Người gieo chữ

17/11/2013 - 11:28

PNO - PNCN - Dù đã về hưu, hay vẫn còn đứng trên bục giảng, họ - những nhà giáo tâm huyết vẫn hằng ngày mang tri thức đến cho bao thế hệ học trò. Bài giảng của họ có khi không cần giáo trình, cách làm của họ cũng chẳng theo giáo án mà...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nguoi gieo chu

Hàng ngày, cô Mai Thị Lân gom sách, báo vào trong những chiếc chai lớn rồi đem treo ở thân cây trong sân trường, tạo nên một "thư viện lưu động" cho các học sinh tại sáu điểm phụ của Trường tiểu học Tân Khánh Hòa (Giang Thành, Kiên Giang) - Ảnh: Lục Tùng
 

Nguoi gieo chu

Ở Trường tiểu học Đông Hưng B (huyện An Minh, Kiên Giang), trên đường đến trường bằng xuồng, nhiều giáo viên phải chở theo học trò - Ảnh: Lục Tùng

Nguoi gieo chu

Dù thiếu thốn đủ thứ, nhưng họ, những giáo viên trẻ ở Ka Lăng (Mường Tè, Lai Châu) vẫn bám trường bám lớp - Ảnh: Ánh Nguyệt

Nguoi gieo chu

Hàng đêm, cô Phan Thị Năm miệt mài gieo chữ cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, không thể đến trường vào ban ngày vì phải mưu sinh - Ảnh: U. Phương

Nguoi gieo chu

Sau khi nghỉ hưu ở khoa Toán thống kê, ĐH Kinh tế TP.HCM, cô Đàm Lê Đức dù đã trên 80 tuổi vẫn miệt mài trên bục giảng dạy về đạo đức (Ảnh: Anh Quân)

LÊ UYÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI