Nữ trưởng ấp “làm trước, nói sau”

26/10/2025 - 07:20

PNO - Ở tuổi 63, với 43 năm tuổi Đảng và hơn 4 nhiệm kỳ gắn bó cùng công tác cơ sở, bà Nguyễn Thị Ngọc Thu - Trưởng ấp Trung, xã Củ Chi - vẫn giữ được phong thái nhanh nhẹn, nhiệt huyết. Với bà, niềm vui lớn nhất là được thấy người dân trong ấp sống yên vui, đoàn kết, tin tưởng vào chính quyền.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu (thứ tư từ phải qua) - Trưởng ấp Trung, xã Củ Chi - tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương - Ảnh do nhân vật cung cấp
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu (thứ tư từ phải qua) - Trưởng ấp Trung, xã Củ Chi - tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương - Ảnh do nhân vật cung cấp

Bà Ngọc Thu công tác ở cơ sở từ khi còn rất trẻ. Hơn 40 năm qua, dù ở bất kỳ cương vị nào, bà vẫn chọn cách “làm trước, nói sau”, để người dân thấy việc tốt qua hành động của bà.

Chính sự chân thành, gần gũi ấy khiến bà nhiều lần được tín nhiệm bầu làm trưởng ấp. Chính bà đã khởi xướng và duy trì nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực, trong đó có mô hình “Tủ áo dài - Ai có đến tặng, ai cần đến nhận”, ra mắt từ tháng 7/2023. Tủ áo không chỉ giúp phụ nữ địa phương có thêm niềm vui, mà còn khơi dậy tình cảm cộng đồng, lan tỏa nét đẹp truyền thống.

Trước đó, bà Ngọc Thu đã cùng bà con trong ấp chung tay xây dựng tuyến đường cờ và đường hoa rực rỡ, đoạt giải Nhất cấp xã năm 2022. Những con đường xanh, sạch ấy không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn thể hiện tinh thần “dân làm, dân hưởng, dân giám sát” trong các phong trào thi đua yêu nước.

Từ năm 2021 đến nay, bà đã vận động, quyên góp được hơn 120 triệu đồng để mua quà tặng hộ nghèo, neo đơn; vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 3 suất trợ cấp thường xuyên cho hộ có người bệnh tật, hộ nghèo, mỗi suất 500.000 đồng/tháng.

Trong thời gian có dịch COVID-19, bà Ngọc Thu cùng đội ngũ tình nguyện viên không ngại hiểm nguy, tổ chức bếp ăn yêu thương với hàng trăm suất cơm gửi đến tận tay người già neo đơn, bệnh nhân và lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Bà còn trực tiếp cùng lực lượng y tế đi test nhanh, tiêm chủng, cấp phát tiền hỗ trợ, đảm bảo “không để ai bị bỏ sót”. Bà còn vận động nhà hảo tâm tặng 100 phần lương thực và 50 hộp bánh trung thu cho các khu cách ly.

Năm 2024, bà vận động người dân đóng góp tiền và công để lắp đặt 752m cống thoát nước với tổng trị giá 155 triệu đồng, giúp xóa tình trạng ngập cục bộ, cải thiện môi trường sống. Bà còn vận động hiến tặng áo quan, gạo, thực phẩm để hỗ trợ các gia đình khó khăn có người thân qua đời. Bà cho rằng, “cái tình xóm làng” chính là cội nguồn của mọi phong trào.

Nhiều năm làm công tác vận động dân, bà Ngọc Thu nhận được nhiều giấy khen, bằng khen nhưng bà nói, khoảnh khắc khiến bà xúc động nhất là lúc được người dân mang đến biếu nải chuối, trái bí, mớ rau, nói “tui cảm ơn bà trưởng ấp nghen”.

Tâm Huỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI