Nước bủa vây suốt 3 ngày, người dân TPHCM dùng máy bơm chống ngập

25/10/2025 - 12:37

PNO - Triều cường cao nhất trong 6 năm qua khiến nhiều nhà dân ở khu Thanh Đa ngập nước suốt 3 ngày liền. Nhiều đồ đạc bị hư hỏng, người dân nghỉ làm ở nhà chống ngập.

Ba ngày qua, nhiều hộ dân tại bán đảo Thanh Đa, phường Bình Quới, TPHCM rơi vào cảnh khổ sở vì triều cường dâng cao khiến nước tràn vào nhà.
Ba ngày qua, nhiều hộ dân tại bán đảo Thanh Đa, phường Bình Quới, TPHCM rơi vào cảnh khổ sở vì triều cường dâng cao khiến nước tràn vào nhà. Tại hẻm 558 Bình Quới, nhiều nhà dân bị ngập sâu, có nhà ngập đến đầu gối, bị cô lập.

Tình trạng ngập kéo dài đến trưa 25/10 khiến sinh hoạt bị đảo lộn, nhiều đồ đạc, thiết bị điện bị hư hỏng, người dân phải dùng máy bơm để chống ngập tạm thời.
Tình trạng ngập kéo dài đến trưa 25/10 khiến sinh hoạt đảo lộn, nhiều đồ đạc, thiết bị điện bị hư hỏng, người dân phải dùng máy bơm để chống ngập tạm thời.

Lực lượng chức năng tạm thời chặn đường hẻm để thực hiện bơm nước từ khu dân cư nhà dân ra con rạch.
Lực lượng chức năng tạm thời chặn đường hẻm để bơm nước từ khu dân cư ra rạch.

Theo người dân, từ chiều 23/10, nước bắt đầu dâng cao theo con triều và tràn qua bờ kè vào khu dân cư dọc đường Bình Quới, Thanh Đa, Cù Lao.
Theo người dân, từ chiều 23/10, nước bắt đầu dâng cao theo thủy triều và tràn qua bờ kè vào khu dân cư dọc đường Bình Quới, Thanh Đa, Cù Lao.

Nhà chị Điệp ở đầu hẻm là một trong những hộ bị ngập nặng nhất khi suốt 3 ngày qua nước vẫn chưa rút khiến gia đình chị phải đi nơi khác sống.
Nhà chị Điệp ở đầu hẻm là một trong những hộ bị ngập nặng nhất. "Nhà tôi nằm gần con rạch nên ngập nặng hơn, nhiều đồ đạc bị ngập nước suốt 3 ngày nay nên hư hỏng"- chị Điệp nói.

Ngập từ hẻm đến trong nhà nên người dân chật vật di chuyển ra khỏi nhà.
Ngập từ hẻm đến trong nhà nên người dân chật vật di chuyển.

Do triều cường dâng cao bất ngờ nên nhiều người dân không dám ngủ, thức trắng để trực chiến.
Do triều cường dâng cao bất ngờ nên nhiều người dân không dám ngủ, thức trắng để "trực chiến".

Anh Nguyễn Văn Tường (48 tuổi) nhờ 2 lần nâng nền nên mới thoát được ngập, nhưng ngoài hẻm trước nhà anh vẫn ngập sâu.
Nhà anh Nguyễn Văn Tường (48 tuổi) nhờ 2 lần nâng nền nên mới thoát được ngập, nhưng ngoài hẻm trước nhà anh vẫn ngập sâu. "Tối hôm qua tôi đâu dám ngủ vì sợ nhà lại ngập nữa. Từ tối hôm kia đến sáng hôm qua đã ngập rồi, sau đó nước rút, đến chiều lại ngập tiếp khiến tôi không kịp trở tay, nhiều đồ đạc bị hư hỏng. Nhà tôi nâng nền lên cao nên đỡ, không còn ngập liền 3 ngày như nhà khác"- anh Tường nói.

Gần đó là khu nhà trọ của bà Lê Thị Sơn (76 tuổi) cũng bị ngập nặng suốt 3 ngày nay khi triều cường dâng cao. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua khu này ngập dữ vậy đó
Gần đó là khu nhà trọ của bà Lê Thị Sơn (76 tuổi) cũng bị ngập nặng suốt 3 ngày nay khi triều cường dâng cao. "Lần đầu tiên trong nhiều năm qua khu này ngập dữ vậy đó, phòng trọ nào cũng bị ngập tới đầu gối, đồ đạc của người thuê trọ bị hư nhiều, tội lắm" - bà Sơn chia sẻ.

Nhiềi người dân phải xin nghỉ làm, nghỉ học để ở nhà chống ngập.
Nhiều người phải xin nghỉ làm, nghỉ học để ở nhà chống ngập.

Cạnh khu trọ của bà Sơn là nhà của anh Huỳnh Tấn Tài
Cạnh khu trọ của bà Sơn là nhà của anh Huỳnh Tấn Tài. Anh Tài cho biết, nhà ngập từ sáng hôm kia đến nay, đã 3 ngày nhưng nước vẫn chưa rút khiến anh phải xin nghỉ làm để ở nhà canh chừng vì có cha già. "Tối ngủ nhưng tôi cũng không dám chợp mắt, lo nước lại dâng cao"- anh Tài nói.

Nhà bà Nguyễn Thị Bích Thu có 4 người cũng rơi vào cảnh tương tự như nhiều hộ dân khác, đều không dám ngủ
Nhà bà Nguyễn Thị Thanh Vân có 4 người cũng rơi vào cảnh tương tự như nhiều hộ dân khác, đều không dám ngủ vì nhà ngập đã 3 ngày nhưng nước chưa rút. "Tội mấy đứa nhỏ, tối hôm qua chúng nó không dám ngủ, phải nằm trên gác cao để tránh ngập" - bà Vân vừa đẩy nước ra ngoài vừa nói.

Bà Nguyễn Thị Bích Thu cho biết, tối hôm qua nước dâng lên bất ngờ gây ngập nhà, tủ bàn thờ cũng bị đổ sập.
Bà Nguyễn Thị Bích Thu cho biết, tối qua nước dâng lên bất ngờ gây ngập nhà, tủ bàn thờ cũng bị đổ sập.

Anh Nguyễn Hữu Toàn cho biết, nhà anh bị ngập sâu 3 ngày nay nên không dám ở nhà, phải ra thuê khách sạn ở tạm thời.
Anh Nguyễn Hữu Toàn kể, nhà anh bị ngập sâu 3 ngày nay nên cả nhà 4 người không dám ở nhà, phải ra thuê khách sạn ở tạm cho an toàn vài ngày rồi mới về. "Gia đình 4 người thuê 2 phòng mất 800.000 đồng/ngày, mặc dù khá tốn kém nhưng lo cho vợ con, vì sợ nay mai con nước lại lên nữa" - anh Toàn về lấy nhà lấy ít đồ đạc - nói.

Một số nhà dân đóng kín cửa để tránh nước tràn vào nhà, có người thì chuyển sang nơi khác ở tạm thời chờ nước rút mới về.
Một số nhà dân đóng kín cửa để tránh nước tràn vào nhà, có người thì chuyển sang nơi khác ở tạm thời chờ nước rút mới về.

Nhiều đồ đạc bị ngập nước hư hỏng, trôi lền bền tại con hẻm.
Nhiều đồ đạc bị ngập nước hư hỏng, trôi lềnh bềnh trong hẻm. Người dân cũng đối mặt với rác thải bủa vây, nguy cơ dịch bệnh bùng phát.

Trao đổi với báo Phụ nữ TPHCM, bà Đỗ Thị Minh Quân - Bí thư phường Bình Quới - cho biết: “Những ngày qua, lực lượng chức năng của phường vẫn đang túc trực cùng người dân bơm nước tại khu vực hẻm 558. Khu này bị ngập nặng nhất do bờ tường của khu du lịch bị sập khiến nước từ sông tràn vào nhanh hơn. Đặc biệt chiều tối hôm qua (24/10) là ngập nặng nhất so với hôm trước. Khu vực này có khoảng hơn 10 hộ dân với hơn 50 nhân khẩu. 2 ngày tới dự báo vẫn còn triều cường nhưng nước sẽ giảm dần”.

Theo bà Quân, hiện chính quyền địa phương đang rà soát lại các hộ dân bị ảnh hưởng do triều cường để lên phương án hỗ trợ.

Nguyễn Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI