Niềm vui của nhân vật là phần thưởng vô giá
Trong chương trình “Tủ sách Bác Hồ chắp cánh ước mơ” do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức, Võ Hoàng Bảo Kiên - học sinh Trường THCS - THPT Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang - đến nhận suất học bổng và những cuốn sách mới với đôi tay chi chít vết sẹo hằn lên từ cuộc sống mưu sinh vất vả.
 |
Chương trình “Tủ sách Bác Hồ chắp cánh ước mơ” của Báo Phụ nữ TPHCM đến với học sinh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TPHCM ngày 9/5/2025 - ẢNH: THÀNH LÂM |
Cha mẹ sớm ly hôn, từ khi còn nhỏ, Bảo Kiên đã ở với ông bà nội. Ông nội bệnh nặng, bà nội không có thu nhập nên Bảo Kiên phải tự mình kiếm tiền. Sau giờ học, em cùng người bác đi mò vọp bất chấp nắng mưa, hiểm nguy. Những vết sẹo dài trên đôi bàn tay không chỉ là dấu tích của tuổi thơ lao động vất vả mà còn là minh chứng cho ý chí kiên cường và khao khát được đến trường của em.
Trong hơn 1 năm qua, chương trình “Tủ sách Bác Hồ chắp cánh ước mơ” đã gieo mầm tri thức thông qua hàng ngàn đầu sách, hàng ngàn suất học bổng và quà cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn có hoàn cảnh như Bảo Kiên.
Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - cho hay, “Tủ sách Bác Hồ chắp cánh ước mơ” là một chương trình do Chi ủy, Ban biên tập giao cho chi đoàn thanh niên của báo thực hiện. Đến nay, chương trình đã được tổ chức ở TPHCM, TP Cần Thơ, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Kiên Giang với tổng kinh phí hơn 850 triệu đồng. Chương trình không chỉ kịp thời hỗ trợ học bổng để chắp cánh những giấc mơ mà còn thúc đẩy văn hóa đọc, gieo mầm tri thức và mở rộng tư duy cho thế hệ trẻ.
Bà Việt Trung cho biết thêm, trong suốt quá trình phát triển của Báo Phụ nữ TPHCM, ban biên tập các thời kỳ luôn đặc biệt chú trọng đến các sản phẩm và hoạt động phía sau trang báo. Học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó”, chương trình “Biên cương xanh” tặng nhà mới cho hội viên phụ nữ nghèo vùng biên giới… đã được báo duy trì liên tục hàng chục năm qua, khẳng định Báo Phụ nữ TPHCM không chỉ là kênh thông tin mà còn là cầu nối sẻ chia.
“Chúng tôi hiểu rằng, những hoạt động sau mặt báo phải không ngừng đổi mới, bắt kịp xu hướng, mang lại những giá trị thiết thực và ý nghĩa nhất cho cộng đồng. Điển hình là Giải pickleball Báo Phụ nữ TPHCM - một sân chơi hướng đến sự gắn kết gia đình.
Từ giải đấu này, chúng tôi vừa góp phần phát triển một môn thể thao có tính kết nối cao, vừa tạo ra một ngày hội lớn với sự tham gia của các vận động viên đến từ khắp cả nước. Những phản hồi tích cực của cộng đồng cho thấy chúng tôi đã tạo nên những hoạt động bổ ích, có giá trị” - bà Việt Trung nói.
Hành trình thực hiện các chương trình sau mặt báo cũng để lại những kỷ niệm, ấn tượng khó quên với đội ngũ làm báo, đặc biệt là những nhà báo trẻ. Nhà báo Lâm Sơn Vinh - Bí thư Chi đoàn cơ sở Báo Phụ nữ TPHCM - nói, trong hành trình hơn 1 năm thực hiện chương trình “Tủ sách Bác Hồ chắp cánh ước mơ”, nghị lực vượt khó, đôi mắt rạng ngời, niềm háo hức đọc quyển sách mới của học sinh là những ấn tượng khó quên, là chất liệu để những người làm báo trẻ đưa vào các tác phẩm báo chí của mình.
“Đây cũng là lý do, động lực để chúng tôi tiếp tục thực hiện nhiều chương trình vì cộng đồng” - anh Lâm Sơn Vinh bộc bạch.
Gieo hy vọng, gắn kết yêu thương
Là phóng viên chuyên mảng đời sống của Báo Thanh Niên, việc thường xuyên đi, nghe, nhìn, ghi lại những câu chuyện đời thường, những số phận kém may mắn là hành trình đầy cảm xúc của Vũ Phượng.
Cô cho biết, để có những bài viết chạm đến trái tim bạn đọc, cô cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật để thấu hiểu, cảm nhận, thấm thía nỗi đau và ước mơ của họ. Bởi vậy, những bài viết tưởng như nhỏ bé của Vũ Phượng đã lay động hàng triệu trái tim. Bạn đọc đã chung tay hỗ trợ tài chính kịp thời, giúp các nhân vật trong bài viết thoát ra khỏi tình cảnh ngặt nghèo.
 |
Phóng viên Vũ Phượng trong lần lấy tư liệu viết về bà cụ cả đời sống biệt lập trên sông Sài Gòn - ẢNH: ĐỘC LẬP |
Trong hơn 10 năm làm nghề báo, bên cạnh hoạt động chuyên môn, Vũ Phượng còn cùng đồng nghiệp tham gia nhiều hoạt động gắn kết, sẻ chia với cộng đồng, như bảo trợ, chăm lo trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 đến năm 18 tuổi. Cô cũng tổ chức, kết nối xây cầu bê tông cho bà con vùng khó khăn với trị giá mỗi cây cầu từ 1-1,3 tỉ đồng.
"Mỗi lần chứng kiến một hoàn cảnh được giúp đỡ nhờ bài viết của mình, tôi hiểu sâu sắc hơn về sứ mệnh thiêng liêng của nghề báo là gieo hy vọng, gắn kết con người với con người trong tình thương và sự tử tế. Tôi hiểu phía sau mỗi bài viết là cơ hội để đánh thức những điều tốt đẹp trong mỗi con người, kết nối những tấm lòng nhân ái và góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Đó là niềm hạnh phúc, cũng là động lực thôi thúc tôi đi và viết mỗi ngày” - Vũ Phượng tâm sự.
Theo Vũ Phượng, nghề báo không chỉ giúp cô có cơ hội hỗ trợ người khác mà chính mỗi nhân vật, mỗi hoàn cảnh, số phận mà cô gặp gỡ, tiếp xúc mỗi ngày đã thay đổi cô. Hoàn cảnh khó khăn và nghị lực phi thường của họ khiến Vũ Phượng thấy những khó khăn mà cô gặp phải chỉ là những điều nhỏ nhặt. Trải nghiệm ấy giúp cô trưởng thành hơn từng ngày, biết trân trọng hơn những điều bình dị trong cuộc sống, công việc và tin vào giá trị của việc “cho đi”.
Nhân lên các giá trị tốt đẹp Làm kinh tế báo chí bây giờ rất khó khăn nhưng chúng tôi luôn cố gắng thấu hiểu những vấn đề của cuộc sống, những nhu cầu thiết thực của cộng đồng để thực hiện các chương trình phía sau mặt báo, các hoạt động an sinh xã hội một cách tận tâm và trách nhiệm. Tôi nhớ câu nói của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên với anh chị em báo chí trong chuyến công tác ở Trung ương cục miền Nam rằng, trách nhiệm cốt lõi của báo chí là làm nhân lên và lan tỏa các giá trị tốt đẹp, nhân ái. Báo Phụ nữ TPHCM đã và đang làm được điều này. Khi chúng tôi tổ chức 2 mùa giải pickleball và dành kinh phí từ giải đấu để trao tặng cho câu lạc bộ pickleball của người khuyết tật ở TPHCM, hình ảnh về sự “trao đi” đó đã gây xúc động mạnh cho bạn đọc và cộng đồng mạng, giúp câu lạc bộ được biết đến và nhận thêm nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Chúng tôi gọi đó là hành trình hạnh phúc - niềm hạnh phúc đích thực khi chứng kiến những điều tốt đẹp được nhân lên, góp phần làm cho xã hội ngày càng tử tế và nhân văn hơn. Bà PHẠM THỊ VÂN ANH - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM  | Bà Phạm Thị Vân Anh - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - trao quà cho các em học sinh Trường tiểu học Phước Bình B, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh có thành tích học tập tốt trong khuôn khổ chương trình “Tủ sách Bác Hồ chắp cánh ước mơ” - ẢNH: DIỄM MI |
|
Có những khoảnh khắc khiến tim tôi thắt lại Trong 22 năm làm công tác bạn đọc ở Báo Sài Gòn Giải Phóng, tôi không nhớ mình đã tổ chức bao nhiêu chuyến đi làm công tác xã hội, từ thiện. Tôi vẫn nhớ như in chuyến đi hỗ trợ những ngôi trường bị sạt lở sau lũ ở tỉnh Quảng Nam. Ngoài học bổng, sách vở, chúng tôi còn tặng quần áo cũ. Thấy có quần áo cũ, một cậu bé tiến lại và lựa kỹ những bộ quần áo dành cho nữ. Có bộ nào ưng ý, em đều thử ướm lên người. Tôi chọn cho em một bộ quần áo mà tôi nghĩ là phù hợp. Cầm bộ quần áo trên tay, cậu bé tần ngần hỏi: “Mỗi người chỉ được 1 bộ thôi phải không cô?”. Tôi giải thích: “Cô lựa cho con bộ này, nhưng sẽ cho con luôn bộ con đã lựa. Nhưng liệu con có mặc được bộ đồ đó không?”. Cậu bé vẫn ngập ngừng, đôi mắt to tròn nhìn tôi, đáp: “Con xin cho chị con, nên nếu chỉ được 1 bộ thì con sẽ lấy bộ đồ cho chị”. Trong khoảnh khắc đó, tim tôi như thắt lại. Đứa trẻ nhỏ bé mang trong mình tình thương quá đỗi lớn lao và trong trẻo. Không chỉ riêng cậu bé này. Giữa đám trẻ đang say sưa với thùng bánh kẹo, tôi thấy nhiều em cầm cái kẹo nhỏ xíu trên tay mà không chịu ăn, lại nhìn bạn ăn, trông rất tội nghiệp. Tôi hỏi sao không ăn, các bé lắc đầu, nói để dành mang về cho em. Tôi cho thêm một bịch nữa, bảo ăn đi, các em vẫn giữ chặt, nói để dành về ăn chung với em. Những điều nhỏ bé, bình thường đó chạm vào tim, thôi thúc chúng tôi phải làm nhiều hơn nữa. Trong các chương trình xã hội, từ thiện - đặc biệt là chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” - chúng tôi hướng đến đối tượng là học sinh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước. Từ tháng 3/2023 đến nay, chương trình đã huy động hơn 29 tỉ đồng, đến với 30 điểm trường thuộc 16 tỉnh, thành phố để xây sửa trường, tặng thiết bị dạy học, trao học bổng… Những chuyến đi ấy vất vả, nhiều lần đối mặt với hiểm nguy nhưng chính những gian nan ấy lại càng thôi thúc chúng tôi dấn thân. Tiếp xúc với những hoàn cảnh khó khăn và nghị lực phi thường của họ, tôi thấy mình trưởng thành hơn từng ngày, biết ơn những điều bình dị trong cuộc sống. Với tôi, hạnh phúc của người làm báo chính là khi những câu chuyện mình kể, những điều mình làm có thể lan tỏa điều tốt đẹp, thắp sáng niềm tin và mang lại nụ cười cho những người kém may mắn. LÊ NHUNG (Phó trưởng ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội, Báo Sài Gòn Giải Phóng)  | Bà Bùi Thị Hồng Sương (thứ ba từ trái sang) - Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng - và chị Lê Nhung (thứ hai từ trái sang) trong lần thực hiện chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” ở Trường tiểu học Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng - ẢNH: QUANG PHÚC |
|
Lời cảm ơn Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Báo Phụ nữ TPHCM vinh dự được đón tiếp sự quan tâm, thăm hỏi và chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, TPHCM, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp đối tác, cùng đông đảo bạn đọc trên khắp mọi miền đất nước. Những lời chúc, lẵng hoa và tình cảm trân quý ấy là nguồn động viên to lớn đối với đội ngũ những người làm báo của Báo Phụ nữ TPHCM. Trong niềm xúc động và tự hào, chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng rèn luyện chuyên môn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, luôn đổi mới và sáng tạo nhằm phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn, đồng thời góp phần tích cực vào sự phát triển của TPHCM và đất nước. Báo Phụ nữ TPHCM xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo, các đối tác và quý bạn đọc gần xa. Ban biên tập Báo Phụ nữ TPHCM |
Thu Lê