Những ‘công dân’ đầu tiên của năm 2018

01/01/2018 - 12:37

PNO - Khi kim đồng hồ nhích đến số 0 - chuyển giao thời khắc sang năm mới 2018, các bệnh viện sản khoa lớn nhất TP.HCM và Cần Thơ đã chào đón những em bé đầu tiên được sinh ra khỏe mạnh, báo hiệu một năm an lành.

Tại Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, đúng lúc 0 giờ sáng 1/1/2018, một bé gái chào đời bình an với cân nặng 3.250 gram, vòng đầu 32 cm, dài 52 cm và sinh thường. 

Nhung ‘cong dan’ dau tien cua nam 2018
Em bé chào đời lúc 0h ngày 1/1/2018

Em bé dự sinh vào ngày 25/12 nhưng lại chọn đúng ngày đẹp để ra đời. Mẹ của em là chị Lê Thị Kim Trang, 24 tuổi, sống ở quận 12 TP.HCM. Đây là em bé đầu lòng của vợ chồng chị Trang.

Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, chỉ trong 25 phút đầu tiên của ngày 1/1/2018 đã có 5 bé chào đời, trong đó có 1 bé trai. Đây đều là các ca sinh cấp cứu, trong số này có 2 ca suy thai nhưng mọi chuyện đều êm xuôi, không xảy ra bất cứ một vấn đề nào trong ngày đầu năm mới. 

Nhung ‘cong dan’ dau tien cua nam 2018
Trong ngày 1/1, sẽ có một số ca sinh mổ được đăng ký để em bé chào đời đúng ngày 1/1/2018. Các trường hợp này thai nhi phải trên 39 tuần tuổi.
Nhung ‘cong dan’ dau tien cua nam 2018
Các em bé chào đời vào sáng 1/1/2018 tại BV Từ Dũ

Trong khi đó, tại Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM, em bé đầu tiên chào đời vào lúc 0 giờ sáng 1/1/2018 là một bé trai, cân nặng 2,5 kg ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi và cũng sinh thường.

Theo thống kê của Bệnh viện Hùng Vương, từ 0 đến 5 giờ sáng ngày 1/1/2018 có 21 em bé chào đời, trong đó có 13 bé trai, 8 bé gái. Sinh mổ 10 trường hợp và sinh thường 11 trường hợp.

Nhung ‘cong dan’ dau tien cua nam 2018
Các ca sinh sau đó tại 2 bệnh viện sản khoa lớn nhất TP.HCM cũng đều diễn ra suôn sẻ và an toàn. Theo các bác sĩ sản khoa, đây là những tín hiệu khiến các bác sĩ cảm thấy khá nhẹ nhõm.
Nhung ‘cong dan’ dau tien cua nam 2018
 

Trong khi đó, tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, em bé chào đời đầu tiên vào lúc 0 giờ 03 phút ngày 01/01/2018 là bé gái có cân nặng 3.000 gram, con đầu lòng của sản phụ N.T.A.T., sinh năm 1992, ngụ tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Nhung ‘cong dan’ dau tien cua nam 2018
Ca sinh đầu tiên của năm 2018 tại BV Phụ sản Cần Thơ

Sau đó, vào lúc 00 giờ 30 phút, chị L.T.A.T., sinh năm 1980, ngụ tạị Hưng Lợi, TP. Cần Thơ cũng đã hạ sinh “mẹ tròn con vuông” một bé trai có cân nặng 3.300 gram bằng phương pháp sanh thường. Sau khi sinh, bé được ấp da kề da, kẹp dây rốn chậm và bú những giọt sữa ngọt lành đầu tiên của mẹ.

Nhung ‘cong dan’ dau tien cua nam 2018
 

Bác sĩ Huỳnh Xuân Nghiêm, Phó giám đốc Bệnh viện Hùng Vương mong ước: “Với chúng tôi, sự an lành của bệnh nhân là niềm vui của bác sĩ. Chúng tôi cầu chúc cho tất cả các ca sinh đều được thuận buồm xuôi gió”.

Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi – người trực tiếp đỡ sinh em bé chào đời đầu tiên của năm 2018 cầu mong: “Đối với các bác sĩ sản khoa, niềm hạnh phúc lớn nhất trong năm mới đó là các ca sinh đều êm xuôi, mẹ tròn con vuông. Đó là niềm vui và hạnh phúc nhất với bác sĩ. Vì trong sản khoa, những tai biến y khoa luôn luôn thường trực và khiến các bác sĩ căng như dây đàn”.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI