và tiền mặt), 2 vợ chồng rất xúc động. Anh Oanh chia sẻ: “Vợ tôi bị tai biến từ nhiều năm trước, không còn khả năng lao động. Tôi cũng mắc nhiều bệnh, hàng ngày đi lượm ve chai bán kiếm đôi đồng. Chúng tôi đang ở trọ, các con phụ giúp tiền thuê phòng. Bữa nay được phường chăm lo tết, chúng tôi mừng lắm”.

Những phần quà thiết thực được ban tổ chức trao đến tay người dân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Mẫn Nhi
Những phần quà thiết thực được ban tổ chức trao đến tay người dân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Mẫn Nhi

Ông Hà Anh Tuấn – Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc, Chủ tịch Công đoàn phường trao thư cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng địa phương tổ chức phiên chợ “0 đồng”  - Ảnh: Mẫn Nhi
Ông Hà Anh Tuấn - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc, Chủ tịch Công đoàn phường - trao thư cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng địa phương tổ chức phiên chợ “0 đồng” - Ảnh: Mẫn Nhi

Vào ngày 1/2 vừa qua, các đơn vị cũng đã mở phiên chợ “0 đồng” đầu tiên, qua đó trao 500 phần quà tết (trị giá 500.000 đồng/phần) đến người dân có hoàn cảnh khó khăn đang cư ngụ trên địa bàn phường.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI