Nghi án chồng sát hại vợ rồi treo cổ tự tử

03/09/2018 - 15:17

PNO - Thấy cha mẹ tử vong, đứa trẻ ra trước cửa nhà ngồi khóc. Hàng xóm hỏi, cháu trả lời “Ba mẹ con chết rồi”.

Ngày 3/9, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục phối hợp cùng ngành chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của cặp vợ chồng tại tổ 8, khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh, TX Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Nghi an chong sat hai vo roi treo co tu tu
Rất đông người dân tập trung tại nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, hơn 8g sáng 2/9, một số người ở tổ 8, khu phố Phú Xuân thấy cháu Nguyễn Tiến Đạt, khoảng 8 tuổi, là con trai út của chị Nguyễn Thị Hải Yến (sinh năm 1980) và anh Phạm Văn Đoài (sinh năm 1979) đang ngồi khóc trước cửa nhà.

Người dân hỏi cháu Đạt vì sao khóc, cháu trả lời “Ba mẹ con chết rồi”. Vào trong nhà, người dân bàng hoàng phát hiện chị Yến tử vong với vết thương ở đầu và cổ. Bên cạnh, anh Đoài chết trong tư thế treo cổ.

Các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp cùng Công an TX Bình Long tới khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định có thể người chồng sát hại vợ rồi tự tử. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm gia đình.

Nghi an chong sat hai vo roi treo co tu tu
Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường

Theo người nhà nạn nhân, anh Đoài và chị Yến có 3 người con. Anh Đoài làm nghề tài xế, chị Yến bán trái cây. Do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên hai người ly dị từ tháng 7/2018. Dù đã ly hôn, nhưng đầu tháng 8 vừa qua, hai người thuê nhà và chuyển về sống chung tại tổ 8, khu phố Phú Xuân. 

Người dân sống gần nhà anh Đoài, chị Yến cho biết, vài ngày gần đây, họ không thấy hai vợ chồng có gì bất thường. Rạng sáng 2/9, họ còn thấy anh Đoài trước cổng nhà.

Băng Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI