'Nhìn hàng xe cứu trợ kéo dài hàng cây số, tôi đã bật khóc'

24/11/2025 - 14:34

PNO - Những ngày qua, nhiều đoàn xe cứu trợ người dân vùng lũ nối đuôi nhau đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Những suất quà từ xa xôi, tận Hà Nội và các tỉnh phía Nam chở đến vùng lũ từ lúc nửa đêm. Người dân vùng lũ vô cùng biết ơn những tấm lòng đồng bào mình gửi gắm.

Biết ơn vô cùng những tấm lòng nhân ái

Từ Hà Nội, nhà thơ Bảo Ngọc đã kêu gọi bạn bè ủng hộ cho vùng lũ Đắk Lắk. Chị tâm sự: “Sáng thức dậy, tin dữ về lũ lụt ngập tràn trên mạng. Tôi nhắn tin với bạn ở Phú Yên (trước đây) để tìm cách hỗ trợ. Bạn bảo: Trong này bà con cần gấp đồ ăn. Chị đang đi gom từng chút. Mọi người đói, khát, lạnh. Gì cũng thiếu, mà đầu tiên cần phải ấm bụng đã. Tính tới khuya hôm qua, tôi đã chuyển tổng cộng 21,6 triệu đồng ủng hộ bà con vùng lũ".

Người dân vùng lũ phía Đông tỉnh Đắk Lắk nhận suất quà của nhà thơ Bảo Ngọc cùng bạn bè gửi vào. Ảnh: Tôm Bự
Người dân vùng lũ phía Đông tỉnh Đắk Lắk nhận suất quà của nhà thơ Bảo Ngọc cùng bạn bè gửi vào. Ảnh: Tôm Bự

Ngày 24/11, anh Nguyễn Hùng, ở phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) vào phường Nha Trang (Khánh Hòa) làm việc. Trên Quốc lộ 1, cách 2,3 chiếc xe tải là có chiếc xe treo tấm băng rôn màu đỏ, cứu trợ đồng bào Phú Yên (trước đây) bị lũ lụt. Đoàn xe cứ thế nối dài 50 cây số, từ Tuy Hòa vào đến hầm đèo Cổ Mã (Khánh Hòa). Anh Hùng quay clip đoàn xe cứu trợ nối đuôi từ Miền Nam ra, nói: “Nhìn tấm băng rôn màu đỏ in dòng chữ cứu trợ, càng trân quý tấm lòng người ở xa”.

Chiều tối 23/11, chị Lê Thị Điệp - ở xã Tuy An Tây (Đắk Lắk), làm công nhân ở xã Canh Vinh (Gia Lai) - chạy xe máy trên đường Quốc lộ 19C về thăm nhà. “Trên đường về, nhìn đoàn xe cứu trợ kéo dài hàng cây số, lớp ra lớp vào, tôi đã bật khóc” - chị Điệp chia sẻ.

Không chỉ đường bộ, đoàn công tác còn đi đường hàng không để hỗ trợ. Ngay sau khi xuống Sân bay Tuy Hòa (Đắk Lắk) ngày 23/11, đoàn lãnh đạo thành phố Hải Phòng do Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và trao 40 tỉ đồng tiền mặt; nhiều loại thuốc men, vật tư y tế quan trọng cho tỉnh Đắk Lắk, giúp địa phương cứu trợ khẩn cấp người dân và xử lý một số vấn đề cấp thiết.

Chị Lê Hồng Thẩm - ở xã Xuân Phước - giãi bày: "Em trai mình đi nhận quà cứu trợ về, trong phần quà có nước, bánh mì, mì tôm, áo mưa, một bì thuốc gồm vitamin, thuốc giảm đau, thuốc trị các bệnh về đường tiêu hóa… mới thấy sự ân cần, tình yêu thương của đồng bào mình gửi gắm như thế nào. Xúc động thực sự.

Ở thôn Phước Nhuận (xã Xuân Phước), bà con chủ yếu làm ruộng, nhà cửa phần lớn ở vùng thấp, cũng đã quen với lũ, nhưng năm nay lũ cao hơn mọi năm. Lúa gạo ướt hết, không có để nấu, quần áo cũng đã giặt nhưng trời vẫn mưa, không khô được. Biết ơn vô cùng những tấm lòng nhân ái".

Trong phần quà gồm nước, bánh mì, mì tôm, áo mưa, một bì thuốc gồm vitamin, thuốc giảm đau, thuốc trị các bệnh về đường tiêu hóa… mới thấy sự ân cần, tình yêu thương của đồng bào mình gửi gắm như thế nào- Ảnh: Hổng Thẩm
Trong phần quà gồm nước, bánh mì, mì tôm, áo mưa, một bì thuốc gồm vitamin, thuốc giảm đau, thuốc trị các bệnh về đường tiêu hóa… mới thấy sự ân cần, tình yêu thương của đồng bào mình gửi gắm như thế nào. Ảnh: Hồng Thẩm

Ông Nay Y Blung - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hòa - cho biết, đến nay xã đã tiếp nhận 7.255 suất quà gồm mì tôm, nước uống, bánh mì, thuốc tây, gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu từ nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương. Toàn bộ số hàng cứu trợ được xã chuyển đến từng thôn để cấp phát trực tiếp cho người dân, ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, người già, người neo đơn và các gia đình có nhà cửa bị ngập sâu.

Nấu cơm nóng cho bà con bị ngập lụt

Tại các vùng ngập lụt xã Đồng Xuân, hàng chục tình nguyện viên thay nhau chuẩn bị từng nồi cơm, suất ăn nóng hổi để kịp thời phân phát cho bà con bị ảnh hưởng và lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm khắc phục hậu quả thiên tai.

Nấu cơm cho bà con vùng lũ xã Đồng Xuân-Ảnh: ĐX
Nấu cơm cho bà con vùng lũ xã Đồng Xuân. Ảnh: ĐX

Những suất cơm nóng nấu xong sẽ được cho vào hộp, trao tận tay người dân vùng lũ xã Hòa Mỹ, Hòa Thịnh. Người dân ngồi ngay trên bờ ruộng, mở hộp cơm ra ăn, trên tay còn run run giữ một hộp đem về nhà.

Không chỉ người ở nơi xa ủng hộ, mà người ngay tại rốn lũ, khi nhà vừa hết ngập đã vội đi cứu trợ. Chị Nguyễn Thị Diễm - ở phường Tuy Hòa - chia sẻ: "Nhà tôi trong diện ngập lụt, nhưng khi nước vừa rút, dội bùn trong nhà xong, tôi vội chạy đi mua gạo, nước mắm, dưa leo… cứu trợ bà con quanh vùng ở xã Sơn Hòa... Mình ở gần nên biết đường đi sâu vào bên trong, bà con ở xa rất cần".

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ ngày 18/11 đến nay đã duy trì 15 bếp ăn tập trung để nấu những bữa ăn cơm nóng, đủ dinh dưỡng dành cho người dân vùng lũ. Mỗi ngày, các bếp phục vụ khoảng 2.000 - 3.000 suất cơm.

Hàng người thuộc các lực lượng quân đội công an, lực lượng địa phương đang giúp người dân khắc phục hậu quả mưa bão- Ảnh: CACC
Lực lượng quân đội công an địa phương đang giúp người dân khắc phục hậu quả mưa bão. Ảnh: CACC

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn thực sự xúc động khi nhìn thấy người dân vùng lũ có cơm nóng ăn mỗi ngày. Ông Tuấn cũng cho hay, những phần cơm đầy ắp nghĩa tình, tiếp thêm sức mạnh để dân và quân cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Báo Phụ nữ phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa phát động chương trình Tiếp sức cho trẻ em vùng lũ

Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa phát động chương trình Tiếp sức cho trẻ em vùng lũ, kêu gọi cộng đồng tiếp tục cùng chung tay hỗ trợ nâng bước các em trở lại trường học.

Mỗi tấm lòng trao đi là một sự nâng đỡ cho bước chân em thơ vượt qua những ngày gian khó. Trân trọng đón nhận mọi sự đóng góp của các mạnh thường quân và bạn đọc.

Quý bạn đọc có thể ủng hộ sách giáo khoa, tập vở, dụng cụ học tập... cho các em, hiện vật xin được gửi về địa chỉ: Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ (phường 4, quận 3 cũ), TPHCM hoặc Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, 77 Yersin, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có thể ủng hộ qua tài khoản ngân hàng của Báo Phụ nữ TPHCM, số tài khoản 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh TPHCM, nội dung “Ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua lũ lụt” (có thể quét mã QR để chuyển tiền).

Mạnh Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI